[MINH HUỆ 03-01-2015] Các học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông thể hiện lòng biết ơn đối với Nhà sáng lập Pháp Luân Công nhân dịp năm mới bằng việc xếp hàng chữ lớn với nội dung “Sư phụ tân niên hảo” bằng tiếng Trung tại Cung điện Edinburgh. Lễ chúc mừng năm mới của các học viên còn có phần biểu diễn các bài công Pháp quy mô lớn và diễu hành.

2016-1-2-minghui-hongkong-greeting-01--ss.jpg

Các học viên chúc mừng năm mới Sư phụ Lý Hồng Chí bằng việc xếp chữ quy mô lớn tại Cung điện Edinburgh nhân dịp năm mới

2016-1-2-minghui-hongkong-greeting-02--ss.jpg

Biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công

2016-1-2-minghui-hongkong-greeting-03--ss.jpg

Gửi những lời chúc mừng năm mới đến Sư phụ Lý Hồng Chí

2016-1-2-minghui-hongkong-greeting-04--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn diễu hành

2016-1-2-minghui-hongkong-greeting-05--ss.jpg

Các học viên biểu diễn trống lưng tại buổi lễ trước khi diễu hành

Một số học viên chia sẻ những câu chuyện về việc họ đã thu được lợi ích như thế nào thông qua tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Lâm di cư từ Trung Quốc Đại lục từ năm ngoái, lần đầu tiên tham gia sự kiện của Pháp Luân Công. Bà rất vui khi được góp mặt vào sự kiện này. “Tôi rất hạnh phúc khi có cơ hội được tỏ lòng biết ơn với Sư phụ Lý Hồng Chí trước công chúng. Chúc Sư phụ năm mới vui vẻ,” bà nói.

“Tôi đã là một người ốm yếu từ khi lên 10 tuổi,” bà Lâm chia sẻ. “Tôi bị bệnh gan và chứng mất ngủ kinh niên, không một bác sỹ nào ở Quảng Châu có thể giúp tôi. Năm 2007, một người bạn đã giới thiệu cuốn sách Chuyển Pháp Luân cho tôi. Tôi rất thích các bài giảng trong sách và đã quyết định luyện tập Pháp Luân Công. Ba tháng sau, tôi đã bình phục và không còn phải dùng thuốc”.

Bà Trần, 51 tuổi, từ tỉnh Tứ Xuyên chuyển đến Hồng Kông từ năm 1989. Trước đó, bà đã nghe nói đến Pháp Luân Công nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc tập luyện cho đến năm 2013, khi bà bị chẩn đoán là ung thư dạ dày và não.

“Các bác sỹ nói rằng tuyệt đối không có một hy vọng nào. Một người bạn từ Trung Quốc Đại lục dạy tôi các bài công pháp của Pháp Luân Công và cho tôi mượn cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau khi luyện xong các bài công pháp, tôi bị nôn và tiêu chảy, giống như miêu tả trong sách, cơ thể của tôi đã được tịnh hóa. Đêm đó tôi đã có thể ngủ ngon. Đó là lần đầu tiên tôi không phải chịu đựng chứng mất ngủ trong hơn một thập kỷ qua.”

Bà Trần nói: “Tôi có cuộc sống mới nhờ Sư phụ Lý và Pháp Luân Công”. Không có một từ ngữ nào có thể biểu đạt được lòng biết ơn của tôi. Tôi chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ, và tôi hy vọng Ngài có thể sớm quay về Trung Quốc trong tương lai.”

2016-1-2-minghui-hongkong-greeting-06--ss.jpg

2016-1-2-minghui-hongkong-greeting-07--ss.jpg

2016-1-2-minghui-hongkong-greeting-08--ss.jpg

2016-1-2-minghui-hongkong-greeting-09--ss.jpg

2016-1-2-minghui-hongkong-greeting-10--ss.jpg

Pháp Luân Công diễu hành trong thị trấn ở Hồng Kông

Cuộc diễu hành kết thúc lúc 2 giờ chiều, từ Cheung Sha Wan, đi qua Mong Kok và Tsim Sha Tsui, những quận tấp nập nhất thị trấn, và kết thúc ở bến phà Star Ferry.

Nhiều du khách Trung Quốc rất vui khi nhìn thấy đoàn diễu hành và tán thưởng sự tự do mà họ được tận hưởng ở Hồng Kong.

Ông Quách đến từ Trung Quốc nói: “Tôi đã đến Hồng Kông rất nhiều lần, nhưng lần này là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy đoàn diễu hành của Pháp Luân Công. Tôi cảm thấy thật may mắn–đây là điều không thể bắt gặp ở Trung Quốc.” Ông Quách đọc một số thông tin trên tờ rơi từ các học viên, và nói muốn được tìm hiểu nhiều hơn về Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/3/321777.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/4/154668.html

Đăng ngày 10-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share