Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-2-2016] Một bác sỹ bị nhầm với một nghi phạm hình sự hiện đang phải chật vật để phục hồi từ các di chứng sau đợt tuyệt thực tám ngày nhằm phản đối việc giam giữ sai hồi tháng 12 năm ngoái.

Ngày 11 tháng 12 năm 2015, bác sĩ Thường Lực Trung ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc đã bị bắt giữ bên ngoài toà nhà của mình. Anh nhanh chóng nhận ra rằng cảnh sát đã nhầm anh với một người bị tình nghi đang có âm mưu phạm tội.

Bác sỹ Thường đã phản đối rằng anh không bao giờ làm bất cứ điều gì gây hại cho bất kỳ ai vì anh là một học viên Pháp Luân Công.

Các cảnh sát thẩm vấn cũng nhận ra vụ bắt giữ đó là nhầm lẫn, nhưng họ từ chối thả bác sỹ Thường, bởi bây giờ họ biết anh tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị đàn áp ở Trung Quốc.

Họ buộc tội anh “lợi dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, vốn là cái cớ mà ĐCSTQ thường sử dụng trong cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công.

Bác sỹ Thường đã phản đối việc giam giữ sai bằng cách bắt đầu một đợt tuyệt thực, để rồi bị các lính canh ở Trại tạm giam Tần Hoàng Đảo bức thực và xịt nước cay vào người anh.

Tám ngày sau khi tuyệt thực, bác sỹ Thường rơi vào tình trạng nguy kịch vì đường huyết giảm xuống mức 20mg/dl, và bắt đầu có những dấu hiệu suy tim. Anh cực kỳ yếu, không thể ăn, không ngủ được và đau nhức toàn thân. Chỉ đến lúc đó, anh mới được thả ra để điều trị y tế.

Đã khoảng hai tháng kể từ khi được thả vào ngày 19 tháng 12, nhưng anh Thường vẫn không thể đi đứng được và việc chăm sóc bản thân phải phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình. Trong khi đó, cảnh sát từ chối trả lại ô tô và các đồ dùng cá nhân khác của anh mà họ đã tịch thu trong vụ bắt giữ anh. Họ còn đe dọa anh rằng sẽ truy tố thêm.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/14/-324122.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/25/155689.html

Đăng ngày 10-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share