[MINH HUỆ 2-1-2016] Khi các học viên liên tục nói chuyện với người dân về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, người dân đã dần dần thay đổi thái độ của họ đối với Đại Pháp.

Bí thư huyện ủy: “Đó là tín ngưỡng cá nhân”

Một Bí thư Huyện ủy của tỉnh Sơn Đông tới thăm một ngôi làng vào ngày 12 tháng 7 năm 2015.

Một thực tế phổ biến ở Trung Quốc đó là các quan chức địa phương thường thu xếp tới những gia đình được lựa chọn trước và nói cho họ biết cách trả lời những câu hỏi của các quan chức tới thăm như thế nào. Để tránh những câu trả lời đã được chuẩn bị sẵn, vị bí thư huyện ủy đó đã ngẫu nhiên tới thăm một ngôi nhà khác trong làng.

Chủ nhân của ngôi nhà này là một học viên Pháp Luân Đại Pháp đang làm bánh để ăn trưa. Bí thư chi bộ thôn giới thiệu với bà rằng đây là bí thư huyện ủy tới thăm gia đình.

Bà bình tĩnh và lịch sự mời các vị khách ngồi và sau đó mời họ ăn bánh. Trong khi ăn, vị bí thư huyện ủy bắt đầu nói chuyện với bà.

Thấy vị bí thư huyện ủy tỏ ra là người dễ gần, do đó người học viên vừa trả lời các câu hỏi của ông ta vừa nghĩ “Quả là một cơ hội hiếm có khi một vị bí thư huyện ủy tới thăm nhà mình, mình sẽ nói chuyện với ông ta về Pháp Luân Đại Pháp để cho ông ta biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”

Bà nói: “Tôi muốn kể với ông một câu chuyện. Nhưng ông đừng có giận đấy nhé.”

“Không, tôi sẽ không giận đâu. Mời bà kể đi.”

“Tôi năm nay đã 62 tuổi rồi. Mặc dù bây giờ tôi rất khỏe mạnh, nhưng 15 năm trước đây, bộ dạng của tôi thật tồi tệ. Cả người bị sưng phù khiến tôi không thể ăn uống hay làm được các công việc nặng nhọc. Mọi người thì cười nhạo tôi và con dâu thì chửi rủa tôi. Tôi đã từng nghĩ rằng, có lẽ mình nên chết đi thì hơn.

Sau đó, một người hàng xóm nói rằng tôi nên tập Pháp Luân Công vì nó có tác dụng chữa bệnh và cũng làm người ta thay đổi tính tình trở nên hiền hòa không còn tức giận nữa.

Và nó đã có tác dụng! Sau khi luyện các bài công Pháp, tôi đã vài lần nôn ra một thứ có màu đen sền sệt. Sau mỗi một lần nôn, tôi cảm thấy sức khỏe của mình tốt hơn và cái bụng sưng của tôi cũng đã xẹp xuống. Cuối cùng, bệnh sưng tấy biến mất. Bây giờ, thân thể tôi được khỏe mạnh như này là nhờ vào Pháp Luân Đại Pháp đó.”

Bí thư chi bộ thôn rất lo lắng. Luyện tập hay thậm chí chỉ ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp thôi cũng đã không được Đảng Cộng sản cho phép. Đã vài lần ông ta cố ngăn bà lại.

Thật bất ngờ, vị bí thư huyện ủy nọ không hề giận giữ mà chỉ nói rằng “Đó là vấn đề tín ngưỡng cá nhân.”

Một công tố viên về hưu: “Sư phụ Lý, tôi xin tạ lỗi với ngài!”

Một công tố viên về hưu ở Viện Kiểm sát thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hà Bắc viết:

“Tôi biết rằng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp là do Giang Trạch Dân khởi xướng. Giang Trạch Dân là kẻ tội phạm thực sự, kẻ đã hủy hoại pháp luật. Ông ta đã làm cho toàn thể người dân Trung Quốc hiểu lầm Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, và cũng chính ông ta đã ngược đãi hàng chục triệu học viên.

“Sư phụ Lý, tôi xin tạ lỗi với ngài!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/2/321549.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/12/154764.html

Đăng ngày 22-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share