Bài viết của Hoa Thanh ở Sydney

[MINH HUỆ 03-12-2015] Các biểu ngữ và đợt vận động ký tên thỉnh nguyện ngày 29 tháng 11 năm 2015 đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân Ashfield. Các học viên Pháp Luân Công ở Sydney tập trung trong thị trấn nhiều người Trung Quốc để truyền đạt những tin tức mới nhất về nỗ lực của họ trong việc khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Trung Quốc, kẻ đã ra lệnh cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công khiến hàng nghìn trường hợp bị tra tấn đến chết và nhiều người hơn bị mổ cướp nội tạng sống.

2015-12-2-minghui-falun-gong-sydney-01--ss.jpg

Một người Úc ký tên thỉnh nguyện ủng hộ việc khởi kiện Giang Trạch Dân ở Trung Quốc.

2015-12-2-minghui-falun-gong-sydney-02--ss.jpg

Bà Nickie Collins nói rằng Giang Trạch Dân phải bị đưa ra pháp luật.

Nickie Collins nói với một học viên rằng bà đã xem bộ phim tài liệu trên kênh SBS và những báo cáo khác về việc thu hoạch và buôn bán tạng từ những tù nhân lương tâm còn sống của Trung Cộng.

Trong khi thảo luận về làn sóng kiện Giang gần đây, bà nói rằng Giang phải bị đưa ra pháp luật.

“Nhưng việc này không đủ để trừng phạt cho những tội ác man rợ của y. Tôi tin là có thiên đường và địa ngục. Tôi tin rằng Giang và đồng bọn của ông ta sẽ phải xuống địa ngục, tầng thấp nhất của địa ngục!” bà Collins nói.

2015-12-2-minghui-falun-gong-sydney-03--ss.jpg

Ông Lama, một người Tây Tạng ở Úc, lên án cuộc đàn áp của Trung Cộng đối với Pháp Luân Công.

Ông Lama, một người Tây Tạng đang sống ở Úc nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phá hủy truyền thống và văn hóa 5.000 năm của nền văn minh Trung Quốc”. Ông nói thêm: “Tây Tạng và Pháp Luân Công nên cùng nhau chấm dứt cuộc bức hại và không cho phép nó xảy ra nữa”.

Ông nói rằng một phụ nữ Tây Tạng khoảng 22 tuổi đã bị bắt giữ tại Lhasa vì tu luyện Pháp Luân Công và cô bị đưa tới Bắc Kinh. Không một ai biết cô ấy ở đâu kể từ đó. Người Tây Tạng cho rằng cô ấy đã chết và chính quyền đã bán nội tạng của cô cho một bệnh nhân cần ghép tạng.

2015-12-2-minghui-falun-gong-sydney-04--ss.jpg

Bà Lachalan với con trai và con dâu.

Bức ảnh của học viên Pháp Luân Công bị tra tấn bởi chính quyền Trung Quốc đã làm bà Lachalan khóc. Ông của bà là một quý tộc Nga, còn bố mẹ của bà từng là quan chức trong chính quyền Cộng sản và từng sống ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, họ đã bị tra tấn và đánh đập trong Cuộc Cách mạng Văn hóa chỉ vì xuất thân [quý tộc] của họ.

Nhìn những tấm ảnh ghê rợn ấy, cô ấy nói rằng kinh nghiệm của cô mách bảo rằng chế độ Cộng sản hoàn toàn có khả năng thực hiện những tội ác này.

Anh Isaiah Lever, một thanh niên Úc nói: “Làm ơn cho tôi nhiều tờ rơi hơn. Tôi muốn để cho bạn bè được biết và muốn họ ký tên thỉnh nguyện”. Anh nói thêm: “Tôi mong rằng tôi có thể làm nhiều hơn để giúp chấm dứt cuộc bức hại”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/3/319988.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/22/154184.html

Đăng ngày 08-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share