Bài viết của một học viên mới người Hàn Quốc tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-10-2015] Tôi 45 tuổi, là người Hàn Quốc sống tại Trung Quốc. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2014.

Vào đầu năm 2010 tôi bị đi khập khiểng, bác sĩ nói rằng dây chằng ở đầu gối trái của tôi có vấn đề. Mặc dù đã được điều trị, nhưng đầu gối tôi vẫn không khá hơn và tôi còn bị thoát vị đĩa đệm. Vào tháng 6, tôi bị chẩn đoán hoại tử xương đùi do máu không lưu thông đến xương. Khi đó, đầu gối tôi đau nhức khiến tôi không thể ngủ được vào ban đêm.Trong suốt mùa hè, mặc dù đã sử dụng cả chăn điện nhưng tôi vẫn thấy lạnh và gần như không thể đi lại được.

Trong vòng hai năm, các bác sĩ đã kê cho tôi nhiều đơn thuốc khác nhau. Tuy nhiên, tình trạng của tôi vẫn không được cải thiện. Vào năm 2012, tôi bị thêm chứng loãng xương, và bệnh ruột thừa khiến toàn bộ phần bụng dưới của tôi rất đau đớn, đến cuối năm tôi lại bị thêm bệnh mụn ghẻ và chàm (eczema).

Tình trạng của tôi trở nên tồi tệ, tôi bị ngứa khủng khiếp mặc dù đã điều trị bằng nhiều phương pháp khác nhau và cảm thấy rất lo lắng khi các bác sĩ nói rằng tôi có các triệu chứng của bệnh tiểu đường vì huyết áp của tôi rất không ổn định. Tôi bị dị ứng với một số loại thuốc. Các bác sĩ lo ngại rằng tôi có thể bị xuất huyết não tại một số điểm. Sau đó, xương ở cánh tay trái của tôi bắt đầu bị hoại tử.

Tất cả số tiền tiết kiệm của gia đình đều đã được dùng vào việc chữa trị, nhưng bệnh tình không thuyên giảm mà lại xuất hiện nhiều triệu chứng trầm trọng hơn và tôi bị sụt cân.Tôi bị suy sụp tinh thần và tính cách thay đổi, thường cảm thấy lo sợ bất an, lúc thì muốn chết lúc thì lại muốn sống. Đó là trạng thái vô cùng thống khổ.

Còn sống và khỏe mạnh nhờ Pháp Luân Đại Pháp

Khi đã đến đường cùng, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã nói với tôi về việc tu luyện. Khi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể trị được bệnh, tôi đã quyết định thử.

Vào ngày 7 tháng 2 năm 2014, tôi bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Sau khoảng một tuần, tôi đã đọc xong toàn bộ cuốn sách lần đầu tiên. Tôi thấy rất hào hứng! Tôi đã hiểu tại sao người ta bị bệnh và qua đời. Tôi quyết định tu luyện theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Khi học bài công pháp đầu tiên, một học viên bảo tôi hãy cởi găng tay ra. Do bị ghẻ nên tôi đã phải mang hai lớp găng tay. Người học viên muốn xem bàn tay của tôi. Vì đây là bệnh truyền nhiễm nên tôi phản đối. Cô ấy nói rằng các học viên sẽ không bị lây, tôi cảm thấy thật khó tin.

Ngày hôm sau, miệng và mặt của tôi bị sưng lên và tôi không thể mở miệng để ăn. Người học viên nói với tôi rằng sẽ mất một khoảng thời gian để tiêu trừ nghiệp lực. Tôi rất phấn khởi. Những gì cô ấy nói đều là sự thật! Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, thực sự đã tiêu trừ nghiệp lực cho tôi. Tôi cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp thật phi thường.

Tôi đã ngừng sử dụng thuốc và tu luyện theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Sức khỏe của tôi nhanh chóng được cải thiện. Hai tháng sau, tôi bắt đầu làm nhân viên chạy bàn tại một nhà hàng ăn nhanh. Ban đầu có một chút khó khăn, nhưng khi đã khỏe hơn, tôi đã có thể chạy lên tầng trên để mang thức ăn nhanh hơn các bạn đồng nghiệp của tôi.

Sau khi bắt đầu tu luyện trong vòng vài tháng, bệnh ngoài da của tôi đã hoàn toàn bình phục. Tôi không còn bị những cơn đau đớn kéo dài, cũng không còn bị lạnh, tính tình thoải mái dễ chịu và không còn hay nóng giận nữa. Tinh thần rất phấn khởi. Pháp Luân Đại Pháp thực sự mang lại cho tôi hạnh phúc.

Tiêu chuẩn đạo đức của tôi được nâng lên và thế giới quan của tôi đã thay đổi. Bây giờ, tôi biết nghĩ cho người khác trước và đã làm được “Đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu.” (Chuyển Pháp Luân)

Những người bạn không gặp tôi trong một thời gian đã nhận thấy được sự thay đổi ở cơ thể tôi. Họ hỏi tôi đã uống thuốc gì. Tôi nói với họ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và họ đồng ý với tôi rằng môn tu luyện này thật siêu thường. Mặc dù khâm phục việc tôi tu luyện nhưng họ sợ không dám tu luyện bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn liên tục bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đã nhận được nhiều lợi ích từ Đại Pháp. Là một công dân Trung Quốc và là một học viên mới, tôi làm chứng cho một môn tu luyện vĩ đại đang bị vu khống và bức hại. Từ sâu thẳm trái tim mình, tôi muốn hô lên rằng: “Hãy dừng ngay cuộc bức hại! Khôi phục lại danh tiếng của Đại Pháp! Hãy để cho nhiều người hơn nữa được Đại Pháp ban phúc!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/4/317016p.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/15/153668.html

Đăng ngày 05-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share