[MINH HUỆ 23-12-2015] Vào ngày 13 tháng 12, các học viên Pháp Luân Công đến từ Hy Lạp, Síp, Thụy Điển, Israel, Australia và Hoa Kỳ đã tập trung tại Athens để tham dự Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Hy Lạp thường niên lần thứ hai.

1a72d767c0367c6e063bb87adfa1fcd6.jpg

a8430caa76f9adb3cb7fd9be7d7830be.jpg
41d78bab31642b72476a3bdb9b44e81c.jpg
78f05c5b1842ef72eb0a4ae96f1cbf89.jpg

Các học viên đọc bài chia sẻ kinh nghiệm

Cô Natalia, một trong những học viên đọc bài chia sẻ, đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc quảng bá Triển lãm Nghệ thuật Chân, Thiện, Nhẫn được tổ chức tại hòn đảo du lịch nổi tiếng của Santorini vào tháng 9. Do sự can nhiễu của Đại sứ quán Trung Quốc, cô đã phát sinh tâm sợ hãi và thậm chí còn không dám phát tờ rơi cho du khách Trung Quốc.

Một hôm, tại một nhà hàng ở địa phương, Natalia trông thấy một nhóm người Trung Quốc. Cô đã do dự. Một người phục vụ nhà hàng đã hét vào mặt cô: “Tại sao cô không đưa tờ rơi cho những người Trung Quốc này?” Anh ấy đã chộp lấy những tờ rơi từ cô, vừa phân phát cho từng người trong nhóm vừa nói: “Hãy xem đi này, Chân, Thiện, Nhẫn”.

Natalia đã nhận ra rằng đây là một điểm hóa nhắc cô hãy buông bỏ tâm sợ hãi. Cô đã nhận ra: “Những việc mình đang làm là chính. Mình sợ điều gì chứ?”. Sau sự việc này, cô đã có đủ can đảm để nói cho người dân Trung Quốc biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công, và triển lãm nghệ thuật đã thành công lớn.

Một học viên khác, anh George Tzokas, đã tham gia một cuộc biểu tình ôn hòa trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh của 16 nước ở Serbia. Anh đã vượt qua tâm sợ hãi, và nói về Pháp Luân Công cho các quan chức ở Đại sứ quán Hy Lạp tại Belgrade. Các quan chức Hy Lạp đã ủng hộ và còn bày tỏ mong muốn được học các bài công pháp. Thông qua kinh nghiệm ở Belgrade, George nói anh có sự kính trọng mới dành cho các học viên ở Trung Quốc, những người đã bất chấp áp lực từ Đảng Cộng sản, kiên trì nói với công chúng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Anh nói anh cũng ý thức được trách nhiệm của những học viên trong cộng đồng quốc tế.

Một học viên mới, cô Ioanna Tagari, đã chia sẻ về cách mà cô đã nhận ra được rằng tâm tranh đấu và những chấp trước khác của cô đã ngăn trở cô nói chuyện với các quan chức chính phủ về Pháp Luân Công. Thông qua học Pháp và chia sẻ với các học viên khác, Ioanna nhận ra rằng cô nên giữ chính niệm trong khi đối mặt với can nhiễu, và loại bỏ bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào.

Ioanna thấy mình đã miễn cưỡng giúp đỡ những người không phản đối Cộng sản. Sau đó, cô nhận ra rằng Đại Pháp là từ bi, và cô không nên có tâm phân biệt, mà nên cố gắng giúp tất cả mọi người hiểu được Pháp Luân Công thực sự là gì.

Cô Ioanna K. đến từ đảo Síp thì chia sẻ kinh nghiệm trong phối hợp với các đồng tu đến từ Hy Lạp và giới thiệu môn tu luyện ở quê nhà. Mỗi buổi sáng, cô đến công viên để biểu diễn các bài công pháp và phát tờ rơi. Cô nói rằng nhiều người mới đến đảo Sip đã tham gia điểm luyện công địa phương của họ.

Giải thích trong bài chia sẻ về việc các bài giảng của Pháp Luân Công đã khiến mình thay đổi như thế nào, anh Kostas nói anh đã từ chỗ không muốn lắng nghe người khác sang khiêm tốn tiếp nhận ý kiến của người khác. Anh nói rằng anh cảm nhận được phần Thần của các học viên khi làm việc cùng nhau trong các hạng mục Đại Pháp.

Anh Alexandros, một học viên mới, gặp rắc rối tài chính trong hoạt động kinh doanh khách sạn. Anh nói rằng sau khi buông bỏ chấp trước vào tiền bạc, anh nhận ra rằng mình nên biến khách sạn thành một nơi để mọi người có thể tìm hiểu về Pháp Luân Công. Khi tư tưởng của anh thay đổi, tình hình tài chính kinh doanh bất ngờ được cải thiện, và quan trọng hơn, anh đã đề cao trong tu luyện.

Sau khi Pháp hội kéo dài một ngày kết thúc, một số người tham dự nhận xét rằng các bài chia sẻ là hữu ích và đã khích lệ họ tinh tấn hơn trong tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/23/320869.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/24/154217.html

Đăng ngày 06-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share