[MINH HUỆ 22-4-2009]

Dư Quốc Khánh, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại huyện Vĩnh Cát, tỉnh Cát Lâm chết vì bị bức hại

Bà Dư Quốc Khánh, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại huyện Vĩnh Cát, tỉnh Cát Lâm, 53 tuổi. Bà là một Chủ nhiệm Văn phòng của Phân cục Cục Khẩu thuộc Cục Thủy Điện và Thủy Lợi Trung Quốc. Vào năm 2000, bà tới Bắc Kinh để chứng thực Pháp. Vào tháng 10 năm 2000, bà bị bắt giữ bởi Phòng 610 huyện Vĩnh Cát và Sở Cảnh sát, và bị gửi tới Trại lao động cưỡng bức Hắc Chủy Tử. Trại lao động đã từ chối nhận bà vì sức khỏe của bà quá kém. Sau khi trở về nhà, Phòng 610 và cảnh sát tại Sở Cảnh sát huyện Vĩnh Cát tiếp tục quấy rối bà. Bà đã bị buộc phải rời khỏi nhà. Vào ngày 08-02-2002, bà bị bắt bởi Sở Cảnh sát thành phố Cát Lâm và bị kết án 8 năm tù. Vào tháng 5 năm 2008, Nhà tù nữ Hắc Chủy Tử tỉnh Cát Lâm thả bà Dư, lúc đó đã cận kề cái chết vì bị bức hại, vào một nhà thương dành cho tù nhân. Bà qua đời vào ngày 30 tháng 03 năm 2009.

Lưu Hiểu Mạn, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm chết vì bị bức hại

Bà Lưu Hiểu Mạn, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm là người đắc Pháp từ năm 1998. Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, bà đã đi Bắc Kinh để thỉnh cầu cho Pháp Luân Công hai lần, và bị giam giữ tại Trung Tâm Giam Giữ Số 3, thành phố Trường Xuân và Trại lao động cưỡng bức Hắc Chủy Tử. Trong Trại lao động, bà từ chối viết cam kết từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp và từ chối tham gia lao động cưỡng bức. Bà bị giật điện nhiều lần bằng dùi cui điện vào vùng ngực. Vào năm 2004, người cha đang hấp hối của bà muốn trông thấy bà lần cuối, nhưng Trại lao động không cho phép điều đó trừ khi bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã từ chối.

Vào năm 2004, thời gian giam giữ của bà đã hết nhưng ĐCSTQ vẫn cố gắng gửi bà tới một Trung tâm Tẩy não, nơi có sự tra tấn tàn bạo hơn. Bà Lưu đã thoát ra khỏi Trại lao động bằng chính niệm, ngay trước khi các viên chức Phòng 610 tới. Sau đó bà đã bị buộc phải sống phiêu bạt.

Trong gần 10 năm đàn áp, cộng đồng địa phương, đồn cảnh sát, và các viên chức Phòng 610 liên lục quấy rồi bà và gia đình, và chúng đã lục soát nhà bà rất nhiều lần. Sự khủng bố và tra tấn trong Trại lao động cưỡng bức đã làm bà tổn thương nghiêm trọng về mặt thể chất.

Vào một ngày năm 2007, bà bị kéo từ nhà của bà tới đồn cảnh sát. Dưới sự bức hại trong một thời gian dài, sức khỏe của bà ngày càng xấu đi. Bà rất gầy, và vùng bụng dưới của bà sưng phồng lên. Nước tiểu của bà chuyển thành màu đỏ. Vào ngày 28 tháng 04 năm 2009, bà qua đời, để lại người mẹ già 80 tuổi và một đứa con trai.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/4/13/198865.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/4/22/106716.html

Đăng ngày 24-04-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share