Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-1-2016] Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Công, đã dạy học viên Pháp Luân Công trở thành người tốt. Tôi đã cố gắng hết sức chiểu theo nguyên lý “Chân–Thiện–Nhẫn” trong việc nghiêm khắc yêu cầu bản thân khi ở nhà, cũng như tại nơi làm việc và trong cộng đồng.

Ở nhà

Tôi luôn cố gắng ghi nhớ, như Sư phụ dạy chúng ta trong Chuyển Pháp Luân rằng: “Đối với ai cũng vậy, đối với cha mẹ, đối với con cái đều tốt, ở đâu cũng cân nhắc đến người khác.” Mẹ nuôi tôi sống cùng chúng tôi bị nằm liệt giường sau một cơn đột quỵ nặng vào năm 2007. Trước khi bà qua đời vào năm 2009, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ báo hiếu của mình mà không bao giờ phàn nàn, bao gồm cả ăn uống và tắm rửa cho bà.

Mặc dù tôi rất bận rộn giữa trách nhiệm của mình tại nơi làm việc và ở nhà trong suốt hai năm đó, nhưng tôi vẫn học Pháp và luyện các bài công pháp đều đặn. Tu luyện Pháp Luân Công đã giúp tôi hết mệt mỏi và giữ cho tôi tràn đầy năng lượng.

Vợ tôi ủng hộ tôi tu luyện và không bao giờ ngăn cản tôi phân phát các tài liệu Pháp Luân Công. Thậm chí đôi khi cô còn cúi chào Sư phụ cùng với tôi. Tất nhiên, thỉnh thoảng cô cũng mất bình tĩnh. Khi chuyện xảy ra và tôi xử lý không tốt, tôi sẽ hướng nội để đề cao tâm tính của mình.

Con gái tôi cũng tin vào Pháp Luân Công. Năm 2011, cháu từ chối ký vào các văn bản phỉ báng Đại Pháp khi cháu còn là một học sinh trung học.

Một lần, tôi bị phạt hơn 10.000 nhân dân tệ vì viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên một mảnh giấy. Con gái tôi đã an ủi bà ngoại khi bà khóc vì thấy mất tiền, nói rằng những chữ kia còn quý giá hơn cả tiền bạc.

Cháu cũng tiến bộ trong xếp hạng học tập ở lớp. Cháu đã từ học sinh trung bình vọt lên nằm trong tốp 10 người đứng đầu lớp, điều này cho phép cháu được nhận vào học tại một trường trung học, đại học và cao học danh tiếng. Cháu cũng tìm được một công việc rất tốt năm ngoái ngay sau khi tốt nghiệp.

Tại nơi làm việc

Tại nơi làm việc, mọi người đều biết tôi là một học viên và là một công nhân chăm chỉ. Tôi được công nhận là “công nhân gương mẫu” ba lần và những thành tích của tôi hai lần được đưa lên tờ báo của công ty.

Tôi không theo đuổi lợi ích cá nhân, mà thay vào đó là luôn chiểu theo nguyên lý của Đại Pháp. Chúng tôi có một đợt tăng lương trong năm 2011 để thúc đẩy hiệu quả công việc. Bộ phận chúng tôi được giao chỉ tiêu đối với mục những người có hiệu suất [lao động] thấp nhất. Tôi đã nói với giám sát của mình: “Hãy đưa tôi vào mục đó. Những học viên chúng tôi sẽ nhận những gì mà người khác không muốn.” Do đó mà bây giờ tiền lương của tôi ít hơn 60 nhân dân tệ so với các nhân viên khác.

Tôi đã làm thanh tra chất lượng vật liệu tại một công ty lớn trong 11 năm. Tôi kiểm tra chất lượng vật tư cung cấp và các sản phẩm của công ty mình. Do vị trí đó mà nhiều nhà cung cấp cố gắng hối lộ và tặng quà cho tôi. Tôi luôn từ chối những món quà đó. Thay vào đó, tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho họ. Hầu hết họ đều đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Tôi chỉ tốt nghiệp trung học, nhưng đã được giám đốc nhà máy lựa chọn làm việc như một kỹ thuật viên phòng kiểm nghiệm trong bộ phận kiểm tra chất lượng. Tôi không hoàn toàn hiểu hết được một số lý thuyết nâng cao, nhưng Sư phụ đã khai mở trí huệ cho tôi.

Một ví dụ liên quan đến việc xác định số lượng tản (của thực vật bậc thấp) trong sản phẩm ở giai đoạn thực nghiệm. Trưởng bộ phận, người học chuyên ngành hóa học, không biết làm điều đó ra sao và hai kỹ sư lâu năm cũng không biết. Sau đó, tôi được yêu cầu làm thử. Tôi đã có được kết quả trong vòng nửa giờ đồng hồ nhờ sự giúp đỡ của Sư phụ.

Trong một lần khác, tôi tính toán hàm lượng sắc tố trong sản phẩm và sử dụng nó để hiệu chỉnh hệ thống sắc ký khí của chúng tôi. Sau đó, tôi luôn được phân công giải quyết các vấn đề về chất lượng sản phẩm.

Trong cộng đồng

Tôi từng nhận một tờ 50 nhân dân tệ giả từ một người bán trái cây trong một kỳ nghỉ. Người bán đã thừa nhận rằng cô ấy biết đó là giả và đề nghị đổi lại một tờ tiền thật. Tôi đã từ chối: “Tôi là một học viên Pháp Luân Công, tôi không thể làm điều đó. Số tiền giả mạo này sau đó có thể đến tay một người khác.” Tôi cũng từ chối lời đề nghị nhận một túi trái cây để bồi thường. Tôi đưa cho cô ấy tài liệu Pháp Luân Công, một cuốn tài liệu Đại Pháp và một đĩa DVD.

Năm 2004, tôi trả hơn 100 nhân dân tệ để lắp đặt đèn chiếu sáng trong một nhà vệ sinh công cộng. Từ đó, tôi đã duy trì điện thắp sáng và trả chi phí điện hàng tháng, khi điện được kéo ra từ nhà tôi. Điều này đã tạo ấn tượng tích cực về các học viên Pháp Luân Công cho tất cả mọi người trong khu phố.

Trong năm 2007, lần đầu tiên trong khu dân cư của chúng tôi, các buồng vệ sinh công cộng được lắp đặt bồn cầu tự hoại, nhưng không thuê ai để dọn dẹp cho nó luôn sạch sẽ. Tôi đã tình nguyện làm điều đó. Mọi người đều khen ngợi tôi và tôi chỉ bảo mọi người hãy nhớ đến sự tốt lành của Đại Pháp.

Một sỹ quan quân đội về hưu đã từng thù hận Đại Pháp và xé rách tấm áp phích về Đại Pháp, nhưng ông đã cảm động bởi những hành động của tôi. Ông muốn nói những điều tốt đẹp về tôi trên một tờ báo, nhưng tôi chỉ nói với ông ấy phải nhớ rằng các học viên Pháp Luân Công đều là những người tốt. Từ đó, tôi đã giảng chân tướng hai lần tại nhà của ông.

Một lần, tôi vô tình đụng phải một chiếc xe hơi trong khi đang đi xe đạp. Người lái xe cho rằng tôi đã làm xước sơn, mặc dù vết xước trên xe thực tế không phải do tôi. Ông yêu cầu tôi phải trả 30 nhân dân tệ để đền bù thiệt hại. Là một người tu luyện, tôi không tranh cãi. Tôi đã đưa cho ông tiền và nói với ông hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Trên đường về nhà sau một ngày làm việc, tôi trông thấy một người đàn ông trung niên đang ra sức đẩy một chiếc xe nông nghiệp ba bánh. Chiếc xe của ông đã bị hết xăng. Tôi giúp ông đẩy chiếc xe và cũng giảng chân tướng cho ông. Sau đó, tôi về nhà để lấy một chiếc bình và mua một ít xăng cho ông. Ông nói: “Các học viên Pháp Luân Công là những người thực sự tốt.” Ông cũng nhanh chóng thoái ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/3/321724.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/13/154781.html

Đăng ngày 18-02-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share