Bài viết của Phi Tường, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-2-2016] Tôi có cảm xúc mạnh mẽ sau khi đọc lời bình của Sư phụ, “Cứu người còn khiến người ta cảm thấy phiền toái”, mà gần đây được đăng trên trang web Minh Huệ. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trưởng thành ở Trung Quốc Đại lục chịu ảnh hưởng của Văn hóa Đảng. Điều này vô ý được biểu hiện qua hành vi của họ. Họ đặt mong muốn của bản thân lên trước mong muốn của người khác ở nhiều phương diện. Mặc dù họ có ý tốt, nhưng nó bị lẫn với vị tư và được thực thi một cách cực đoan. Họ đưa ra quyết định không lý trí. Điều này đã gây ra tổn thất nghiêm trọng trên phương diện cứu độ chúng sinh.

Những vấn đề như vậy biểu hiện rõ ràng ở học viên Trung Quốc sống ở hải ngoại cũng như học viên ở Trung Quốc.

Một ngày, tôi thấy một đồng nghiệp cũ của mình trên xe buýt. Chúng tôi gặp nhau vui vẻ và bắt đầu nói chuyện thân thiện. Nhưng khi tôi bắt đầu nói với cô chân tướng của cuộc đàn áp, cô ấy có vẻ khó chịu và cao giọng. Những gì cô ấy nói đã khiến tôi kinh ngạc.

Cô nói: “Chồng tôi làm việc ở một thành phố khác. Và con tôi đi học đại học ở thành phố khác. Tôi sợ ở nhà một mình. Nhưng nhiều lần, điện thoại di động của tôi đột nhiên đổ chuông lúc nửa đêm. Tất cả các cuộc gọi hóa ra là từ các học viên Pháp Luân Công. Sau một ngày dài đi làm vất vả, tôi thậm chí không thể ngủ ngon. Tôi từng có ấn tượng tốt về Pháp Luân Công và tôi sẽ kể cho bạn bất kỳ thông tin mới nào mà tôi biết. Nhưng kể từ khi bắt đầu nhận những cuộc gọi này, tôi đã tố cáo các học viên Pháp Luân Công với cảnh sát.”

Tôi cố gắng trấn tĩnh cô ấy và nói: “Xin bạn đừng giận. Để tôi kể cho bạn những gì tôi biết. Họ không cố ý làm phiền bạn đâu. Họ rất lo lắng rằng mọi người sẽ gặp tai họa, nên họ muốn nhanh chóng nói cho mọi người biết.” Cô ấy nói: “Nhưng họ vẫn phải xem giờ giấc chứ. Tôi đang gặp vấn đề về thần kinh vì những cuộc gọi ban đêm của họ.” Tôi nói: “Chỉ có một vài cá nhân như vậy. Hầu hết các học viên đều khá chu đáo.” Khi tôi xuống xe buýt thì cô ấy đã bình tĩnh hơn nhiều.

Tôi đã liên hệ với các đồng tu ở nơi làm việc cũ và nhờ họ nói chuyện với cô ấy. Chúng tôi cố gắng tháo gỡ những hiểu nhầm của mọi người về các học viên, điều có thể khiến họ phản đối Đại Pháp. Những cách giảng chân tướng gây khó chịu [cho người khác] thì không thể cứu người và có thể đẩy mọi người sang phía phản diện. Cứu một người đồng nghĩa với cứu một thiên thể vũ trụ khổng lồ đối ứng với người đó. Hủy một người cũng đồng nghĩa với hủy vô lượng chúng sinh! Ai có thể gánh chịu hậu quả như vậy?

Các đệ tử Đại Pháp nên vị tha và nghĩ đến cảm nhận của người khác, vì mục đích của chúng ta là cứu họ. Dù chúng ta sẵn sàng hy sinh thời gian ngủ của chúng ta, nhưng không có nghĩa là người thường cũng sẵn sàng. Tôi đề xuất chúng ta nên gọi điện thoại trước 9 giờ tối và sau 7 giờ sáng. Đó là quan điểm của cá nhân tôi.

Tôi không có ý đổ lỗi cho bất kỳ học viên nào. Mục đích tôi chia sẻ là muốn cùng các đồng tu đề cao, để chúng ta có thể cứu thêm nhiều chúng sinh và giảm thiểu tổn thất. Xin các đồng tu hãy từ bi chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp trong nhận thức của tôi. Tôi muốn cảm ơn các đồng tu đã làm việc rất vất vả và phó xuất rất nhiều cho việc giảng chân tướng!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/12/323994.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/19/155626.html

Đăng ngày 4-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share