Bài viết của Thư Chân

[MINH HUỆ 17-12-2008] Ngày 14 tháng mười hai 2008, có hơn 7,000 học viên tham dự Pháp hội Tâm đắc thể hội Pháp Luân Đại Pháp tổ chức tại Đại học Trung Hưng tại Đài Loan, trong đó có hơn 20 học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của họ dựa trên các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Trong số họ có những sinh viên, những công dân lớn tuổi và những thành viên quân đội. Tôi thấy rằng số người tham dự đông như vậy là có ý nghĩa: dân chúng và chính phủ Đài Loan không bị tuyên truyền của ĐCSTQ lừa gạt.

Trong những năm đầu khi sự khủng bố bắt đầu, chế độ của ĐCSTQ dùng hết sức lực bộ máy tuyên truyền của họ và dùng nhiều phương tiện ngọai giao và thóa mạ và bôi nhọ thanh danh của Pháp Luân Công trên toàn thế giới. Họ đặt đủ thứ tên ghê gớm lên Pháp Luân Công và bịa đặt những điều buộc tội tà ác. Trong khi nhiều người không tin vào những điều buộc tội một chiều của chế độ, họ cũng không thật sự biết được Pháp Luân Công là gì. Họ không muốn ‘bị liên lụy’ và bị đàn áp, vì vậy họ chỉ chọn lánh xa Pháp Luân Công.

Tại Đài Loan, tuy vậy con số người tập luyện Pháp Luân Công là gia tăng đều đặn và vững chắc và bây giờ đã lên đến 500,000 người.

Bất kể chế độ tuyên truyền nói xấu Pháp Luân Công như thế nào, dân chúng tại Đài Loan, những người không nằm dưới sự kiểm soát ngẹt thở của ĐCSTQ, vẫn giữ khả năng phán xét của chính họ. Họ biết được sự khác biệt giữa thiện và ác, và không tin vào tuyên truyền của ĐCSTQ.

Qua các Pháp hội tâm đắc thể hội hằng năm tại Đài Loan, chúng ta có thể thấy cũng giống như tại Trung Quốc lục địa các học viên Pháp Luân Công tại Đài Loan là đến từ mọi thành phần xã hội và những ngành nghề khác nhau. Có những viên chức chính phủ, những giáo sư đại học, bác sĩ, công nhân, nông dân, sinh viên, nhân viên quân đội, những người về hưu và trẻ em. Quả thật, Pháp Luân Công đã trở thành một môn tu luyện phổ biến trong xã hội Đài Loan.

Giống như một nhóm người, các học viên Pháp Luân Công rất nổi bật. Lấy một ví dụ gần đây. Cách đây không bao lâu, một viên chức Cộng sản đến thăm viếng Đài Loan. Trong khi ông ta ở tại đó, nhiều dân chúng địa phương chống đối việc thăm viếng Đài Loan của ông ta vì vụ bê bối về ĐCSTQ chịu trách nhiệm về sữa trẻ em có độc. Có sự va chạm giữa dân chúng và cảnh sát, đôi khi trở nên dữ dội. Cho dù ĐCSTQ đã và đang khủng bố và giết chết các học viên Pháp Luân Công, tạo nên cho vô số học viên bị thương, bị tàn tật và thậm chí chết, hàng ngàn học viên tại Đài Loan ngồi tĩnh lặng, giơ các băng biểu ngữ phơi bày cuộc đàn áp. Họ kêu gọi các viên chức Cộng sản không nên tham gia vào cuộc đàn áp và họ nên rời bỏ ĐCSTQ để có được một tương lai sáng sủa cho chính họ. Phong cảnh thật trang nghiêm, cao quí và hiền hòa.

Thật quá dễ nhận ra rằng cách hành xử của Pháp Luân Công là rất tốt cho sự ổn định xã hội, và nó nói lên rằng ĐCSTQ đã đi quá xa trong việc đàn áp và cố dập tắt một nhóm người như vậy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/12/17/191755.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/12/31/103452.html
Đăng ngày: 16-06-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share