Bài viết của Đồng Tâm

[MINH HUỆ 10-12-2015] Bà Đồng Tâm, năm nay 76 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1995 và bà đã bước đi rất tốt trên con đường tu luyện. Mỗi ngày của bà được lấp đầy bằng việc học Pháp và giảng chân tướng về Đại Pháp. Dưới đây là những chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của bà.

Tâm hoan hỉ ảnh hưởng đến giảng chân tướng

Năm 2001, cuộc bức hại Đại Pháp càng leo thang sau vụ dàn dựng tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn đầu năm đó và người dân Trung Quốc bị tấn công bởi các chiến dịch khác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Để vạch trần những lời dối trá của ĐCSTQ, các đồng tu và tôi bắt đầu giảng chân tướng về Đại Pháp cho mọi người.

Chúng tôi làm các tài liệu Đại Pháp và phân phát chúng vào buổi tối. Một buối tối, chúng tôi đã phân phát hơn 160 tờ rơi ở tầng hầm để xe và quan sát thấy mọi người đang đọc chúng.

Buổi tối sau Tết Nguyên Đán, khi tôi để một số tài liệu Đại Pháp trên một xe hơi sang trọng, một người đàn ông bước ra từ khách sạn và nói: “Bà đang làm gì vậy? Có thứ gì trong cặp của bà?” Tôi bình tĩnh nói: “Sang năm mới rồi. Tôi chúc anh bình an và khỏe mạnh.” Anh ta nhìn tôi mỉm cười.

Trong những ngày đầu năm, chúng tôi không có miếng dán. Do đó, tôi viết các thông điệp về Đại Pháp ở những nơi tôi có thể viết. Một lần, một nhân viên bảo vệ xuất hiện để hỏi tôi đang viết cái gì, và tôi nói anh ta hãy đọc đi. Anh ta nhìn những gì tôi viết và sau đó rời đi mà không gây trở ngại nào.

Tôi đã dán 200 tấm áp phích lên tường và cột điện vào một đêm năm 2012. Người quản lý khu phố nói với con dâu tôi: “Hãy nói với mẹ chồng của cô đừng có dán những áp phích này nữa.” Người này cũng theo dõi tôi. Do đó, khi nhìn thấy cô ấy, tôi đã giải thích tại sao tôi lại dán những áp phích này. Sau lần đó, không ai theo dõi tôi nữa.

Tuy nhiên có một vài vấn đề xảy ra thời gian đó. Tôi và hai đồng tu đi phân phát tài liệu Đại Pháp ở công trường xây dựng. Có rất nhiều công nhân và chúng tôi phát hết tài liệu rất nhanh. Chúng tôi cũng giúp khoảng 80 người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi cảm thấy thực sự hài lòng và về nhà lấy thêm tài liệu. Khi tôi quay trở lại, một người quản đốc yêu cầu tôi đưa cho anh ta một cuốn tài liệu và nói anh ta sẽ trình báo nếu tôi không đưa. Khi tôi từ chối, anh ta cướp lấy cặp của tôi, lục lọi rồi lấy tờ 200 nhân dân tệ có viết thông tin về Đại Pháp trên đó. Tôi nhận ra rằng điều này xảy ra là do tôi đã nảy sinh tâm hoan hỉ. Tôi quyết định tôi sẽ phát chính niệm mọi lúc.

Phân phát “Cửu Bình”

Sau khi Đại Kỷ Nguyên công bố Cửu Bình, chúng tôi đã quyết định cũng sẽ phân phát tài liệu này.

Năm 2009, ba học viên chúng tôi thành lập một nhóm. Chúng tôi đi tới từng khu chợ mở gần khu vực của chúng tôi để giảng chân tướng về cuộc bức hại Đại Pháp. Tôi chịu trách nhiệm phân phát cửu bình và các đĩa DVD Thần Vận. Một số chợ ở khá xa và chúng tôi phải mất một giờ đồng hồ đi xe buýt mới đến được. Chúng tôi đã phân phát vô số tài liệu giảng chân tướng và hàng nghìn cuốn “cửu bình”. Nhiều người đã biết chân tướng về Đại Pháp và cuộc bức hại.

Các học viên thực sự đáng tin cậy

Tôi luôn luôn bảo trì chính niệm mạnh mẽ bất cứ khi nào tôi ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người. Nhờ được Sư phụ bảo hộ, những nỗ lực của chúng tôi khá suôn sẻ trong nhiều năm qua.

Khi phân phát các tài liệu Đại Pháp ở một khu chợ, tôi nhận thấy một người đàn ông đang quan sát tôi từ xa. Tôi không để ý đến anh ta và tiếp tục phân phát tài liệu. Khi tôi làm xong, anh ta tiến lại gần và hỏi tôi kiếm được bao nhiêu một ngày bằng việc phân phát tài liệu này và ai đã đưa tài liệu cho tôi. Tôi trả lời rằng chúng tôi là những tình nguyện viên và chúng tôi đã tự làm những tài liệu này.

Sau đó, tôi giảng chân tướng về Đại Pháp và cuộc bức hại tàn bạo cho anh ta. Cuối cùng, anh ta đã hiểu ra, anh phàn nàn về sự thối nát của quan chức ĐCSTQ và vì vậy mà những người dân thường đã phải chịu đựng đau khổ như thế nào. Anh nói anh là một Đảng viên, do đó tôi đã giúp anh thoái Đảng, sử dụng tên thật, và vợ anh cũng thoái Đoàn.

Một người bán hàng nhận tài liệu giảng chân tướng và tôi đã giúp anh ấy thoái ĐCSTQ. Anh xin một cuốn “cửu bình”, nhưng chúng tôi đã hết tài liệu. Hai tuần sau tôi đã mang cho anh ấy một cuốn. Anh ấy nói: “Học viên Pháp Luân Đại Pháp các bạn thật sự đáng tin cậy!”

Lời chúc: Pháp Luân Đại Pháp hảo

Tôi đã giảng chân tướng trực diện giúp mọi người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó từ năm 2005, bắt đầu từ những người thân của tôi, sau đó là các đồng nghiệp cũ và người dân.

Cha đẻ của con dâu tôi là một cán bộ ĐCSTQ trước đó đã từng phản đối Đại Pháp. Do đó, tôi thường xuyên khuyên con dâu và cháu gái tôi đưa các tài liệu Đại Pháp cho ông ấy. Khi “cửu bình” được xuất bản, tôi đã tặng ông một cuốn và tôi nhận thấy ông đã thay đổi sau khi đọc nó.

Vào bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18 của cháu gái tôi, tôi đã giảng chân tướng về Đại Pháp cho tất cả mọi người có mặt và 15 người đã thoái ĐCSTQ, trong đó có cả cha của con dâu tôi. Vào những lần gặp mặt gia đình, “Pháp Luân Đại Pháp hảo” đã trở thành lời chúc khi nâng cốc.

Tám cựu bí thư thoái ĐCSTQ

Trước khi nghỉ hưu, tôi quen biết nhiều quan chức ở khu nhà tôi ở. Họ đã tổ chức các bữa tiệc gặp mặt trong những năm qua. Đây là một cơ hội tốt để giảng chân tướng, do đó tôi đã tham gia các bữa tiệc. Tôi mang theo các tài liệu Đại Pháp, đĩa DVD Thần Vận và “cửu bình”. Tám cựu bí thư và các quản lý đã thoái ĐCSTQ.

Một trong số họ sống ở khu vực chúng tôi đã từng là bí thư ĐCSTQ và đã tham gia vào cuộc bức hại Đại Pháp. Bà ấy và một số người đã từ chối lắng nghe khi tôi muốn giảng chân tướng Đại Pháp cho họ. Tuy nhiên, họ nhận ra rằng cuộc bức hại này là tà ác sau khi họ đọc “cửu bình”. Họ hối hận vì đã bức hại các học viên. Người phụ nữ này gọi tôi để chúc Tết và lời đầu tiên bà ấy nói là “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Kể từ khi bà thoái ĐCSTQ, bệnh tiểu đường của bà cũng khỏi.

Một nữ quản lý khác, đã từng chủ động bức hại các học viên khi còn tại chức, cùng chồng bà đã thoái ĐCSTQ sau khi tôi nhiều lần nói chuyện với bà ấy về Đại Pháp.

Nhà tắm công cộng: Cơ hội tốt để giảng chân tướng

Ở khu vực chúng tôi, nhiều người tới nhà tắm công cộng, đó là một cơ hội tốt để giảng chân tướng cho mọi người. Tôi đi đến các nhà tắm công cộng một lần một tuần và giảng chân tướng cho mọi người về vụ tự thiêu Thiên An Môn, mổ cướp nội tạng từ các học viên đang còn sống và cố gắng khuyên họ làm Tam thoái. Có đến 20 người thoái ĐCSTQ mỗi lần tôi tới các nhà tắm công cộng.

Khi tôi gặp một đồng nghiệp cũ, bà từng là thư ký ĐCSTQ của một xã, tôi đã giảng chân tướng Đại Pháp cho bà, bà đồng ý với những điều tôi nói và thoái ĐCSTQ.

Vứt bỏ tâm sợ hãi

Tôi không cảm thấy sợ hãi mỗi khi tôi ra ngoài giảng chân tướng, nhưng tôi luôn luôn lo lắng rằng các con tôi có thể sợ hãi nếu chúng biết tôi đang in các tài liệu Đại Pháp tại nhà.

Một ngày khi tôi đang in các tài liệu thì con trai tôi đột nhiên xuất hiện. Cháu giật mình khi nhìn những gì tôi đang làm và nói: “Ôi, mẹ, mẹ đang làm gì vậy?” Tôi cố gắng trấn an cháu bằng cách nói cho cháu biết ĐCSTQ tàn ác như thế nào. Sau đó cháu cảm thấy khá hơn.

Nhưng tôi đã không nhận ra nỗi sợ tiềm ẩn trong tôi cho tới một buổi trưa. Tôi in tài liệu trong phòng ngủ lúc con dâu tôi về nhà. Tôi bật dậy rất nhanh và nhìn con, không biết nói điều gì. Con bé cười với tôi và tôi cũng mỉm cười.

Hồi tưởng về những sự việc này và hướng nội, tôi nhận ra tâm lo sợ tiềm ẩn trong tôi và vô cùng cảm tạ Sư phụ đã cho tôi những cơ hội để loại bỏ tâm chấp trước này. Tôi nhận ra rằng tôi nên làm các việc Đại Pháp một cách đường đường chính chính.

Sư phụ đã nhắc nhở chúng ta hết lần này tới lần khác rằng chúng ta nên tu luyện bản thân tinh tấn như thuở ban đầu. Tôi sẽ tiếp tục trân quý cơ duyên tu luyện và làm thật tốt những việc tôi cần làm để hoàn thành thệ ước của một người tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/10/-319622.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/23/154198.html

Đăng ngày 10-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share