Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-9-2015] Ông Vương Chí Dũng đã từng điều hành một cửa hàng giày dép tại Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Một lần đến Quảng trường Trung Sơn sau giờ làm việc vào năm 1996, ông thấy một nhóm người đang luyện các bài công pháp nên đã quyết định học các bài tập. Ông đã xúc động bởi sự chân thành và nhiệt tình của người thanh niên đã hướng dẫn tận tình cho ông.

Ngay sau đó, ông nghe kể rằng có một người nào đó ở siêu thị đã bắt nạt mẹ già của ông. Lúc đó ông chạy tới giúp mẹ mình thì bị một người đàn ông ném chai rượu trúng mắt phải của ông.

Ông Vương được đưa đến bệnh viện tốt nhất tại Đại Liên để cấp cứu. Bác sỹ nói võng mạc của ông bị thương. Một bác sỹ phẫu thuật nổi tiếng đã phẫu thuật mắt ông để giảm áp lực lên mắt và khâu ba mũi.

Dù vết thương đã lành lại nhưng mắt phải của ông không nhìn được nữa. Sau khi xuất viện, bác sỹ phẫu thuật cho biết: “Nếu tình hình ổn định thì sẽ không phát sinh thêm vấn đề gì nữa. Nếu không, có khả năng thần kinh thị giác sẽ bị hỏng.”

Ông rất chán nản và phải ở nhà. Tuy nhiên, những lúc rảnh, ông lại luyện tập các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Ông chia sẻ: “Mỗi khi luyện công, tôi có cảm giác có dịch chảy ra khiến mắt tôi bớt đau. Lúc đó mắt tôi bị sưng và rất nhạy cảm với ánh sáng. Sau một thời gian, mắt tôi không còn đau nữa.”

Trước đó, bác sỹ cho biết ông đã bị mù mắt phải nhưng dần dần thị lực của ông đã được cải thiện. Bằng việc liên tục luyện công, thị lực của ông đã hồi phục hoàn toàn.

Trải nghiệm này đã khiến ông thật sự tin vào Pháp Luân Công và nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/6/317138.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/14/153664.html

Đăng ngày 07-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share