Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-11-2015] Năm 2008 tôi bị bắt tại nhà. Chồng tôi, người đã biết đến tội ác thu hoạch nội tạng bất hợp pháp từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), thì thầm: “Đừng nói điều gì. Cho dù gay go đến mấy, đừng khai ra bất kỳ học viên nào.”

Tôi đã bị giam giữ trong một trại lao động cưỡng bức. Tôi hướng nội và tìm thấy nhiều chấp trước mà mình cần phải tống khứ. Tôi nhận ra rằng, dù tôi có làm điều gì sai, chỉ có Sư phụ mới có thể chính lại những sai sót của tôi và không ai khác được phép can nhiễu. Sau khi tôi ngộ ra Pháp lý này, các đồng tu và tôi đã phối hợp. Chúng tôi nói chuyện với các tù nhân và lính canh về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Vào một ngày khi nhìn thấy một Pháp Luân màu vàng kim quay phía trên một trong những buồng giam, tôi trở nên quyết tâm giảng chân tướng Pháp Luân Công.

Thái độ của đồng nghiệp thay đổi

Sau khi về nhà, chồng tôi chăm sóc tôi và không hề than phiền. Bây giờ anh có sức khỏe tốt. Con gái tôi cũng ủng hộ pháp môn và việc tu luyện của tôi. Cháu được nhận vào một trường đại học và có một công việc tốt sau khi tốt nghiệp.

Tôi đi làm trở lại, nhưng các đồng nghiệp tránh mặt tôi. Có người còn báo cáo tôi với quản lý cấp cao hơn vì tôi đã cố gắng thuyết phục mọi người thoái Đảng. Tôi nghĩ tình trạng này không nên tiếp diễn và đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ.

Tôi liên tục học Pháp, chia sẻ thể ngộ với các đồng tu, hướng nội và phát chính niệm. Pháp của Sư phụ đã bén rễ trong tâm tôi và tôi biết mình cần phải làm gì.

Tôi đi làm sớm lau chùi bàn ghế. Sau khi làm những việc này, thái độ của các đồng nghiệp đối với tôi đã thay đổi và họ lại bắt đầu nói chuyện với tôi. Họ cũng bắt đầu có sự hiểu biết tích cực về Pháp Luân Công.

Những người quản lý hài lòng với thành quả công việc của tôi và khen ngợi tôi đã làm tốt công việc. Tôi là người duy nhất được đề cử là viên chức xuất sắc. Sư phụ đã khích lệ tôi làm tốt hơn.

Tôi bắt đầu nói chuyện với các đồng nghiệp về việc Đảng đã lừa dối và giết hại người dân như thế nào trong hơn 60 năm. Tôi nói rằng giờ đây những sự bại hoại đang bị phanh phui phản ánh thực tế là Trời sẽ diệt nó.

Nhiều người trong số các đồng nghiệp của tôi biết rằng Pháp Luân Công là tốt, và một số họ đã thoái ĐCSTQ.

Mặc dù tôi đã về hưu năm ngoái, một số đồng nghiệp cũ vẫn gọi cho tôi hàng ngày. Tôi tận dụng cơ hội đó để giảng chân tướng sâu hơn cho họ. Bây giờ có thêm nhiều người đang thoái ĐCSTQ.

Mong ước lớn nhất của các học viên là hoàn thành thệ ước tiền sử của mình và trở về nhà cùng với Sư phụ. Tôi quyết tâm bước đi tốt trên con đường của mình.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/15/-318510.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/19/154151.html

Đăng ngày 30-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share