Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-1-2016] Tôi đắc Pháp năm 2005. Sau đây tôi xin chia sẻ những trải nghiệm của bản thân trong quá trình giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và giúp người dân thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)

“Tôi đã luôn tìm kiếm chiếc đĩa DVD đó”

Tôi đi phân phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp ở một khu chợ lao động thời vụ vào tháng Hai năm ngoái. Hơn 30 người đang ở đó, chuyện trò, chơi bài, đọc báo trong khi chờ người đến thuê. Khi tôi vừa tiến đến chỗ họ, liền có người hỏi tôi: “Chị thuê người làm à?”

“Tôi đến đây để mang cho các bạn những thứ tốt lành – đĩa DVD Biểu diễn Thần Vận 2015,” tôi trả lời.

Không đợi tôi nói hết lời, một người đàn ông trung niên lên tiếng: “Cho tôi xin một đĩa với, tôi đang tìm kiếm nó [mấy ngày nay]. Tôi xem chương trình này vào năm ngoái, và nó quả thực rất tuyệt vời!” Tôi đưa cho ông ấy một đĩa DVD, ông ấy liền cất nó vào trong túi áo. Sau đó ông ấy tỏ ý muốn giúp tôi phân phát số đĩa còn lại. Tôi không có đủ đĩa DVD để phân phát cho tất cả mọi người, và những người không có được đĩa tỏ vẻ thất vọng. Họ đề nghị chúng tôi lần sau hãy mang nhiều đĩa hơn nữa.

Cải biến nhân tâm

Một ngày nọ khi tôi bắt chuyện với một người đàn ông cao niên tại một trạm xe buýt. Tôi hỏi ông có biết đến Pháp Luân Đại Pháp không. Tôi giải thích thêm với ông ấy rằng đây là một pháp môn tu luyện rất tuyệt vời, dạy người ta sống theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt. Tôi nói: “Thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ sẽ có thể mang đến cho ông một thân thể khỏe mạnh và đắc phúc báo.”

“Pháp Luân Đại Pháp không cho tôi tiền,” ông nói. “ĐCSTQ cho tôi trợ cấp hơn 7.000 nhân dân tệ tiền hưu trí một tháng.”

“Nếu ông có tiền, mà không có sức khỏe, thì làm sao ông có thể hưởng thụ số tiền đó?” Tôi trả lời. Ông ấy xua tay ra hiệu rằng tôi hãy đi nơi khác và để ông ấy yên.

Những hành khách khác đang chờ xe buýt xúm lại gần tôi và đang lắng nghe tôi nói. Tôi nhân cơ hội này để giảng chân tướng rằng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là dàn dựng, cũng như việc một lượng lớn người dân Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ trong đó có nhiều quan chức chính phủ cấp cao. Nhiều hành khách đã nhận tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp và đồng ý thoái đảng. Người đàn ông cao niên không muốn nghe tôi nói kia đã thay đổi thái độ, nhận tờ rơi của tôi và thậm chí còn đề nghị tôi giúp ông ấy cùng vợ thoái ĐCSTQ.

Huyết áp cao được chữa khỏi

Tôi gặp giáo sư Trương ở chợ. Bà ấy có vẻ không được khỏe, nên tôi đã hỏi thăm sức khỏe bà ấy. Bà ấy nói với tôi rằng bà ấy bị bệnh huyết áp cao, nhưng việc điều trị bằng thuốc không có tác dụng lâu dài, và bệnh huyết áp cao của bà ấy lại tái phát. Tôi nói với bà ấy rằng nhiều căn bệnh hiểm nghèo của mọi người đã được chữa khỏi chỉ nhờ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi nhận ra rằng bà ấy có vẻ hoài nghi.

Hai tháng sau, tôi gặp lại vị giáo sư đó cùng chồng bà. Trông bà rất khỏe mạnh và nói với tôi rằng bà đã liên tục niệm những chữ đó. Hàng ngày bà chân thành niệm những chữ đó, và huyết áp của bà giờ đã bình thường và ổn định. Bà tràn đầy năng lượng, và hiện có thể cùng chồng đi du lịch. Chồng bà đã vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến bà khỏe mạnh và những gì mà bà cảm nhận. Tôi đưa cho họ tài liệu Pháp Luân Đại Pháp và đĩa DVD Thần Vận, bảo họ chuyển những tài liệu và số đĩa đó cho bè bạn và người thân của họ, và họ nói rằng họ rất hạnh phúc khi được làm việc này.

Việc kinh doanh phát đạt

Một ngày nọ tôi đến một khu chợ bán tạp phẩm để mua trái cây, tôi thấy một người phụ nữ bán hàng nhìn có vẻ không được khỏe. Cô ấy thậm chí còn không thèm quan tâm gì tới khách hàng, nên tôi hỏi xem cô ấy có chuyện gì không. Cô ấy nói rằng cô ấy đang bị đau đầu, nó khiến cô rất khó chịu, và cô cũng đang bị đau mắt. Tôi bắt đầu nói với cô ấy rằng Đại Pháp sẽ mang lại lợi ích cho những ai tin vào Đại Pháp. Tôi nói: “Hãy liên tục nhẩm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Sau đó tôi giúp cô ấy thoái Đội thiếu niên.

Ngày hôm sau tôi lại đến khu chợ để mua đồ ăn. Tôi lại gặp lại người bán hàng đó và cô ấy đã gọi tôi sang phía cô ấy. Cô nói: “Tôi đã liên tục niệm những lời mà chị bảo tôi suốt cả buổi tối hôm qua cho đến khi ngủ thiếp đi. Và hôm nay tôi đã khỏe trở lại. Những chữ đó quả là kỳ diệu!”

Từ đó đến nay, cô ấy cùng chồng luôn nhận mọi tài liệu thông tin về Đại Pháp mà tôi đưa. Họ giúp tôi phân phát chúng tại quầy hàng của họ. Họ cũng viết những lời tích cực về Pháp Luân Đại Pháp trên các tờ tiền giấy mà họ sử dụng. Vài tháng sau, họ nói với tôi rằng công việc kinh doanh của họ đã ngày càng tốt lên, và họ nói rằng tất cả là do Đại Pháp ban cho.

Cảm kích khi biết chân tướng

Một hôm tôi đến tiệm bánh mỳ mua một ít bánh ngọt. Trên đường về, tôi thấy phía trước mặt có một thanh niên đang bước ra khỏi cửa hàng. Tôi đột nhiên rất muốn được nói với cậu ấy về Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi tiến đến chỗ cậu ấy và đưa ra lời nhận xét rằng bánh ngọt của tiệm này rất ngon, cậu ấy tán đồng. Sau đó tôi chuyển sang nói về Pháp Luân Đại Pháp. Cậu ấy nói rằng cậu ấy đã biết đến môn tập từ khi còn làm việc ở đồn cảnh sát. Tôi nói rằng cậu ấy nên ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp, điều này không chỉ mang đến lợi ích cho riêng bản thân cậu ấy mà còn cho cả gia đình cậu ấy. Cậu ấy đồng ý thoái ĐCSTQ.

Sau đó cậu ấy hỏi tôi: “Tại sao chị lại bắt chuyện với tôi?” Tôi nói với cậu ấy rằng tôi thấy cậu ấy là một người thiện lương chính trực. Sau đó tôi đưa tặng cậu ấy một vài tờ rơi và đĩa DVD Thần Vận. Cậu ấy nói rằng sẽ đọc các tài liệu và xem đĩa DVD này khi về đến nhà. Cậu ấy rất hạnh phúc và cảm kích nói: “Cảm ơn chị đã chọn tôi.”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/1/1/321479.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/22/154898.html

Đăng ngày 10-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share