Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Paris

[MINH HUỆ 18-12-2015] Dù tiết trời mùa đông tháng 12 ở Paris se lạnh, hàng ngày du khách từ Trung Quốc Đại lục vẫn tiếp tục đến tham quan Tháp Eiffel, ngày lại ngày các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng tới Tháp Eiffel giúp du khách Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới.

4c8b0ef92af902541da2e7a971465ae7.jpg

Hàng ngày các học viên Pháp Luân Đại Pháp giúp một lượng lớn du khách Trung Quốc thoái các tổ chức Cộng sản tại Tháp Eiffel.

Ngày 3 tháng 12, một số xe buýt đã đưa du khách Trung Quốc đến Tháp Eiffel vào giữa trưa. Ngay sau khi họ bước xuống xe buýt, nhiều người trong số họ đi thẳng đến gian hàng Thoái ĐCSTQ. Một nhóm người trẻ tuổi nói với nhau, “Hãy nhìn xem! Pháp Luân Công thật tuyệt!”. Họ đọc to những biểu ngữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân, Thiện, Nhẫn hảo!”

Các du khách đến từ Trung Quốc đã nhận được tờ rơi thông tin và lắng nghe các học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng về 16 năm bức hại tàn bạo Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Một học viên đã hỏi một cặp vợ chồng trẻ: “Anh chị có khỏe không? Anh chị có từng gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong ở trường học không?” “Có”, họ trả lời. “Thế còn Đoàn Thanh niên Cộng sản thì sao?” Người học viên hỏi. Họ khẳng định rằng họ đã tham gia.

Sau đó người học viên nói: “Anh chị đã tuyên thệ dành mạng sống của mình cho sự nghiệp chủ nghĩa cộng sản. Người Trung Quốc chúng ta biết rằng tất cả lời thề sẽ phải trả giá. Nhưng ĐCSTQ hủ bại đã giết rất nhiều người qua các phong trào chính trị bạo lực của nó. Đảng phải chịu tội. Chúng ta phải hủy bỏ lời tuyên thệ của mình, để chúng ta không bị chôn cùng với Đảng. Bạn không muốn là một thành viên của nó khi ĐCSTQ đang bị trừng phạt bởi Thiên ý chứ?”

Một cặp vợ chồng trẻ trả lời: “Đúng vậy. Chúng tôi muốn thoái Đảng.” Sau khi thoái các tổ chức Cộng sản, họ thốt lên sung sướng,“ Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân, Thiện, Nhẫn hảo! Sư phụ Lý vạn tuế!” Người phụ nữ trẻ nói với học viên,“ Cảm ơn dì”. Người thanh niên trẻ cũng nói xen vào: “Cảm ơn dì!”

Khi một học viên hỏi một người phụ nữ khoảng tuổi 50 xem liệu bà có gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong hay không, người phụ nữ cười và nói: “Thậm chí tôi còn vào Đảng Cộng sản! Nhưng những gì bà vừa nói thật là tuyệt! Chắc chắn tôi sẽ thoái!”. Người phụ nữ đã thoái cả ba tổ chức Cộng sản.

Bà tươi cười lên xe buýt của mình và tuyên bố: “Tôi đã hoàn toàn thoái ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong! Các chị em, hãy nhanh lên thoái đi! “Bà cũng nói lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân, Thiện Nhẫn hảo!” Bà quay lại vẫy tay với người học viên, và nói, “Cảm ơn bà! ĐCSTQ không cho phép chúng ta tu luyện Pháp Luân Công, nếu không tôi sẽ tu luyện! “Bà lặp đi lặp lại: ” Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời! Chân, Thiện, Nhẫn thật tuyệt vời!” đến khi xe buýt rời đi.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/12/18/320632.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/21/154179.html

Đăng ngày 06-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share