[MINH HUỆ 26-1-2016] Mặc dù chính sách bức hại Pháp Luân Công của chế độ cộng sản Trung Quốc vẫn đang được thực thi, nhưng rất nhiều sĩ quan cảnh sát, quan chức và những người có thẩm quyền đều không muốn tham gia vào cuộc bức hại. Điều này ngày càng trở thành một xu hướng sau khi hàng trăm nghìn người dân Trung Quốc đệ đơn khởi kiện thủ phạm chính của cuộc đàn áp, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chế độ cộng sản Trung Quốc.

Lời chúc mừng năm mới từ một vị khách bất ngờ

Vợ chồng tôi năm nay đã ở tuổi 80 và chúng tôi đều tu luyện Pháp Luân Công. Chúng tôi và giám đốc an ninh nội địa ở địa phương từng quen biết nhau. Ông đã minh bạch chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Cách đây ít lâu, ông và gia đình đều đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Ông gọi cho chúng tôi trước Tết Nguyên Đán và nói rằng ông muốn đến thăm chúng tôi. Chúng tôi nói rằng rất hoan nghênh. Trong vòng vài phút, ông đã đứng bên ngoài cửa nhà với các loại trái cây và hộp quà. Chúng tôi trò chuyện như những người bạn lâu không liên lạc.

Sau đó, ông chia sẻ rằng ông đã có một kỳ nghỉ đến Thái Lan và Việt Nam và nhìn thấy nhiều học viên Pháp Luân Công luyện các bài công pháp ở nơi công cộng. Ông cũng tiết lộ rằng, theo như ông biết, hơn 700 nghìn đơn kiện Giang đã được nộp.

Nhưng ông nói phải cẩn thận khi chúng tôi phân phát các tài liệu về Pháp Luân Công. Có rất nhiều cảnh sát mặc thường phục trên đường phố và nhiều camera được lắp đặt, đặc biệt là gần các tòa nhà chính phủ. Ông nói rằng ông sẽ giúp chúng tôi nếu chúng tôi gặp bất cứ vấn đề gì và cho chúng tôi số điện thoại của ông.

Trước khi đi, ông cảm ơn chúng tôi vì đã nói cho ông và gia đình về Pháp Luân Công, cũng như giúp họ thoái ĐCSTQ. Chúng tôi nói với ông rằng Sư phụ đã dạy chúng tôi như vậy và ông nên cảm ơn Sư phụ. Ông trả lời rằng ông sẽ cảm ơn Sư phụ chúng tôi bằng hành động của mình.

Cảnh sát cuối cùng cũng hiểu lý do đằng sau cuộc bức hại

Một cảnh sát ở đồn cảnh sát địa phương đã gọi điện và yêu cầu chúng tôi đến. Tôi hiểu rằng đó hẳn là vì tôi đã khởi kiện Giang Trạch Dân. Đây là một cơ hội tuyệt vời để nói cho họ biết về Pháp Luân Công.

Tôi rất bình tĩnh khi đến đồn cảnh sát và nói với các nhân viên cảnh sát lý do tại sao tôi lại kiện Giang Trạch Dân. Ngoài ra, tôi nói chi tiết về Pháp Luân Công, tại sao Giang Trạch Dân lại phát động cuộc đàn áp môn tu luyện này và làm thế nào ông ta có thể duy trì cuộc đàn áp tàn bạo đó. Cuối cùng, tôi nói: “Kiện Giang Trạch Dân là quyền cơ bản và chính đáng của một công dân Trung Quốc.”

Một cảnh sát cho biết: “Các học viên Pháp Luân Công không giống như những gì mà họ công bố trên truyền hình. Cảm ơn ông đã giúp cháu hiểu được những lý do đằng sau cuộc đàn áp.”

Cậu ấy chúc tôi thành công trong việc kiện Giang Trạch Dân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/26/322571.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/2/155032.html

Đăng ngày 5-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share