Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-11-2015] Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của tôi về việc tôi đã được hưởng lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp như thế nào. Trước khi tu luyện, tôi đã từng mắc 15 căn bệnh khác nhau và tất cả chúng đã biến mất hai tháng sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Không lời nào có thể diễn tả được lòng biết ơn đối với sự từ bi vĩ đại của Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp). Không gì tôi có thể làm để trả ơn cho những gì mà Sư phụ đã làm cho tôi.

Học các bài công pháp

Ở tuổi 45, tôi đã phải thôi việc bởi tình trạng sức khỏe tồi tệ của mình. Những bệnh tật của tôi bao gồm bệnh chảy máu nặng khoang màng phổi, u nang buồng trứng, viêm cơ bả vai, viêm cơ tim, thiếu máu cơ tim, bệnh mạch vành, viêm vùng chậu, đau thần kinh tọa, v.v. Trong năm 1997, tôi đã phải nhập viện ba lần vì bị xuất huyết nặng ở khoang màng phổi. Tình trạng sức khỏe của tôi ngày càng xấu hơn mặc dù đã liên tục được điều trị bằng nhiều phương pháp khác nhau. Khả năng thở của tôi bị hạn chế. Tôi phải dừng lại thở dốc sau khi mới chỉ leo được vài bậc cầu thang.

Vào một ngày tháng 4 năm 1998, chồng tôi nói: “Em đã nằm trên giường suốt cả mùa đông, sao không ra ngoài tập thể dục cho khỏe?” Tôi nghĩ đó là một ý hay. Có một trường học gần khu chung cư tôi ở và thường có nhiều người đến đó để tập thể dục buổi sáng.

Tôi lê mình đến khuôn viên trường và thấy có nhiều người đang khiêu vũ, một số người đang luyện Thái Cực Quyền: tất cả các môn tập luyện. Có một môn tập luyện phổ biến nhất với những chuyển động nhẹ nhàng theo nền nhạc. Khi tôi tiến tới nhóm tập đó, một người đàn ông hỏi tôi có muốn học Pháp Luân Đại Pháp không. Tôi chưa bao giờ nghe về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng ngay lập tức tôi đã rất thích. Tôi đã quyết định tham gia cùng với họ vào sáng hôm sau.

Một làn gió ấm áp đã đánh thức tôi dậy đúng giờ vào sáng hôm sau, ngay trước khi đồng hồ báo thức reo. Tôi đi đến điểm luyện công và bắt chước tập theo những người khác. Bài công pháp thứ hai là một thách thức lớn với tôi. Bài tập này yêu cầu người tập phải nâng hai tay lên trong thời gian dài. Tôi quá yếu đến nỗi phải cắn chặt răng mình để nâng hai tay lên. Cuối cùng thì bài công pháp thứ tư cũng kết thúc, nhưng hai bàn chân tôi quá đau đớn khiến tôi không thể nhúc nhích.

Ngày hôm sau cũng đúng vào thời điểm đó, một làn gió ấm áp lại đánh thức tôi dậy. Tôi đến điểm luyện công để luyện các bài công pháp, một phụ đạo viên đến gần và đã dạy tôi chi tiết làm thế nào để thực hiện các động tác một cách chính xác.

Sự việc tương tự cũng xảy ra vào ngày thứ ba. Tôi rất ngạc nhiên khi một làn gió ấm lại đánh thức tôi dậy đúng giờ. Bây giờ tôi biết rằng Sư phụ đã đánh thức tôi dậy.

Sau ngày thứ ba, một phụ đạo viên điểm luyện công đề nghị tôi tham gia vào nhóm học Pháp. Tôi đã tham gia học Pháp nhóm từ 17 năm trước và chưa bao giờ ngừng học Đại Pháp cho tới tận bây giờ. Tôi đã rất mừng khi có một cuốn Chuyển Pháp Luân và thường nâng niu cuốn sách trong tay một cách tôn kính. Tôi biết rằng mục đích của đời mình là để đắc được Pháp Luân Đại Pháp. Tôi dành cả ngày vào tu luyện bản thân sau khi hoàn tất công việc của mình.

Tôi đã mọc buồng trứng mới

Năm 1984, khi đi khám bệnh do đau ở buồng trứng, bác sĩ nghi ngờ tôi có khối u ở buồng trứng và đề nghị tôi làm phẫu thuật chẩn đoán. Kết quả sinh thiết cho thấy tôi bị u nang và khối viêm. Vì thế cả hai buồng trứng của tôi đều phải cắt bỏ.

Sau khi đắc Pháp được hơn một tháng, cơ quan tôi cho tất cả các nữ công nhân viên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ . Khi bác sĩ nói với tôi rằng cả hai buồng trứng của tôi hoàn toàn bình thường, tôi nghĩ chắc là có nhầm lẫn gì đó bởi vì cả hai buồng trứng đều đã bị cắt bỏ. Tôi không thể tin rằng Sư phụ không những tịnh hóa thân thể tôi, mà còn ban cho tôi buồng trứng mới.

Cảm thấy nhẹ nhàng và vô bệnh

Chỉ sau hai tháng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh. Thân thể tôi đã được tịnh hóa và nhẹ nhàng. Tôi có thể bước lên cầu thang hai bậc một lần mà không thấy mệt mỏi. Tôi có thể làm bất cứ công việc gì mà không thấy mệt. Tôi hạnh phúc như một đứa trẻ! Bệnh tật và sự gắt gỏng của tôi biến mất! Tôi hòa mình vào ánh sáng của Pháp Luân Đại Pháp. Không lời nào có thể tả được sự hạnh phúc mà tôi trải qua!

Sư phụ! Con muốn cảm tạ Sư phụ vì sự từ bi cứu độ của Ngài!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/6/318657.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/18/153710.html

Đăng ngày 07-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share