Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-11-2015] Trong 10 năm giảng chân tướng, tôi đã gặp nhiều người với những kiểu tâm tính khác nhau. Kinh nghiệm giảng chân tướng của tôi đó là quá trình giảng chân tướng cũng là quá trình tu luyện và đề cao tâm tính.

Sư phụ nói:

“Hãy dùng lý trí để chứng thực Pháp, dùng trí huệ để giảng rõ chân tướng, dùng từ bi để hồng Pháp và cứu độ thế nhân;…”(Lý tínhTinh Tấn Yếu Chỉ II)

Trong khi xem hàng hóa trong một cửa hàng quần áo, tôi thấy chủ cửa hàng rất tốt với khách hàng của cô – tốt bụng và nhẫn nại. Tôi rất ấn tượng và cảm thấy cô là một người tốt, tôi muốn nói chuyện với cô về Pháp Luân Đại Pháp. Hôm khác, tôi quay lại cửa hàng lúc cô không bận và bắt đầu trò chuyện với cô. Tôi khen quần áo cô đang bán. Cô nói chúng là hàng nhập khẩu.

Sau đó, tôi đổi chủ đề và bắt đầu nói về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bảo cô rằng ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” có thể giúp công việc làm ăn của cô được thuận lợi. Sau khi nêu ra chủ đề này, cô đã thay đổi thái độ. Giọng của cô cao lên khi cô lạnh lùng nói với tôi rằng: “Tôi nghĩ là tôi quý cô, nhưng cô lại mang Pháp Luân Đại Pháp ra. Ở Hồng Kông, tôi đã thấy nhiều người có tài liệu Đại Pháp. Tôi không muốn nghe về chuyện đó.” Tôi bảo cô rằng Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, rằng chúng ta tu luyện để trở thành người tốt. Cô dẫn tôi ra cửa và định đuổi tôi ra ngoài. Cô nói: “Đừng nói chuyện đó ở đây.”

Đó chắc chắn không phải là những gì tôi mong đợi. Tôi cảm thấy vô vọng và quyết định buông bỏ cô ấy. Trong lúc học Pháp, Pháp của Sư phụ đã đọng lại trong tâm trí tôi. Sư phụ giảng:

“Các đệ tử Đại Pháp đã trở thành hy vọng duy nhất có thể cứu [của] chúng sinh;”(Chính niệmTinh Tấn Yếu Chỉ III)

Tôi hướng nội và nhận ra rằng mình đã không loại bỏ những tư tưởng xấu trước khi giảng chân tướng cho cô. Tôi tăng cường chính niệm và quyết định thử lại lần nữa. Lần này, khi tôi đến gặp cô, tôi đứng bên ngoài cửa hàng và phát chính niệm trước. Sau một lúc, cô phát hiện ra tôi và mời tôi vào trong cửa hàng. Sau đó, tôi nói với cô về Pháp Luân Đại Pháp. Cô chú ý lắng nghe và sau đó đã đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Một thời gian sau, tôi trở lại cửa hàng của cô. Tôi khuyên cô hãy chân thành ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Cô mỉm cười đáp lại rằng: “Pháp Luân Đại Pháp ở trong tâm tôi.” Tôi mừng cho cô vì cô đã được cứu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/30/319792.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/20/154158.html

Đăng ngày 11-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share