Bài viết của học viên Quảng Duyên ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-12-2015] Tôi muốn chia sẻ câu chuyện về một vị chủ doanh nghiệp tốt bụng và trung thực.

Năm 2004, tôi đã bị giam giữ hai tuần vì tu luyện Pháp Luân Công. Vị chủ doanh nghiệp đã đến Uỷ ban Chính trị và Pháp luật địa phương để yêu cầu bí thư Đảng ủy thả tôi bởi vì tôi vô tội. Hôm đó, trong văn phòng có khá nhiều khách và ông ấy đã phê bình vị bí thư ngay trước mặt họ. Tối hôm đó, ông ấy đã đến thăm nhà vị bí thư kia và họ đã trò chuyện cùng nhau khá lâu.

Vị bí thư nói với ông: “Chúng tôi có thể thả bất kỳ ai, kể cả kẻ sát nhân, nhưng không thể thả học viên Pháp Luân Công được. Tuy nhiên, tôi sẽ làm việc đó.”

Tôi được kể lại rằng vị bí thư ấy đã đến sở cảnh sát và yêu cầu họ thả tôi. Tôi tin rằng ông ấy đã nhận được phúc báo vì hành động tốt của mình, bởi một vài tháng sau ông được thăng chức.

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Tục ngữ có câu “ăn quả nhớ kẻ trồng cây.” Vì vậy, mỗi dịp năm mới tôi và vợ mình đều đến thăm vị chủ doanh nghiệp đó. Công việc kinh doanh của ông khá tốt. Ông là một người đàn ông cao lớn có giọng nói âm vang. Ông khá nổi tiếng ở khu vực đó, phòng khách của ông đầy quà và hoa từ những người quen biết đến thăm.

Đôi khi, ông cũng bình luận về sự suy đồi của xã hội. Ví dụ, có một năm, người thân và bè bạn đã tặng ông bảy thùng trứng organic (trứng của gà nuôi bằng thực phẩm không pha hóa chất). Lẽ ra mỗi thùng sẽ có 100 quả, nhưng toàn bộ số trứng trong bảy thùng chỉ có khoảng 130 quả. Những thùng trứng do nhiều người khác nhau tặng, vì vậy ít có khả năng chỉ có một nhà cung cấp lừa dối khách hàng của họ. Mà hẳn là có nhiều nhà cung cấp đang lừa gạt khách hàng, điều ông nói chính là bằng chứng cho thấy tiêu chuẩn đạo đức đã bị trượt xuống đến đáy.

Mỗi năm, chúng tôi đều tặng ông ấy một đĩa DVD Thần Vận. Ông cũng đã đọc Cửu Bình nhưng ông vẫn tôn thờ cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc là Mao Trạch Đông và không muốn thoái Đảng.

“Cuộc sống đảo lộn”

Ba năm trước, cuộc sống của ông đã bị đảo lộn.

Trước đây ông đã giúp rất nhiều người bao gồm cả người thân của mình. Ông cũng đào tạo nhiều nhân viên bán hàng và giúp họ thăng tiến trong công ty. Nhưng một số nhân viên bán hàng và người thân đã âm mưu cùng nhau thâu tóm công ty của ông. Đây đều là những người mà ông đã giúp đỡ.

Để trả hết các khoản nợ mà ông phải chịu vì [công ty] bị chiếm, ông đã phải bán nhà của mình và chuyển về quê sống. Ông không thể hiểu tại sao những người mà ông đã tận tình giúp đỡ lại đối xử tệ với mình như vậy.

Hai vợ chồng tôi đã đến thăm ông vào dịp đầu năm mới năm 2015. Ông rất vui khi nhìn thấy chúng tôi. Ông nói rằng chúng tôi không cần phải đến thăm ông mỗi năm, bởi vì bây giờ ông sống ở rất xa chúng tôi. Tình hình của ông có vẻ khá tệ. Quần áo ông đã cũ và ông trông rất gầy. Chúng tôi có thể nói rằng ông không có bất cứ người khách nào đến thăm.

Chuyến thăm của chúng tôi cho ông thấy được sự tốt đẹp của Pháp Luân Công

Chúng tôi đã nói chuyện về sức khoẻ và cuộc sống. Ông ấy hỏi chuyện về mẹ vợ tôi. Mẹ vợ tôi từng bị đau chân và đau đầu. Tất cả những đau đớn của bà đã biến mất sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công. Hơn mười năm nay, bà không phải uống bất kỳ viên thuốc nào. Hiện giờ bà đã 91 tuổi và rất khoẻ mạnh.

Vị doanh nhân và vợ ông đã hiểu được các học viên Pháp Luân Công là như thế nào thông qua những cuộc nói chuyện với chúng tôi. Suốt 11 năm qua, bất kể bận rộn đến đâu, mỗi năm chúng tôi đều đến thăm họ.

Khi chúng tôi ra về, ông đi bộ với chúng tôi một đoạn đường dài. Ông nắm tay chúng tôi và không muốn chúng tôi rời đi. Chúng tôi dặn ông hãy bảo trọng. Chúng tôi tặng ông một tờ rơi về Pháp Luân Công và hỏi lại ông một lần nữa về việc thoái Đảng, lần này ông đã đồng ý.

Ông nói rằng ông tin những gì chúng tôi nói, vì ông thấy được chúng tôi chỉ có ý tốt và ông tin Sư phụ của chúng tôi sẽ ban phúc lành, giúp ông vượt qua những khó khăn.

Trên đường về nhà, vợ tôi nói: “Cuối cùng sau 11 năm, ông ấy đã được cứu. Ông vẫn tin rằng trên thế giới này còn người tốt, thậm chí sau những gì đã xảy ra với ông. Sự nỗ lực của chúng ta là đáng giá.”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/12/13/320399.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/8/154715.html

Đăng ngày 18-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share