Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-1-2016] Giám đốc sở cảnh sát nói với tôi: “Đã vài lần, tôi thấy chị đi phát tài liệu Pháp Luân Công ở đây. Tôi đã theo dõi và có thể bắt giữ chị, nhưng tôi đã không làm như vậy.” Vị giám đốc sở cảnh sát này đã hiểu chân tướng Pháp Luân Công.

Tình cờ, tôi đã gặp vị giám đốc sở cảnh sát khi đang đi phát sách Chuyển Pháp Luân, Tuần báo Minh Huệ, và các tài liệu Pháp Luân Công khác ở trong một khu chợ.

Tôi đã đưa cho người chủ cửa hàng nội thất cuốn sách Chuyển Pháp Luân và ông ấy cầm lấy và đọc nó. Một người lạ mặt bên cạnh tò mò nhìn cuốn sách. Ông ấy đã lấy cuốn sách của người chủ cửa hàng và bắt đầu chăm chú đọc. Tôi tiến lại và hỏi “Xin chào, ông có khỏe không? Ông có muốn lấy một bản không? Ông đã thoái đảng chưa?”

Ngưởi chủ cửa hàng nội thất nói với tôi: “Ông ấy là giám đốc sở cảnh sát đó.”

“Giám đốc sở cảnh sát cũng cần được cứu!” Tôi nói.

“Phát những tài liệu như thế này ở đây thì được và tôi sẽ không ngăn cản các chị làm việc đó. Nhưng, tôi không hiểu tại sao các chị lại in những thông điệp Pháp Luân Công lên những tờ tiền giấy,” giám đốc sở cảnh sát hỏi.

“Trong một thời gian dài thông qua những bộ máy tuyên truyền khác nhau, Đảng Cộng sản Trung Quốc dã ngụy tạo ra những lời dối trá để bức hại Pháp Luân Công,” tôi nói. “Tất cả những kênh để chúng tôi lên tiếng phản đối sự đối xử bất công đã bị chặn, vì vậy, chúng tôi phải in những thông điệp lên những tờ giấy bạc để cho nhiều người biết được sự thật. Khi có nhiều người dân biết được sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công, họ sẽ thức tỉnh. Người dân cũng sẽ nhận được phúc báo nếu họ sử dụng những tờ tiền có chứa những thông điệp này.”

Một người bán cá ngắt lời: “Dì à, dì nói đúng đó. Những tờ giấy bạc có chứa thông điệp Pháp Luân Công đã mang lại may mắn cho việc buôn bán của tôi. Khi sử dụng nó, tôi bán được nhiều cá hơn là khi không dùng.” Giám đốc sở cảnh sát mỉm cười.

Tôi đưa cho vị giám đốc sở cảnh sát hai cuốn sách. Một cuốn Chín bài Bình luận về Đảng Cộng sản và cuốn kia là cuốn Cuộc sống và Hy vọng đã trở lại – Huyền năng chữa bệnh của Pháp Luân Đại Pháp.

Ông ấy cầm lấy những cuốn sách và nói: “Cuốn Chín bài Bình lun v Đng Cng snày tôi đã đọc rồi. Tôi muốn đọc cuốnCuộc sống và Hy vọng đã trở lại – Huyền năng chữa bệnh của Pháp Luân Đại Pháp.”

Ông ấy cầm sách và nói: “Đã vài lần, tôi thấy chị đi phát những tài liệu như thế này ở đây. Tôi đã có thể bắt chị, nhưng tôi đã không làm như vậy,” ông ấy nói: “Bây giờ chị nên đi đi.” Sau đóm tôi được nghe kể rằng vị giám đốc sở cảnh sát đó đã tuyên bố thoái đảng.

Người chủ cửa hàng đồ nội thất đã kể với tôi rằng, có hai nhân viên cảnh sát đã đứng theo dõi khi tôi đưa cho ông ấy tập tài liệu về Pháp Luân Công. Sau khi tôi rời đi, họ đã tới gặp người chủ cửa hàng yêu cầu cho xem tập tài liệu mà tôi đưa. Khi đưa trả lại tập tài liệu cho người chủ cửa hàng, họ nói “Bây giờ, không ai còn chịu trách nhiệm về những việc như thế này nữa,” có nghĩa là không có ai ngăn cản các học viên Pháp Luân Công phân phát tài liệu ở khu chợ đó nữa.

Ngày càng có nhiều người minh bạch chân tướng về Đại Pháp, ngay cả các nhân viên cảnh sát cũng đang thức tỉnh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/5/321827.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/25/154945.html

Đăng ngày 9-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share