Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-1-2016 ] Đọc bình chú gần đây của Sư phụ trên Thông cáo của Minh Huệ liên quan đến việc treo quảng bá Thần Vận lên tay nắm cửa nhà, đã khiến tôi nhớ đến hai cuộc gặp gần đây.

Một lần, tôi đang nói chuyện với một luật sư nổi tiếng về Pháp Luân Công. Ông tiếp thu lời tôi nồng nhiệt. Tuy nhiên, khi đề cập đến việc các học viên đều rất thiện lương, ông trở nên khó chịu và cho tôi xem một lá thư.

Lá thư là một lời cảnh báo do các học viên viết, đề nghị vị luật sư đứng về phía chính diện, không trợ giúp tà Đảng bức hại các học viên Pháp Luân Công. Bức thư viết rằng nếu làm như thế, ông và gia đình sẽ chịu quả báo.

Đó chỉ là một trong nhiều bức thư mà ông nhận được sau khi Phòng 610 địa phương mời ông bào chữa cho một học viên bị đưa ra xét xử.

Ông bị xúc phạm bởi những lời cảnh báo trong các bức thư. Ông cũng nói với nhiều học viên rằng ông không thể tin là lại bị họ đe dọa mặc dù ông tình nguyện bào chữa miễn phí cho một học viên.

Dường như ông đã rất khó chịu bởi lời đe dọa nên không đọc toàn bộ bức thư giải thích thêm về cuộc bức hại. Ông đã đứng về phía Đảng Cộng sản và tin rằng tu luyện Pháp Luân Công là bất hợp pháp.

Cuộc gặp thứ hai diễn ra trên một chuyến tàu vào tháng trước. Trong khi đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên tôi đã đề cập đến Pháp Luân Công.

Ông nói rằng mình đã từng có hảo cảm đối với Pháp Luân Công, nhưng đã thay đổi suy nghĩ do cảnh báo trên một tờ rơi Pháp Luân Công nói rằng: “Bất cứ ai xé tờ rơi này sẽ gặp quả báo.” Tôi phải mất một thời gian để xóa tan những hiểu lầm của ông ấy.

Tôi quyết định viết về hai cuộc gặp này để nhắc nhở các đồng tu rằng chúng ta cần phải nghiêm túc chú ý đến tính thiết thực của việc giảng chân tướng.

Tất nhiên chúng ta không muốn nhìn thấy tài liệu giảng chân tướng bị hủy. Một số học viên vì thế đã trở nên tức giận và đưa thêm vào những lời cảnh báo, nghĩ rằng các tờ rơi sẽ được giữ lâu hơn. Tôi nghĩ rằng chúng ta có nguy cơ đẩy một số lượng lớn những người tốt đi với việc thêm một thông điệp cảnh báo nhắm vào một số ít những người xấu.

Chúng ta chắc chắn phải thận trọng với những lời lẽ của mình giảng chân tướng cho chúng sinh hoặc in tờ rơi. Một từ chính xác có thể cứu được một sinh mệnh và một từ sai có thể thêm một trở ngại ngăn cản sinh mệnh được cứu.

Trên đây là sự nhận thức của cá nhân tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/7/321925.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/12/154771.html

Đăng ngày 07-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share