Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-2-2016] Vào đêm giao thừa của năm mới, bốn học viên Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi đều muốn giúp nhiều người hơn nữa liễu giải chân tướng về cuộc bức hại một môn tu luyện cổ xưa.

Sau khi làm xong việc nhà và dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ – một phong tục truyền thống của người dân Trung Quốc, chúng tôi đã phát chính niệm. Sau đó, khoảng 6 giờ tối, chúng tôi mang theo 40 biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp mà chúng tôi chuẩn bị để dán trên các đường phố và trước cửa nhà dân.

Chúng tôi chia thành từng cặp để treo các biểu ngữ trên cột điện. Trong khi treo các biểu ngữ, chúng tôi tiếp tục phát chính niệm cho đến khi cả nhóm hoàn thành trước lúc 8 giờ tối.

Chúng tôi chia sẻ những thể ngộ của bản thân trên đường về nhà và nhớ lại những gì mà Sư phụ đã giảng:

“Chư vị bảo ý kiến đó rất tốt, sẽ cứu một trăm người, nhưng chư vị không đi thực hiện thì cũng vô dụng. Có thể cứu một người, thì ai ra làm thì sẽ là uy đức ấy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010)

Mặc dù vào đêm giao thừa chúng tôi đã treo được 40 biểu ngữ Đại Pháp nhưng dẫu chỉ có một người liễu giải được chân tướng của cuộc bức hại thông qua các biểu ngữ này thì nỗ lực của chúng tôi cũng sẽ không vô ích.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/10/-323925.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/17/155606.html

Đăng ngày 1-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share