Bài viết của Kiếm Thực

[MINH HUỆ 23-11-2015] Khi ngày Lễ Tạ Ơn được tổ chức trên khắp nước Mỹ, chúng tôi thường nhớ tới những khó khăn mà những người hành hương đã trải qua trên con thuyền Mayflower để đến Thế Giới Mới vào tháng 10 năm 1620. Họ đã phải vượt qua những khó khăn gian khổ trong mùa đông khắc nghiệt,và với sự giúp đỡ từ những người Mỹ bản địa tốt bụng đã dạy họ cách trồng trọt hoa màu, săn bắn… Khi những người hành hương đã tự lo được cho cho cuộc sống bản thân, họ tổ chức buổi tiệc ăn mừng để cảm tạ thượng đế và cảm tạ những người Mỹ bản địa đã chân thành trợ giúp, mời họ cùng nhau chúc mừng ngày lễ.

Hôm nay, trong mùa lễ tạ ơn này, là những người đang được đắm mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, được hưởng ơn cứu độ từ bi vĩ đại của Sư phụ. Các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đang bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc của mình đối với Đại Pháp và nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí, đã đem đến những cải biến đáng kể về sức khỏe và cuộc đời của họ và càng có thể ngộ sâu sắc hơn về hàm nghĩa của hai từ “Cảm ơn”.

Vào đầu tháng 11, một học viên ở Đông Bắc Trung Quốc đã viết thư gửi tới Ban biên tập Minh Huệ kể về những thay đổi lớn mà Pháp Luân Công đã mang lại cho bà.

Bà viết: “Sức khỏe của tôi xấu đi do sự căng thẳng và điều kiện sống nghèo nàn. Ngay từ năm 40 tuổi, tôi bị viêm thận, viêm khớp ở cổ, bệnh tim, bệnh gan và loét dạ dày”. Nhiều năm điều trị y tế đã không giúp được gì cho bà và các bác sĩ cho biết bà có thể chết bất cứ lúc nào.

Nhưng sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, mọi thứ đã thay đổi. Bà viết: “Sức khỏe của tôi được cải thiện hàng ngày. Tôi có thể ngủ tốt hơn, cơ thể tràn đầy năng lượng,và dạ dày của tôi đã không còn bị đau khi ăn nữa. Chỉ trong một thời gian ngắn, mọi bệnh tật của tôi đã biến mất” Bà vẫn duy trì được một sức khỏe tốt trong suốt 19 năm qua mà không cần tới bất kỳ một loại thuốc nào. Ở tuổi 73, bà chỉ có vài nếp nhăn và có thể đi bộ vài dặm mà không cảm thấy mệt mỏi khi bà đi phân phát tờ rơi tại các vùng nông thôn để nói về cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

“Năm 2007, tôi tình cờ gặp lại người bạn cùng lớp cũ mà đã từng nói rằng tôi trông giống như một con ma. Anh rất kinh ngạc vì vẻ bề ngoài của tôi đã thay đổi so với lần cuối cùng mà anh gặp tôi. Tôi không những đã không chết mà như còn được tái sinh.” Sau khi biết rằng tất cả những thay đổi này là nhờ vào Pháp Luân Công. Người bạn cùng lớp của bà nói: “Pháp Luân Công thật sự kỳ diệu, đã cho bạn một cuộc sống mới. Tôi chắc chắn sẽ nói với tất cả bạn bè của tôi về điều này.”

Thính giác của bà ngoại được phục hồi trở lại

Sau khi bà ngoại của một học viên bị điếc ở tuổi 95, gia đình cô rất buồn, nhưng người học viên này không mất hy vọng. Cô nói: “Tôi tin chắc rằng việc tu luyện của tôi có thể mang lại lợi ích cho bà, vì vậy tôi bắt đầu nói to với bà “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”.

Mẹ của người học viên nói rằng cho dù cô có hét lên thì bà ngoại của cô cũng không thể nghe được.Tuy nhiên, người học viên ấy vẫn liên tục niệm các câu này bất cứ lúc nào có thể và tin rằng chúng sẽ giúp bà ngoại thân yêu của cô có thể nghe được trở lại.

“Một thời gian sau, bà đã mỉm cười với tôi. Tôi nói rằng nếu bà có thể nghe được thì hãy nhắc lại lời cháu nói. Sau đó, bà đã nhắc lại ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’.”

Cha mẹ cô không thể tin được. Tuy nhiên, cô nói với bà ngoại hãy niệm câu này mỗi ngày vài lần và bà cô đã làm theo. Cô kể: “Mỗi lần đến thăm bà, bà đều nói với tôi rằng hàng ngày bà đều niệm những câu này”.

Ở tuổi 99, bà đã từng phải nhập viện vì sốt. Các bác sĩ và y tá đã rất ngạc nhiên khi thấy chức năng tim và huyết áp của bà đều bình thường như một người trẻ. Bây giờ bà đã hơn 100 tuổi.

Người học viên viết: “Câu chuyện hồi phục kỳ diệu của bà đã làm cha mẹ tôi không còn hoài nghi về Pháp Luân Công. Bố tôi bắt đầu nghe các bài giảng của Pháp Luân Công.”

2014-5-15-minghui-falun-gong-newyork-515exercises-02_qxmrffy.jpg

2014-5-15-minghui-falun-gong-newyork-515exercises-06_d8n3jgs.jpg

Ngày 15 tháng 5, năm 2014, các học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới đã luyện công buổi sáng tại Quảng trường Union ở Hạ Manhattan để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

Sự hồi phục kỳ diệu của một cháu bé

Một trẻ sơ sinh hai tuần tuổi đã phải nhập viện vì khó thở. Ba tháng sau, cháu bé được chẩn đoán bị viêm phổi cấp tính và sau hai ngày nhập viện, cơn sốt của cháu vẫn không hề thuyên giảm. Ba mẹ của bé đã đưa bé đến một bệnh viện khác.

“Các bác sĩ đã dành hai ngày nữa cố gắng ổn định cho bé và đã vài lần nói với cha mẹ cháu rằng sức khỏe của cháu đang trong tình trạng nguy hiểm có thể đe dọa tới tính mạng.” Cuối cùng, các bác sĩ đã bó tay. Họ chỉ định một số loại thuốc và cho bé xuất viện.

Cha mẹ cháu bé đã khóc lóc. Vì không biết phải làm gì nữa, họ đành để bé ở nhà cho bà ngoại chăm sóc và quay trở lại làm việc ở một thành phố khác.

Bà ngoại của cháu bé là một học viên Pháp Luân Công, đã tin rằng sự tu luyện của mình có thể giúp được cho cháu và đã bật băng thâu âm các bài giảng Pháp của nhà sáng lập Pháp Luân Công, Sư phụ Lý Hồng Chí cho bé nghe.

Dần dần, nhiệt độ cơ thể của bé trở lại bình thường và bé đã có thể uống được một chút sữa bột. Trong vòng một tuần, sức khỏe của cháu bé đã hoàn toàn hồi phục.

Khi nghe được tin này qua điện thoại, cha mẹ cháu bé đã vô cùng vui sướng và trong nước mắt, họ nói “Đa tạ Sư phụ! Đa tạ Sư phụ Lý!”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/23/-319308.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/26/153831.html

Đăng ngày 10-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share