Bài viết của một nhân viên an ninh (không phải học viên Pháp Luân Đại Pháp) ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-1-2016] Tôi từng là một nhân viên an ninh làm việc cho Ủy ban Khu phố tại địa phương của chúng tôi. Công việc của tôi là giám sát các học viên Pháp Luân Công, nhưng tôi đã không thực hiện nhiệm vụ theo chỉ thị của cấp trên.

Thay vào đó, tôi lại đọc hết hai cuốn sách quan trọng: Cửu BìnhChuyển Pháp Luân.

Từ chối báo cáo các học viên

Tôi được yêu cầu tham dự một khóa học kéo dài một tuần để học các thủ đoạn nhằm đối phó với các học viên Đại Pháp. Công việc của tôi là giám sát và báo cáo về họ. Họ nhấn mạnh rằng bất kỳ ai có sách cửu bình sẽ bị phạt nặng. Sau đó, tôi nhận ra rằng đây không phải là một cuốn sách bình thường; nếu không, tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại sợ nó như vậy?

Tôi biết một vài học viên Đại Pháp và cảm thấy tất cả họ đều là người tốt. Họ là những người tử tế và không làm bất kỳ điều gì xấu. Vì thế tôi không tuân theo các chính sách của cấp trên. Tôi không bao giờ tìm họ làm phiền hay tra xét họ.

Khi phải báo cáo về các học viên cho cấp trên, tôi thường nói rằng họ là những người già hoặc bị bệnh và không đi ra ngoài. Đôi khi tôi cũng bịa chuyện để bảo vệ họ.

Tôi hiện ngoài 60 tuổi và thích đọc sách. Tôi có suy nghĩ độc lập của riêng mình. Kể từ khi ĐCSTQ lên nắm quyền vào năm 1949, nó đã phát động rất nhiều cuộc vận động chính trị, khiến quá nhiều gia đình tan vỡ và gây ra cái chết của hàng chục triệu người. Chế độ này đã phá hủy hoàn toàn nền văn hóa truyền thống và văn minh 5.000 năm của đất nước Trung Quốc.

Lần đầu tiên nhận được chỉ thị phải đối xử hà khắc với các học viên Đại Pháp, tôi đã không thể nhìn thấy chút hy vọng nào cho đất nước chúng ta. Tôi thấy tuyệt vọng.

Đọc Cửu Bình

Một ngày, tôi tìm thấy mấy cuốn cửu bình trên một cái ghế dài trong khu dân cư chúng tôi. Sau khi đọc xong cuốn sách, tôi có thể nhìn thấy bản chất của ĐCSTQ rõ ràng hơn. Cửu bình tiết lộ nguồn gốc mang tính lịch sử của những khổ nạn mà chúng ta đã phải chịu đựng trong suốt lịch sử của ĐCSTQ. Vì vậy, tôi đã hiểu rõ hơn về những tội ác và sự dối trá của ĐCSTQ, cách nó đã bóp méo lịch sử của đất nước.

Dưới sự cai trị của ĐCSTQ, nhiều thế hệ đã sống dưới sự dối trá và bị cai trị bằng bạo lực. Chúng ta bị chủ nghĩa vô thần tẩy não và sống dưới áp lực đến từ ĐCSTQ. Chúng ta căm ghét ĐCSTQ nhưng không thể công khai bày tỏ. Mọi người thù ghét nhau, lừa dối lẫn nhau, tôn sùng vật chất và không có chuẩn mực đạo đức. Giữa con người với nhau không có sự chân thành mà chỉ có giả dối và lừa gạt.

Tôi chán nản và thất vọng khi phải sống trong hoàn cảnh như vậy. Tuy nhiên, sau khi đọc cửu bình, tôi cảm thấy rằng tất cả khó khăn sẽ sớm kết thúc vì trời sẽ diệt ĐCSTQ. Trung Quốc giờ có hy vọng rồi!

Tôi đưa cuốn cửu bình cho một học viên mà trước đây tôi đã bảo vệ. Tôi bảo cô ấy nên đọc cuốn sách cẩn thận, vì thời điểm đó rất khó để có được một cuốn. Tôi đã gặp cô ấy rất nhiều lần và cô ấy luôn nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp. Tôi và gia đình đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Thụ ích từ Đại Pháp

Tôi may mắn có được một cuốn Chuyển Pháp Luân từ học viên này. Tôi như được khai tâm sau khi đọc cuốn sách. Tinh thần tôi được đề cao và tôi đã nhìn thấy hy vọng cho tương lai.

Lưng và chân tôi không còn đau nữa, toàn thân nhẹ nhàng, tâm trí minh mẫn. Tôi cảm thấy như thể là một người khác và tinh thần phấn chấn.

Tôi và chồng luôn niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trong tâm mình. Ông ấy nghe các chương trình radio Minh Huệ và xem video trên trang web Minh Huệ. Ông ấy cũng xem các đĩa DVD Thần Vận và đã trở thành một người lạc quan và tự tin.

Chia sẻ món quà

Chồng tôi đã đưa tài liệu Pháp Luân Đại Pháp cho những người khác và muốn họ cũng nhận được lợi ích từ môn tu luyện. Ông ấy không sợ bị chính quyền bắt khi để các tài liệu Đại Pháp trên xe hơi và treo chúng lên cửa nhà mọi người.

Chồng tôi từng bị bệnh tim và đã phẫu thuật một lần. Gần đây ông ấy đi kiểm tra và bác sĩ thấy tất cả các kết quả đều bình thường. Cả nhà tôi rất vui mừng. Chồng tôi nói rằng: “Tôi đã thật sự được thụ ích từ Đại Pháp rồi! Tôi đã thật sự được thụ ích rồi!”

Con trai tôi thậm chí còn bắt đầu hỏi xin tài liệu về Đại Pháp mỗi khi cháu về nhà chơi. Cháu nói rằng ĐCSTQ thật tà ác và chắc chắn nó sẽ bị trừng phạt. Cháu đã thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Chúng tôi cảm thấy như được tái sinh và tìm được mục tiêu cho cuộc sống. Chúng tôi không còn bị Đảng kiểm soát nữa và từ chối tham gia bất kỳ hoạt động nào của nó. Chúng tôi cũng từ chối tham gia các cuộc tuần tra an ninh do Ủy ban Khu phố tổ chức trong khoảng thời gian diễn ra Đại hội Đảng lần thứ 18.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/14/322215.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/2/155042.html

Đăng ngày 3-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share