Bài viết của Lưu Kim Hòa

[MINH HUỆ 10-1-2016] Khi thức dậy vào chiều tối ngày 31 tháng 12 năm 2015, tôi không thể cử động nổi. Khi đó tôi không ở nhà, nên đã lập tức gọi điện cho vợ tôi. Cô ấy nói tôi cố giữ bình tĩnh rồi mọi việc sẽ ổn cả.

Tôi bắt đầu dần dần hồi phục, và người nhà đã đưa tôi tới bệnh viện. Lúc đó là vào khoảng 4 giờ sáng. Sau khi truyền tĩnh mạch xong và về nhà, vợ tôi nói rằng, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp – Sư phụ Lý Hồng Chí đã cứu tôi.

Sau khi tôi gọi điện thoại cho vợ tôi, cô ấy đã liên tục phát chính niệm và cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Tôi nhận ra rằng điều đó là thật, vì khi đó tôi quá yếu để có thể tự mặc được quần áo.

Vợ tôi thường giảng chân tướng Pháp Luân Công cho tôi và nói với tôi về nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Lần này, cô ấy đã thuyết phục tôi viết Nghiêm chính thanh minh gửi lên Minh Huệ Net để xin lỗi Sư phụ và các học viên về những việc sai trái mà tôi đã làm.

Chấp nhận Pháp Luân Đại Pháp

Vợ tôi và mẹ vợ tôi tu luyện Đại Pháp với hy vọng chữa bệnh.Thời điểm khi chúng tôi kết hôn, mẹ vợ tôi hàng ngày đều phải uống thuốc để chữa bệnh, nhưng sau khi bà tu luyện Đại Pháp, mọi bệnh tật đều đã được chữa khỏi.

Vợ tôi thấy rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và cũng đã bắt đầu tu luyện. Chỉ trong vòng mười ngày, sức khỏe của cô ấy đã hồi phục tốt. Lúc đó, tôi ủng hộ quyết định tu luyện của họ.

Tuyên truyền vu khống

Khi chế độ Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, vợ tôi đã trở thành mục tiêu và bị bức hại. Điều đó đã khiến tôi lo sợ. Không chỉ có vậy, từng đợt từng đợt can nhiễu từ chính quyền dồn dập đổ xuống gia đình tôi khiến cho cuộc sống yên bình của gia đình tôi bị phá vỡ.

Khi đó, tôi không minh bạch được tại sao chế độ tà ác này lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Thậm chí, tôi còn hùa theo những lời tuyên truyền vu khống đó và bắt đầu có thái độ oán hận với vợ và mẹ vợ tôi, và đã đánh vào mặt mẹ vợ tôi một cái. Tôi đã làm cái việc không nên làm, và đã đuổi mẹ vợ tôi ra khỏi nhà.

Khi vợ tôi phải đối mặt với cuộc bức hại, tôi đã chửi và đánh cô ấy khi cô ấy từ chối nghe theo những lời yêu cầu của tôi. Thậm chí, tôi còn phỉ báng cả Sư phụ và đã làm những việc sai trái chống lại Sư phụ và Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh: vãn hồi tổn thất đã gây ra

Bất chấp những việc này, Sư phụ vẫn cứu tôi từ bên bờ vực của cái chết khi tôi gặp khổ nạn. Vợ tôi thường nói “Khi một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cả gia đình được lợi ích.”

Nhiều năm qua, tôi đã không lên tiếng bảo vệ Đại Pháp và Sư phụ. Ngược lại, tôi đã phá hoại Đại Pháp và làm thương tổn tới vợ và mẹ vợ tôi.

Nhưng Sư phụ vẫn cứu tôi. Từ đáy lòng mình, con xin chân thành đa tạ Sư phụ. Nay tôi xin long trọng tuyên bố “Kể từ nay, tôi sẽ ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và vãn hồi những tổn thất mà tôi đã gây ra.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/10/–322047.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/25/154938.html

Đăng ngày 6-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share