Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam

[MINH HUỆ 24-12-2015] Gần đây, cảnh sát của Cục An ninh Nội địa Thành phố Trường Sa, sau một thời gian theo dõi điện thoại và theo dõi qua internet, đã bắt giam nhiều học viên Pháp Luân Công.

2015-12-23-minghui-changsha-qinsunan--ss.jpg

Bà Tần Tô Nam

Khoảng 10 giờ ngày 4 tháng 12 năm 2015, khoảng hơn 10 cảnh sát thuộc Đội An ninh Nội địa khu Thiên Tâm thuộc thành phố Trường Sa và Đồn Cảnh sát Kim Bồn Lĩnh đã bắt giam học viên Pháp Luân Công – bà Tần Tô Nam cùng chồng là ông Ngô đang ở căn nhà thuê gần nhà máy sản xuất công tắc tỉnh Hồ Nam. Cảnh sát cũng đã khám nhà phi pháp và mang đi các đồ đạc cá nhân của họ như máy tính, máy in, các sách Đại Pháp, tài liệu chân tướng cùng một khoản tiền (ước tính hơn 10.000 nhân dân tệ). Cuộc khám xét nhà kéo dài gần bốn tiếng, mọi ngóc ngách trong nhà đều bị lục tung, đồ đạc bị mang đi chất đầy hơn hai xe ô tô. Hai vợ chồng bà Tần bị đưa đến Trại tạm giam Kim Bồn Lĩnh và bị thẩm vấn phi pháp. Ngày hôm sau, ông Ngô được thả về, còn bà Tần Tô Nam bị đưa đến trại tạm giam Số 4, thành phố Trường Sa.

Vào 9 giờ tối cùng ngày, hơn 20 cảnh sát thuộc Đội An ninh Nội địa khu Thiên Tâm, thành phố Trường Sa và Đồn Công an Tân Khai Phổ đã bao vây nhà của học viên Pháp Luân Công – cô Lưu Mỹ Song, trú tại thôn Tân Khai, sau đó họ cạy cửa xông vào nhà khám xét phi pháp. Các đồ đạc trong nhà như máy tính, máy in, các sách Đại Pháp và tài liệu chân tướng đều bị lấy đi. Do lúc đó cô Lưu Mỹ Song không ở nhà nên cảnh sát đã không thực hiện được ý đồ của họ. Cô Lưu hiện giờ buộc phải bỏ nhà đi để tránh bị bắt.

Khoảng 8 giờ tối ngày 7 tháng 12, Đội An ninh Nội địa Vũ Hoa, Đồn Cảnh sát khu Tỉnh Loan Tử, thành phố Trường Sa đã điều 10 người giả làm người đi đo đồng hồ nước đến gõ cửa nhà học viên Pháp Luân Công – bà Vương Xương Tĩnh. Khi bà mở cửa, họ thừa cơ xông vào khám nhà phi pháp. Máy tính, máy in, điện thoại và các sách Đại Pháp của bà Vương đều bị tịch thu. Tối hôm đó, bà Vương Xương Tĩnh và con gái bị ép đưa đến Đồn Công an Tỉnh Loan Tử và bị giam ở đó một đêm. Hôm sau, bà Vương bị đưa đến trại giam thành phố Trường Sa, con gái bà bị đưa vào Trung tâm Giáo dục Pháp luật Khiêu Mã, và bị giam ở đó một ngày sau mới được thả về.

8 giờ tối cùng ngày, hơn 10 cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát Tỉnh Loan Tử, Đội An ninh Nội địa Vũ Hoa thành phố Trường Sa đã xông vào nhà học viên Pháp Luân Công – bà Chân Tử Bình, và khám xét phi pháp nơi ở của bà tại khu ký túc xá sân bay Cổ Phong, lấy đi máy tính, máy in. Các nhân viên khu dân cư Khúc Đường cũng tham gia khám nhà. Bà Chân Tử Bình hiện bị giam giữ phi pháp tại trại tạm giam Số 4 thành phố Trường Sa.

2014-10-10-minghui-pohai-tangmin--ss.jpg

Cô Đường Mẫn (ảnh chụp vào năm 2009 khi cô đang bị giam tại bệnh viện tâm thần)

Sáng ngày 8 tháng 12, cô Đường Mẫn vẫn đi làm như thường lệ, nhưng đến chiều tan giờ làm đã không thấy cô đâu. Từ đó đến nay cô bị coi là “mất tích” một cách kỳ lạ. Tất cả đồng nghiệp, người thân và bạn bè đều không biết cô Đường Mẫn ở đâu và cũng không thể liên lạc được với cô. Trong nhà cô không có ai, chiếc xe đạp điện cô thường dùng vẫn đang sạc điện, phích cắm vẫn chưa rút ra. Người nhà, bạn bè đến khắp các trại giam, đồn công an để hỏi thăm nhưng đều không thấy tin tức gì của cô. Đến nay, một nguồn tin đáng tin cậy cho biết cô Đường Mẫn hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam Số 4 thành phố Trường Sa.

Được biết, việc bắt giữ các học viên Pháp Luân Công lần này là do Cục An ninh Nội địa thuộc Cục Công an bố trí cho các đội an ninh nội địa tại các khu vực theo dõi, vài tháng sau đó ra lệnh bắt. Hiện tại, hồ sơ của một số học viên có khả năng đã được chuyển đến đội an ninh nội địa thành phố. Các nhân viên của cục công an đang làm giả hồ sơ nhằm kết án phi pháp các học viên.

Quyền tự do tín ngưỡng và ngôn luận là quyền lợi hợp pháp của mọi công dân Trung Quốc đã được quy định trong Hiến pháp. Giang Trạch Dân đã vi phạm Hiến pháp khi bức hại các học viên Pháp Luân Công, đồng thời lợi dụng quyền lực trong tay để phát động một cách có hệ thống cuộc bức hại đẫm máu này. Ông ta đã gây ra tội ác phản nhân loại, tội dùng cực hình và tội diệt chủng. Đến nay, các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từng tham gia bức hại Pháp Luân Công đang chịu báo ứng, như Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Lý Đông Sinh, Tô Vinh, Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng, từng người một đều không ai lọt lưới, họ đều đang run rẩy, hoảng sợ trước kết cục của mình.

Tà không thắng nổi chính, đó là chân lý của vũ trụ, trong cuộc chiến giữa chính và tà này, mỗi người đều đang tự sắp đặt vị trí cho mình, lựa chọn tương lai cho mình. Khi cuộc đại biến hóa của lịch sử nhân loại sắp đến gần, tất cả mọi người, đặc biệt là những người trong thể chế ĐCSTQ, hãy đừng vì chút lợi ích nhất thời mà bị chôn vùi cùng tà ác, cắt đứt tương lai của bản thân và người thân, hãy thực sự nên tĩnh tâm suy nghĩ.

Các học viên Pháp Luân Công bị bắt đều là những người đã tu luyện Pháp Luân Công nhiều năm, họ là những người dân bình thường đã có được thân tâm khỏe mạnh nhờ tu luyện. Sở dĩ họ tự bỏ tiền túi ra để làm tài liệu chân tướng, nói rõ sự thật cho người dân là vì muốn giúp cho nhiều người hơn nữa hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, họ mong rằng càng nhiều người dân lương thiện hơn có được thân thể khỏe mạnh và đạo đức thăng hoa giống như họ.

Hy vọng rằng những người phụ trách của Cục Công an Thành phố Trường Sa và cảnh sát của các đội an ninh nội địa hãy biết nhận định tình thế, đừng vì bức hại Pháp Luân Công mà phải chịu tội thay cho Giang Trạch Dân. Giữa đen trắng, thị phi hãy biết lựa chọn đúng đắn cho mình.

Nhân đây chúng tôi cũng nhắc nhở các học viên ở thành phố Trường Sa, nhất định phải chú ý an toàn điện thoại, chứng thực Pháp một cách lý trí. Một khi mà bộ máy bức hại Đại Pháp vẫn chưa bị giải thể thì vẫn phải hết sức coi trọng vấn đề an toàn, vì mọi người và cũng vì bản thân mình.

Một vài thông tin về các học viên Pháp Luân Công tại thành phố Trường Sa đang bị bắt giữ:

Bà Tần Tô Nam, 60 tuổi, nguyên là nhân viên Nhà máy Bóng đèn Rạng đông 770 thành phố Trường Sa

Bà Vương Xương Tĩnh, hơn 60 tuổi, nhân viên đã nghỉ hưu tại thành phố Trường Sa

Bà Chân Tử Bình, hơn 60 tuổi, nhân viên kế hoạch hóa gia đình đã nghỉ hưu tại khu Vũ Hoa, Trường Sa

Cô Đường Mẫn, khoảng 50 tuổi, nhân viên thư viện Đại học Y dược tỉnh Hồ Nam, từng nhiều lần bị bắt giam bức hại tại trung tâm tẩy não và bệnh viện tâm thần.

Số điện thoại liên quan:

(Chi tiết tham khảo bản tiếng Hán)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/24/320903.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/29/154280.html

Đăng ngày 16-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share