Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Đài Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 30-11-2015] Ngày 29 tháng 11 năm 2015, Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan đã được tổ chức long trọng tại sân vận động tổng hợp của trường Đại học Đài Loan. Hơn 7.000 học viên Pháp Luân Công đã tham dự sự kiện thường niên này.

2015-11-29-minghui-falun-gong-taiwanfahui-01--ss.jpg

Pháp hội Đài Loan 2015 được tổ chức long trọng tại sân vận động trường Đại học Đài Loan

Ngay sau bài diễn văn khai mạc trang nghiêm, Pháp hội lập tức bắt đầu. 19 đồng tu đã chia sẻ các kinh nghiệm trong tu luyện cùng với thể hội trong việc giảng chân tướng cho thế nhân, cả hội trường tràn ngập bầu không khí hòa ái.

Giảng chân tướng một cách đường đường chính chính

Từ khi chính phủ mở cửa cho du khách Trung Quốc Đại lục tới thăm quan, các điểm du lịch ở Đài Loan thường có hình ảnh các học viên Pháp Luân Công, họ mang theo lòng từ bi, hướng đến những du khách Đại lục mới thoát ra khỏi hoàn cảnh chuyên quyền độc đoán ở Đại lục và triển hiện cho họ thấy chân tướng và vẻ đẹp của Đại Pháp.

2015-11-29-minghui-falun-gong-taiwanfahui-02--ss.jpg

Ông Ngô Tích Xương chia sẻ kinh nghiệm tu luyện trong việc thiết lập điểm giảng chân tướng tại khu thương mại Ximending

Học viên Ngô Tích Xương đến từ Đài Bắc đã kể về quá trình bản thân mình thiết lập điểm giảng chân tướng ở Ximending, một khu phố thương mại sầm uất ở Đài Bắc. Trong quá trình đàm phán với cục cảnh sát và hiệp hội thương nhân, cảnh sát đã từng kiên quyết yêu cầu rằng anh không được cố định địa điểm ở Ximending. Anh nói với cảnh sát rằng: “Việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mổ cướp nội tạng vẫn đang tiếp diễn, các học viên Pháp Luân Công ở Đại Lục có thể vứt bỏ sinh tử để giảng chân tướng, hôm nay tôi ở Đài Loan tự do dân chủ… tôi nguyện ý hy sinh tất cả, chịu trách nhiệm và kiên trì tiếp tục.” Sau đó thiện tâm và thành ý của anh đã cảm động được giám đốc hiệp hội thương nhân, hơn nữa còn đường đường chính chính xin được quyền trưng bày ở trên phố, giảng chân tướng cho các cơ sở kinh doanh tại đó, kết quả mọi việc đều rất thuận lợi.

Học viên Quách Tư Khởi đến từ Cơ Long, đã giảng chân tướng ở Dã Liễu được 6 năm. Bà chia sẻ thể hội về việc giảng chân tướng ở Dã Liễu. Bà kể rằng, có một vị nữ hướng dẫn viên du lịch, khi du khách Đại lục hỏi rằng có thể xem tài liệu giảng chân tướng không, thì nữ hướng dẫn viên nói: “Xem đi! Xem đi! Đài Loan là tự do mà”. Kết quả toàn bộ người trong xe đều nhận tài liệu. Còn có một người phụ trách cơ quan du lịch biết chân tướng, anh ấy dẫn một đoàn quan chức, lúc có cơ hội cũng đã giảng chân tướng Pháp Luân Công cho họ. Anh nói rằng các quan chức ở Đại lục hầu như đều biết chân tướng, người dân bình thường bị tẩy não không biết chân tướng khá nhiều. Anh ấy cho rằng việc các học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng ở các điểm du lịch Đài Loan là có thể khởi tác dụng một cách tiềm ẩn đối với nhân dân Đại lục.

Mang tâm từ bi kiên trì không buông lơi

2015-11-29-minghui-falun-gong-taiwanfahui-04--ss.jpg

Bà Triệu Nguyệt Nga chia sẻ thể hội trong việc bản thân mình kiên trì gọi điện thoại giảng chân tướng

Học viên Triệu Nguyệt Nga đến từ Đài Đông, năm nay đã hơn 70 tuổi. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, toàn thân bà từ đầu đến chân không có chỗ nào không có bệnh, thường xuyên phải đi bệnh viện, là khách quen của bệnh viện. Thậm chí nặng hơn là thường thường nửa đêm bị ngất xỉu, phải lập tức dùng xe cứu hộ đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tu luyện cho đến nay đã được 12 năm, không những không cần uống viên thuốc nào mà hơn nữa toàn thân còn nhẹ nhàng, còn có thể chạy lên xuống cầu thang. Sáng nào bà cũng dậy lúc 4 giờ 30 sáng để tham gia luyện công tập thể, về đến nhà 8 giờ thì phát chính niệm, bắt đầu lên mạng, lên gọi điện thoại ở hệ thống ứng cứu khẩn cấp của Đài Loan, kiên trì như vậy đã được 9 năm rồi.

Lâu nay, bà coi trọng nhất là việc gọi điện thoại ứng cứu để chấm dứt bức hại, giảng chân tướng cho các nhân viên ở cơ quan công an, kiểm sát, tư pháp. Trải qua nhiều năm rèn luyện, chẳng những từ chỗ không biết về máy tính đến chỗ hiện giờ có thể đánh máy, mà trong khi gọi điện thoại, thì cho dù đối phương là quan tòa, viện trưởng viện kiểm sát, hay là cục trưởng cục công an, thì bà đều không sợ cũng không hoang mang, trong tâm chỉ có một niệm, có thể cứu được đối phương mới là trọng yếu. Có luật sư nghe xong điện thoại của bà nói: Sự đoàn kết và nghị lực của các vị thực sự khiến tôi bội phục, tôi đã tiếp nhận khoảng mười mấy cuộc điện thoại của các vị từ khắp các nước rồi.

Học viên Ngô Tú Châu đến từ Miêu Lật cũng chia sẻ kinh nghiệm giảng chân tướng của chị, trong đó chị ấn tượng nhất là việc gặp một người đàn ông, lúc đầu anh ta dùng lời lẽ tùy tiện để trêu trọc chị. Nhưng chị cứ gọi đi gọi lại, trước sau tổng cộng tám lần, cuối cùng thì vào lần thứ tám, Ngô Tú Châu vẫn từ bi nhẫn nại khuyên tam thoái cho anh ấy, cuối cùng anh ta còn nói rằng anh ta là đảng viên, làm việc ở tòa án nào đấy ở tỉnh An Huy, muốn dùng tên thật để thoái, còn hy vọng có thể công bố trên trang web của khu vực anh ấy, để mọi người đều nhìn thấy, để khuyến khích mọi người tam thoái theo. Chị Ngô thể ngộ được rằng gọi điện thoại cứu người, mỗi quan đều là khảo nghiệm xem có thể kiên trì hay không, mỗi quan đều là cơ hội đề cao, chính là xem bản thân mình có muốn vượt qua hay không, nếu muốn vượt qua thì sẽ có thể vượt qua.

Chứng thực Pháp chủ ý thức phải mạnh

2015-11-29-minghui-falun-gong-taiwanfahui-03--ss.jpg

Học viên Chiêm Giai Nghi chia sẻ về việc bước đi cho tốt con đường tu luyện trong hạng mục truyền thông

Chiêm Giai Nghi là học viên đến từ Đài Trung, cô nói về việc trong thời gian còn là học sinh là một “cô ngốc” trong con mắt bạn bè, “thường quên cái này cái kia”, “thần kinh có vấn đề”, “ngốc ngốc hâm hâm”, “chẳng quan tâm đến việc gì”, lại còn cho rằng tu như thế là tốt, cho đến khi làm công tác nghiệp vụ trong kênh truyền thông, mới phát hiện ra rằng: Người tu luyện làm việc thì không thể cái gì cũng không để tâm. Mỗi việc, mỗi tư mỗi niệm, mỗi câu nói, mỗi cuộc điện thoại, đều nên được thực thi với chủ ý thức và chính niệm mạnh, mỗi quá trình và tình tiết, nếu như không thanh tỉnh minh bạch thì sẽ dễ làm sai, thậm chí hợp tác trên chỉnh thể đều có vấn đề.

Sau khi nhận thức được điểm này, thì biểu hiện bề ngoài là mỗi buổi sáng thức dậy đều không chần chừ, lập tức gấp chăn, các thứ đều sạch sẽ gọn gàng, các việc đều rõ ràng minh bạch, chủ ý thức cần phải đủ mạnh. Những lúc quên các thứ hay tỏ ra hơi ngốc, lười nhác đã ít đi nhiều. Trong quá trình nói chuyện với khách hàng, cũng là chính niệm mười phần đầy đủ, câu nào cũng trúng, xung động đến phần minh bạch trong không gian khác của chúng sinh, và nhất là thể ngộ được việc vứt bỏ tâm chứng thực bản thân, thường là nếu sau khi ký được hợp đồng mà sinh tâm hoan hỷ, thì lập tức quy chính bản thân, trở về trạng thái khiêm tốn nhất, tiếp tục tập trung vào việc kí tiếp hợp đồng và tiếp tục nỗ lực trong việc chuẩn bị ký hợp đồng trong tương lai.

Quản lý thời gian cũng cần Chân Thiện Nhẫn

Học viên Lý Kiện Hào ở Đài Bắc đắc Pháp đã được 13 năm, anh nhớ lại rằng năm 2008 mới giải ngũ, công việc đầu tiên là làm việc ở một công ty thương mại quốc tế có tiếng. Sau thời gian khoảng gần 2 năm được tăng lương và thăng lên làm phó phòng, nhưng anh kiên quyết bỏ công việc này, toàn tâm tham gia vào hàng ngũ cứu người của kênh truyền thông. Hạng mục truyền thông thường hay phải tiếp xúc với internet, đặc biệt là trong những năm gần đây thì có các mạng xã hội thịnh hành, không cẩn thận một chút là dễ bị phân tâm, bị mê vào trong đó. Thế là anh nhìn nhận vấn đề từ trên Pháp, học Luận Ngữ, anh thể ngộ được rằng đề cao tâm tính mới là cách tốt nhất để quản lý thời gian.

Anh thể ngộ được rằng: Chân là cần phải đối diện với hiệu suất thực sự hàng ngày của bản thân mình, ghi lại một cách thiết thực rằng thời gian mỗi ngày của bản thân mình dùng vào việc gì rồi? Còn chỗ nào chưa làm tốt? Còn chỗ nào cần cải thiện? Không trốn tránh vấn đề. Thiện chính là cần nhớ rằng hiện tại mỗi giây đều là Sư phụ kéo dài thời gian vì đệ tử Đại Pháp, vì chúng sinh, mỗi giây đều không thể lãng phí, đây cũng là Thiện, cũng là thể hiện từ bi với chúng sinh. Nhẫn chính là đối diện sắp xếp cho tốt thời gian biểu, có thể nhẫn được sự dụ dỗ của các mạng xã hội bình thường, làm việc đúng giờ giấc.

Giảng chân tướng cho lớp học và thể hội về việc xem Thần Vận

Học viên Lâm Tuấn Tường ở Đào Viên, năm nay 13 tuổi, là học sinh năm thứ 6 bậc tiểu học. Cháu nói đến một lần học môn tự nhiên, cô giáo nói đến việc Đài Loan phát sinh sự kiện nổ bụi, trong đó có rất nhiều người bị thương cần cấy da, Trung Quốc có ý muốn xuất khẩu da người chết, nhưng bị Đài Loan đã từ chối khéo. Cháu muốn mượn cơ hội này giảng chân tướng cho cô giáo và các bạn học về việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng người sống, cô giáo và các bạn học nghe xong đều rất kinh ngạc. Sau giờ học cô giáo hỏi Tuấn Tường rằng Pháp Luân Công là gì, lại hỏi vì sao mà ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công. Cháu đã nói rõ hơn nữa về sự mỹ hảo của việc tu luyện Chân Thiện Nhẫn và chỗ sơ hở của vụ tự thiêu giả tại Thiên An Môn, cuối cùng, cô giáo nói, hy vọng việc bức hại này sẽ sớm kết thúc, lại cười nói với cháu rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Ngoài ra, cháu còn nói về thể hội trong việc xem tiết mục Tây Du Ký của Thần Vận: “Từ bốn nhân vật này cháu thấy được những thiếu sót của bản thân mình, và những tâm cần tu bỏ. Tôn Ngộ Không khiến cháu thấy được rằng bản thân mình làm việc rất vội vàng, mặc dù thông minh nhưng tự đại; Trư Bát Giới khiến cháu thấy rằng mình rất lười biếng, không nghe lời ai, cứ bị nói là nổ tung, nếu nghe lời nói khó nghe, thì sẽ để bụng người khác; Sa Ngộ Tĩnh khiến cháu thấy được rằng bản thân mình khi gặp phải sự việc gì thì dễ dàng hoảng hốt, hoảng rồi thì không biết nên làm thế nào, không đủ bình tĩnh; Đường Tăng cho cháu thấy được rằng cháu cũng là người tu luyện, sẽ phải trải qua rất nhiều ma nạn, khảo nghiệm mới có thể theo Sư phụ về trời.”

Tỷ học tỷ tu cùng nhau tinh tấn

Các bài chia sẻ của các học viên, cho dù là thể hội trong việc thăng hoa khi thực tu hay là tinh thần kiên trì không ngừng giảng chân tướng, thì đều khiến những người tham gia Pháp hội xúc động sâu sắc, mọi người cùng nhau tinh tấn, trân quý thời gian tu luyện, tu tốt bản thân, cứu độ nhiều người hơn nữa. Có một số đồng tu chia sẻ về tâm đắc sau khi lắng nghe chia sẻ trong Pháp hội:

Học viên Tằng Vi Tâm ở Đào Viên chia sẻ rằng mình là một giáo viên bồi dưỡng, vào năm thứ ba trung học thì gặp một giáo viên Trung học tu luyện Pháp Luân Công, chị nói: “Tôi cảm thấy cô giáo là người tốt nhất mà tôi từng gặp, tôi rất hiếu kỳ rằng cô giáo sao lại có thể trở thành một người tốt như vậy. Bà ấy nói với tôi rằng bà ấy tu luyện Đại Pháp, do vậy tôi mượn cô giáo cuốn “Chuyển Pháp Luân”, sau đó tôi thấy rất cảm động… Mà chính thức bước vào tu luyện là sau khi tốt nghiệp đại học, năm 2010, tự mình tìm điểm học Pháp và lớp chín ngày, lúc đó mới bắt đầu tu luyện.”

Vi Tâm chia sẻ rằng hôm nay khi nghe chia sẻ trong Pháp Hội, thì phát hiện rằng bản thân mình có các vấn đề tương tự. Chị phát hiện ra rằng không phải là đang nghe kinh nghiệm của người khác, mà là thấu qua chia sẻ của người khác mà thấy được rằng bản thân mình cũng có vấn đề tương tự, ‘như vừa rồi có người đề cập đến vấn đề tình, kỳ thực tôi cũng có vấn đề tương tự…“. Vi Tâm cho rằng, đồng tu đang chia sẻ việc họ đã đề cao một cách khó khăn và đau đớn như thế nào, để mọi người ý thức được rằng tu luyện không có chuyện nhỏ, không thể không chú ý.

Chị nói: “Trong tu luyện nếu có điều gì mà bạn cho rằng là chuyện nhỏ, nhưng bạn không có đột phá, kỳ thực cũng là lậu”. “Có thể để cao tâm tính, mới có thể cứu người tốt hơn, đây kỳ thực là một sự tuần hoàn tốt, dù sao thì cần phải có chính niệm mới có thể phát huy tác dụng tốt hơn trong việc cứu người, do vậy tôi cảm thấy rằng ngược lại, chính là bởi vì với những việc, những tâm chấp trước tưởng như rất nhỏ, các đồng tu đều có thể đề cao trong tu luyện mặc dù đau thấu tận xương cốt, tu bỏ những cái đó đi, mới có thể làm tốt hạng mục.”

Học viên Nghi Trăn làm việc ở cơ quan nhà nước tại Cao Hùng, bắt đầu tu luyện vào năm 2008, nói rằng Pháp hội khiến chị cảm thấy rất thù thắng. Năm nay tôi nghe được có một tiểu đồng tu 10 tuổi, bởi vì có Đại Pháp trong tâm, do vậy khi cháu nhìn thấy 20 đô la rơi trên mặt đất, điều đầu tiên mà cháu nghĩ đến là Pháp lý của Đại Pháp, Pháp lý chỉ đạo cháu đưa tiền trả lại cho cô giáo, mặc dù là một chuyện rất nhỏ, nhưng đối với một đứa trẻ, thì chính là đã có thể chiểu theo Pháp lý của Đại Pháp mà hành xử.”

Ngoài ra, một vị nữ đồng tu trẻ tuổi đã đọc bài chia sẻ, nói đến việc mình vượt qua quan tình trong tu luyện khiến cho chị vô cùng xúc động, Nghi Trăn nói: “Cô ấy rất dũng cảm nói ra nội tâm của mình, người bình thường có lẽ không dám nói ra, ở một nơi đại chúng như thế này mà phân tích mổ xẻ nó ra, như là mở tâm của mình ra cho mọi người xem, việc này đối với tôi mà nói thì rất xúc động, bởi vì chúng ta tu Chân Thiện Nhẫn, điểm này đáng học hỏi.” Nghi Trăn nói, mặc dù Pháp hội là một năm một lần, nhưng chị rất trân quý, lắng nghe chia sẻ của các học viên, đúng là tỷ học tỷ tu.

Học viên Trương Quốc Lương ở Đào Viên năm nay 71 tuổi, đắc Pháp năm 2004. Trước khi về hưu làm việc ở Viện khoa học Trung Sơn. Khi ông chia sẻ về cảm thụ đối với các bài chia sẻ, ông nói rằng: “Thật xúc động quá, cho dù là bạn gặp người lớn tuổi hay ít tuổi, vì đều cùng tu một bộ Đại Pháp, nói về quá trình thực tu việc lớn việc nhỏ trong cuộc sống, nên việc này không có quan hệ gì với học vấn cao thấp, nhưng khiến cho người ta cảm nhận được quá trình thực tu và đề cao.”

2015-11-29-minghui-falun-gong-taiwanfahui-07--ss.jpg

Học viên Trương Quốc Lương cho rằng tu luyện khiến người ta thăng hoa

Ông nói: Hiện giờ nhiều người mê trong hoàn cảnh hiện thực, nhưng tu luyện khiến chúng ta đối đãi với của cải vật chất một cách rõ ràng, biết làm thế nào để cư xử một cách chân thành với mọi người, khi xử thế thì biết làm thế nào để phân biệt đúng sai, bởi vì trong tu luyện mới có thể không mất đi chân ngã trong xã hội mà đạo đức đang trượt dốc, ngược lại, tu luyện khiến cho người ta hiểu rõ được căn bản của cuộc sống con người, khiến người ta thăng hoa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/30/319889.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/1/153902.html

Đăng ngày 19-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share