Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-2 2016] Bà Lý Thanh Chí gần 80 tuổi, đã phải nhập viện trong hơn 2 tháng sau khi bị các quan chức địa phương ép phải thực hiện công việc tuần tra trong điều kiện nhiệt độ dưới 0 độ C.

Bà Lý sống ở quận Jianye của Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Do bà tu luyện Pháp Luân Công, bà đã trở thành mục tiêu của các ủy ban nhân dân và cảnh sát thuộc Đồn cảnh sát Nam Hồ. Bà bị buộc tham dự nhiều phiên tẩy não do tổ dân phố tiến hành. Cảnh sát cũng lục soát nhà bà và lấy đi máy tính, ổ ghi đĩa DVD và các vật dụng cá nhân khác của bà.

Chính quyền địa phương buộc bà phải làm nhiệm vụ tuần tra trên đường hàng ngày, kể cả những ngày nóng nhất trong mùa hè và những ngày lạnh nhất trong mùa đông. Nhiều giờ liền tuần tra bắt buộc đã tàn phá sức khỏe của bà Lý. Trong khi bà đi tuần tra gần Quảng trường tưởng niệm vụ thảm sát tại Nam Kinh, bà đã đột quỵ vì lạnh và kiệt sức.

Vào chiều ngày 14 tháng 12, những học viên Pháp Luân Công khác trong khu vực đã đến ngăn cản và giúp đỡ bà. Khi các viên chức địa phương phát hiện ra rằng các học viên khác đang giúp đỡ bà Lý, họ đã cử hàng chục cảnh sát tới, đột nhập vào nhà bà và bắt tất cả các học viên có mặt ở đó là bà Ngô Ngọc Phương, ông Trương Thế Hoa, Tạ Tấn Thịnh và Giang Á Phấn. Cảnh sát tiến hành lục soát nhà bà Lý lần nữa.

Thông tin liên lạc của các cá nhân và tổ chức liên quan trong vụ việc bức hại bà Lý:

Ủy ban nhân dân Nam Hồ: nanhuban.jyq@gmail.com, +86-25-68871814, +86-25-86608819

Trần Kiến Hoa – Phó ban Ủy ban nhân dân Nam Hồ: +86-25-68871805

Dương Tú Anh và Chương Kim Thương – lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thủy Tây Môn: +86-25-68871832, +86-25-68871833

Vương Trữ – Đồn trưởng Đồn cảnh sát Nam Hồ: +86-25-84420681


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/21/324430.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/8/155839.html

Đăng ngày 17-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share