Bài viết của Tôn Anh từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-2-2016] Khi cô Tôn Anh còn nhỏ, cậu của cô đã qua đời vì bị bức thực trong một trại lao động cưỡng bức. Hơn thế nữa, mẹ cô bị bắt và bị kết án 10 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Cô Tôn có một tuổi thơ bất hạnh và cô đơn. Cô phải bỏ học khi còn nhỏ và làm các công việc vặt để mưu sinh.

Ngày 25 tháng 1 năm 2016, cô Tôn đã đệ đơn khiếu nại lên Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao kiện Giang Trạch Dân, cựu độc tài Trung Quốc, vì đàn áp Pháp Luân Công. Dưới đây là lời kể của cô được trình bày trong đơn khiếu nại.

Tóm tắt ngắn gọn về đơn khiếu nại

Tháng 7 năm 1999, cựu độc tài Giang Trạch Dân đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Mẹ tôi đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị bắt giam trong hai tháng. Vì cuộc đàn áp quá tàn bạo, năm 2000, mẹ tôi đã gửi tôi đến nhà bà tôi ở miền đông bắc Trung Quốc.

Mẹ tôi, bà Lục Phượng Linh, bị mắc một căn bệnh về da khi tôi còn nhỏ. Cơ thể bà đầy mụn nhọt và rất ngứa ngáy. Bà đi mọi nơi để xin giúp đỡ và thường đến Bắc Kinh để chữa trị, nhưng không có kết quả. Bà bị mất ngủ. Sau đó, mẹ tôi tu luyện Pháp Luân Công và khỏi bệnh. Tôi cũng được hưởng lợi từ việc mẹ tôi tu luyện Pháp Luân Công và hiếm khi bị ốm.

Cậu bị bức hại đến chết

Cậu tôi, ông Lục Thành Lâm, bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó, dì tôi, bà Lục Phượng Vân, cũng bị bắt giam vì lý do đó.

Mùng hai Tết Nguyên đán năm 2001, chú tôi qua đời vì bị bức thực ở Trại lao động cưỡng bức Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang. Bà tôi suy sụp khi nghe tin. Mẹ tôi đã ngay lập tức đến nhà bà. Nhưng bác gái cả của tôi, bà Lục Thái Hà, không thể đến thăm vì cảnh sát đã đe dọa bắt giữ bác ấy. Hơn nữa, cảnh sát cũng không cho phép bà tôi được gặp con mình. Bà tôi suy sụp và không thể chăm sóc tôi được nữa.

Mẹ bị kết án 10 năm tù giam

Mùa hè năm 2001, mẹ tôi bị bắt ở nhà và cảnh sát đã lục soát nhà của chúng tôi. Họ tịch thu chảo đang nấu ăn dở của chúng tôi. Lúc đầu, mẹ tôi bị giam giữ trong một trung tâm tẩy não. Sau đó, bà bị kết án 10 năm tù vì từ chối ký cam kết từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

Tôi phải ở với cha và mẹ kế của mình. Cha tôi là một tài xế taxi và không có thời gian để chăm sóc tôi. Tôi bị bệnh viêm ruột thừa cấp tính và rất đau đớn. Nhưng tôi phải chịu đựng một mình.

Kết quả là, tôi phải nghỉ học khi đang học trung học cơ sở.

Tôi buộc phải tự chăm lo cho bản thân sau khi nghỉ học. Tôi cần phải làm việc và tiết kiệm tiền để thăm mẹ mình trong tù. Mỗi dịp Tết Nguyên đán, tôi đều cảm thấy rất cô đơn và nhớ mẹ mình.

Mẹ tôi là một người tốt. Bà hoàn toàn không làm gì sai cả. Giang Trạch Dân đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công và hủy hoại hàng triệu gia đình hạnh phúc giống như gia đình tôi. Tôi phải kiện ông ta vì những tội ác mà ông ta đã gây ra.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là lãnh đạo ĐCSTQ, bất chấp sự phản đối của các ủy viên thường vụ khác của Bộ Chính trị, đã phát động cuộc đàn áp bạo lực đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn chỉ vì đức tin của mình và thậm chí bị giết để lấy nội tạng. Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc bức hại tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo của cá nhân Giang Trạch Dân, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610”, vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng cảnh sát và hệ thống tư pháp trong việc thi hành chỉ đạo của Giang Trạch Dân đối với Pháp Luân Công theo chính sách: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/12/324056.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/24/155678.html

Đăng ngày 9-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share