[MINH HUỆ 10-1-2016] Bờ biển phía Tây của đảo Nam New Zealand là một nơi biệt lập, nổi tiếng với địa hình rừng núi cận nhiệt đới, bờ biển hoang sơ và các dòng sông suối nước trong như pha lê.

Do địa thế hẻo lánh, nhiều người dân địa phương ở đây chưa từng được nghe nói đến Pháp Luân Công. Hầu hết các học viên Pháp Luân Công New Zealand sinh sống ở các thành phố lớn như Auckland, Wellington, và Christchurch, cách xa bờ biển phía Tây.

Một học viên từ Úc và một học viên khác từ New Zealand đã quyết định giới thiệu Pháp Luân Công cho cộng đồng này bằng cách tổ chức các lớp học đả tọa ở thị trấn Westport và Karamea. Hai người, vốn đã tu luyện hơn 10 năm, đã nhiệt tình giới thiệu môn tu luyện cho công chúng.

Một trong hai người nói: “Chúng tôi đã làm việc này hai năm qua ở các vùng xa xôi khác nhau. Có nhiều người đến học, vì thế chúng tôi rất có động lực để tiếp tục tạo cơ hội cho những người mà có thể đã không được biết đến Pháp Luân Công, hay có cơ hội thử theo tập.”

c44f6da3cb3a9ce05c6e927ab8621f1c.jpg
Các học viên hướng dẫn các bài công pháp Pháp Luân Công ở Westport New Zealand

Westport, một thị trấn khai thác mỏ vàng trong quá khứ, có dân số khoảng năm nghìn người. Hai tờ báo địa phương đã đăng tải câu chuyện về các học viên, những người đã giúp người dân địa phương hiểu về môn tu luyện, và khuyến khích họ tham gia các lớp học.

Một thanh niên đến từ Westport đã đạp xe ngang qua lớp học và khá tò mò, vì thế anh đã quay lại và quyết định tham gia. Chỉ trong thời gian rất ngắn anh đã cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ, và vui sướng vì đã dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Công.

Điểm dừng chân thứ hai là Karamea, quê hương của một trong những con đường mòn đi bộ nổi tiếng nhất New Zealand, Heaphy Track. Tờ Karamea Chronicle đã đăng bài viết dài trọn một trang về Pháp Luân Công, khuyến khích người dân địa phương tham gia các lớp học tại chợ nông sản địa phương.

c075fa8956eadb799b8c08548c72ca6b.jpg
Lớp học Pháp Luân Công ở Karamea New Zealand

Sau mỗi lớp học, các học viên đều có phần hỏi đáp, điều đó mang đến cho họ cơ hội để nói về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Họ đã chia sẻ với người dân địa phương về việc dưới sự cai trị của cộng sản, các học viên đã trở thành đối tượng của nạn vi phạm nhân quyền đã có bằng chứng xác thực, bao gồm cầm tù, cưỡng bức lao động, tra tấn và tẩy não như thế nào.

Ông Craig, một cựu phi công đến từ Auckland giờ đã coi Karamea là nhà, từng nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công khi đang sống ở thành phố, đã cảm ơn những nỗ lực bền bỉ của các học viên nhằm nâng cao nhận thức cho công chúng.

Mọi thứ tôi đã từng nghe về cuộc bức hại là không tốt, và tôi không thể tưởng tượng được việc bị bỏ tù vì ngồi đả tọa. Tôi cũng đã nghe nói về việc lãnh sự quán Trung Quốc ở New Zealand đã cố gắng ngăn cản các học viên Pháp Luân Công tham gia các sự kiện cộng đồng như thế nào.“


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/10/154745.html

Đăng ngày 23-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share