Bài viết của Hạ Quân phóng viên báo Minh Huệ ở Đài Loan

[MINH HUỆ 22-12-2015] Ngày 20 tháng 12 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công ở trung tâm Đài Loan đã tổ chức một hội nghị chia sẻ kinh nghiệm ở Đài Trung để chia sẻ những câu chuyện và nhận thức của họ đối với việc đề cao trong tu luyện. Họ cũng nhân dịp này gửi lời chúc mừng năm mới tới nhà sáng lập Pháp Luân Công, Ngài Lý Hồng Chí.

2015-12-22-minghui-newyear-greeting-taizhong.jpg

Các học viên ở Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm ở trung tâm Đài Loan gửi lời chúc mừng năm mới tới Sư phụ Lý Hồng Chí

Nhiều học viên chia sẻ họ đã thu được lợi ích từ Pháp Luân Công như thế nào, đặc biệt thông qua việc chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Dưới đây là một số câu chuyện của họ.

Gặp Pháp Luân Công vào lúc tuyệt vọng nhất

Ông Liệu Chấn Nam nói: “Tôi được giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp khi đã mất hết hy vọng vào cuộc sống. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn và cảm tạ vì tất cả những gì Sư phụ đã làm cho tôi“. Ông đã từng tu luyện môn khí công khác và chữa bệnh cho những người khác trong hơn 20 năm. Tuy nhiên, cuối cùng ông nhận ra rằng ông đã hủy hoại thân thể của chính mình và các nguyên tắc đạo đức vì đã làm những việc ấy.

Vào lúc mà ông Liệu tuyệt vọng và nghĩ mọi thứ đã kết thúc, ông tìm thấy cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách bao gồm các bài giảng chính của Pháp Luân Công. Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, những thắc mắc của ông được giải đáp, ông biết được mục đích và ý nghĩa của cuộc đời mình.

Năm nay là năm thứ tám tu luyện, ông Liệu cảm thấy Sư phụ đã tịnh hóa và điều chỉnh thân thể của ông. Ông nói: “Tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ. Dù gì đi nữa thì tôi cũng vẫn sẽ tiếp tục tu luyện.”

Một cuộc sống mới

Cô Vương Bảo Khanh vừa khóc vừa kể lại cô đã hồi phục sức khỏe như thế nào thông qua tu luyện Pháp Luân Công. Cô mắc bệnh tim bẩm sinh và thường xuyên bị chóng mặt nghiêm trọng. Tim của cô đã từng ngừng đập khi cô ngủ. Mẹ chồng của cô Vương đã giới thiệu Pháp Luân Công cho cô khi cô 29 tuổi.

Lần đầu tiên cô Vương ngồi đả tọa, tim cô bất ngờ đập rất nhanh. Cô quyết định đọc Chuyển Pháp Luân và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Ba ngày sau, khi cô đang đi xe trên đường, cô cảm thấy mình bị đập ba cú đập mạnh trên mũ bảo hiểm. Cô Vương nói: “Tôi trở nên hoàn toàn tỉnh táo, tư tưởng rất thanh tỉnh”. Bệnh chóng mặt của cô đã khỏi và các loại bệnh tật khác cũng biến mất. Cô nói: “Tay và các ngón chân của tôi không bị lạnh nữa. Tôi cảm thấy ấm áp và có một năng lượng mạnh mẽ bên trong tôi. Cảm tạ Sư phụ và Pháp Luân Công, tôi bây giờ có một thân thể mới”.

Nhờ cô Vương mà cha mẹ và con trai cô cũng trở thành học viên. Cô đã chứng kiến Pháp Luân Công đã giúp con trai cô trở thành một người tốt hơn như thế nào. Vào giờ ăn trưa, con trai cô, một học sinh lớp năm đã dành phần hoa quả ngon cho bạn cùng lớp còn cậu bé thì ăn phần đã hỏng. Cậu bé nhặt rác trên mặt đất trong khi những người khác đơn giản chỉ đá chúng ra xung quanh.

Cải thiện nhân cách và sức khỏe

Bà Lâm Yến Yến, từng là một tín đồ công giáo, bị bệnh ung thư. Một người thân giới thiệu cho cô Pháp Luân Công sau khi cô trải qua lượt hóa trị liệu thứ tám. Bà Lâm đã từng bất mãn với cuộc sống và không thể hiểu được bà đã làm điều gì mà lại bị ung thư. Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, bà đã hiểu ra mọi thứ.

Bà Lâm đã từng là người rất nóng tính và không dễ dàng tha thứ cho người khác. Bà thường xuyên tức giận với các đồng nghiệp khi họ không thể hoàn thành công việc và bà đã tích rất nhiều sự tức giận ở bên trong [nội tâm]. Sau khi bà trở thành một học viên Pháp Luân Công, bà Lâm có thể suy xét bản thân mình dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Bà trở nên tinh tế hơn trước những phản ứng của người khác và quan tâm hơn đến mong muốn của người khác. Bà tiếp tục tu luyện để đề cao bản thân và trở thành một người tốt hơn. Bà Lâm bây giờ hoàn toàn khỏe mạnh và cuộc sống của bà càng hạnh phúc hơn.

Tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời

Kĩ sư phần mềm ông Cung Thanh Đức đã tìm thấy lời giải đáp cho mọi thắc mắc trong cuộc đời của ông sau khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Ông luôn luôn tự hỏi liệu rằng cuộc sống còn mục đích nào khác không ngoài việc tìm kiếm hạnh phúc. Ông muốn biết tất cả về sinh, lão, bệnh, tử.

Khi ông học năm thứ hai tại trường đại học, người giám sát tại nơi ông làm thêm, là một học viên Pháp Luân Công, đã nói với ông về mục đích của đời người là tu luyện. Ông Cung đọc các sách của Pháp Luân Công và nhận ra rằng ông muốn trở thành một người tốt qua việc chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và tìm lại bản tính tốt đẹp, chân chính của mình. Bây giờ, ông đã tìm ra được con đường của mình và tự tin hơn trong cuộc sống.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/22/-320816.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/23/154204.html

Đăng ngày 10-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share