Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-1-2016] Dưới đây là ba câu chuyện từ Trung Quốc kể về người dân Trung Quốc đang lựa chọn thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó như thế nào.

“Khéo léo trong việc tạo ra những lời dối trá”

Anh tôi năm nay 66 tuổi. Khi 17 tuổi, anh được phân công về vùng nông thôn hẻo lánh làm nông nghiệp và đã được kết nạp đảng ở đó. Người lãnh đạo thấy anh có tài ăn nói và viết lách, nên đã giao cho anh một vị trí quan trọng trong đội sản xuất.

Năm 2007, khi đã nghỉ làm việc ở đội sản xuất. Tài năng của anh cũng đã được cấp chính quyền ở huyện phát hiện và họ thường mời anh viết bài và đóng góp ý kiến cho các bản tin chính thức của huyện. Bài của anh cũng thường xuyên được đăng trên các tờ báo của địa phương.

Mọi việc xảy đến trong cuộc đời anh đều tốt đẹp, và anh tôi bị thuyết phục rằng việc vào đảng là “tuyệt đối chính xác.”

Tuy nhiên vào đầu năm 2015, một sư kiện xảy ra đã làm anh thay đổi hoàn toàn nhận thức của mình về Đảng Cộng sản.

Vào một buổi chiều trước dịp Tết Nguyên Đán, một cán bộ huyện tới nhà và đưa anh tôi tới một khu nhà dành cho những người vô gia cư.

Anh được yêu cầu trèo lên thang, và giơ tay sờ vào cái bóng đèn điện.

Anh rất lúng túng nhưng cũng làm theo những gì họ yêu cầu.

Ngay khi tay của anh vừa chạm vào cái bóng đèn, một ánh đèn flash của máy ảnh đã lóe lên.

Một phóng viên tin tức của tờ báo địa phương bằng cách nào đó đã xuất hiện đúng lúc và chụp ảnh việc làm đó của anh.

Ngày hôm sau, anh tôi nhìn thấy hình của mình trong bản tin chiều của tờ báo địa phương. Điều khiến anh kinh ngạc là khi đọc lời chú thích ghi dưới bức ảnh cùng với bài viết.

“Một Đảng viên tận tụy trong huyện đang lắp đèn điện cho dân nghèo…”

Anh tôi đã mất bình tĩnh và vô cùng tức giận.

“Láo toét! Láo toét! Sự việc hoàn toàn không phải là như thế! Lắp đèn cái gì? Họ chỉ bảo tôi trèo lên và chạm tay vào cái bóng đèn thôi.”

Khi anh gặp cô em gái trong dịp Tết, anh đã nói một cách cương quyết: “Đảng Cộng sản thật khéo léo trong việc tạo ra những lời dối trá. Anh không còn muốn làm gì cho nó nữa, hãy giúp anh thoái đảng!”

Em gái anh nói: “Em rất mừng là sau bao nhiêu năm, cuối cùng anh cũng đã nhìn ra những thủ đoạn của đảng. Dối trá và lừa lọc mọi thứ. Đó chính xác là cách mà họ đã dùng để tạo ra vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn để vu khống Pháp Luân Công!”

Đó là cách mà sau gần năm thập kỷ làm việc cho Đảng, cuối cùng anh tôi đã thoái xuất khỏi nó.

“Chín chữ đó thật kỳ diệu!”

Một người dì họ của tôi đã tin vào những lời tuyên truyền của Đảng Cộng sản về Pháp Luân Công và từ chối lắng nghe những người thân đang tu luyện Pháp Luân Công giảng chân tướng.

Đầu mùa hè năm 2015, dì bị cảm lạnh nặng và sốt cao. Cơn sốt kéo dài trong nhiều ngày và không có dấu hiệu thuyên giảm, bất chấp việc dì đã tiêu tốn hàng ngàn tệ vào điều trị thuốc men.

Một người em của dì tu luyện Pháp Luân Công tới thăm và nói: “Em có chín chữ đảm bảo chị sẽ hồi phục.”

“Là chín chữ gì?” Dì háo hức hỏi

Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” em dì nói. “Chị thử niệm đi.”

Dì đang mong muốn khỏi bệnh nên đã hứa rằng dì sẽ niệm.

Sáng sớm hôm sau, dì gọi điện cho cô em và thông báo: “Thật huyền diệu. Chị đã tốn hàng ngàn tệ mà không khỏi bệnh, chị chỉ niệm chín chữ mà hôm qua em dạy chị và bệnh của chị đã được chữa khỏi. Chị đã hết sốt, thân thể cảm thấy nhẹ nhàng và sảng khoái.

Sau đó, chị nói tiếp: “Hãy giúp chị thoái đảng nhé!”

“Pháp Luân Công thực sự là tốt!”

Tôi có người nhà năm nay đã ngoài 70 tuổi. Mỗi lần khi tôi nói chuyện với bà về cuộc bức hại Pháp Luân Công, bà đều giữ thái độ hoài nghi và không nói gì cả. Khi đề cập đến chủ đề thoái đảng, tôi không cách nào thuyết phục nổi bà.

Cuối năm 2014, bà đi Mỹ du lịch.

Khi trở về, bà đã rất xúc động nói với tôi “ Ở Mỹ, chị đã nhìn thấy nhiều học viên Pháp Luân Công được tự do tập luyện nơi công cộng. Ở trên phố, họ tự do nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công.”

“Chị cũng thấy nhiều bảng thông tin của Pháp Luân Công. Nội dung của họ và những gì mà Đảng Cộng sản đã nói trong những năm qua là không giống nhau.”

“Giờ chị mới biết Đảng Cộng sản đang bức hại những người tốt và ngăn người dân tu luyện Pháp Luân Công. Bây giờ chị đã tin những gì em nói, giúp chị thoái đảng nhé.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/10/322040.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/26/154956.html

Đăng ngày 13-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share