Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 2-1-2016] Sáng ngày 1 tháng 1 năm 2016, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung trước Dinh Sỹ Lâm của Đài Bắc để chúc Lý Sư phụ một năm mới vui vẻ. Họ đã khích lệ nhau tinh tấn đề cao.

0ef4772bec3147ad96824fcce32550bc.jpg
Các học viên Pháp Luân Công chụp ảnh tập thể trước Dinh Sỹ Lâm tại Đài Bắc. Các biểu ngữ viết: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt” và “Chúc Lý Sư phụ một năm mới vui vẻ!”

Dinh Sỹ Lâm là dinh thự cũ của cố Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc Tưởng Giới Thạch. Nó nằm ở huyện Sỹ Lâm của Đài Bắc, Đài Loan, và là một điểm đến không thể bỏ qua đối với du khách Trung Quốc. Nhiều du khách nhìn thấy lời chúc mừng của các học viên, đã rất cảm động. Một số du khách đã thoái Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó ngay tại chỗ.

Ông Trần là chủ một doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Ông bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày cách đây tám năm, và đã do dự có nên phẫu thuật hay không. Ông nhớ lại có một người bạn đã từng sụt mất hơn 40 cân (Anh) vì bệnh tật, nhưng tất cả bệnh tật của người đó đã biến mất trong vòng vài tháng sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Ông Trần đã cầm lấy cuốn sách Chuyển Pháp Luân mà người bạn đã đưa cho và đọc. Từ đó ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Ông đã trở nên khỏe mạnh, và giảm bớt tính khí nóng nảy. Ông đã ngừng chỉ trích nhân viên của mình bằng những lời lẽ khó nghe, và không còn buồn phiền vì hoàn cảnh kinh doanh. Giờ đây ông có một cuộc sống hạnh phúc. Ông Trần nói: “Tôi rất vui được tham gia chúc mừng năm mới Lý Sư phụ. Sư phụ, chúc mừng năm mới!”

90401da0f68fc6e4616613da50b315e6.jpg
Fujino đến từ Nhật Bản đang học tại một trường đại học ở Đài Loan. Cô cảm thấy hạnh phúc được tham gia buổi lễ chúc mừng.

Cô Fujino sinh ra ở Nhật Bản, và năm ngoái đã được nhận vào Khoa Quảng cáo tại một trường đại học của Đài Loan với tư cách là một sinh viên ngoại quốc, sau khi tốt nghiệp trung học ở Nhật Bản. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công khi học lớp ba, cùng với mẹ và bà ngoại. Ban đầu thật khó khăn cho cô để đọc cuốn Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Trung khi đọc sách cùng với mẹ. Bây giờ cô có thể đọc cuốn sách lưu loát bằng tiếng Trung.

Cô cho biết: “Đọc cuốn Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Trung giúp tôi rất nhiều trong việc học tiếng Trung”. Cô cảm thấy Đài Loan có một môi trường tu luyện tốt, và vui mừng được tham gia chúc mừng năm mới cùng với rất nhiều học viên.

239d4ce2a2a33b0c16cde06dbf7fd4f5.jpg
Bà Hong Chi-ling có một cuộc sống gia đình hạnh phúc sau khi buông bỏ tâm oán giận đối với chồng.

Bà Hong Chi-ling đã nghỉ hưu sau khi công tác ở một trường tiểu học cách đây bảy năm. Bà và chồng kết hôn sau khi được một người mai mối giới thiệu, nhưng có quan điểm sống khác nhau. Chồng bà là người dễ nổi nóng, và không nói chuyện với bà. Ông không quan tâm tới việc nhà. Bà Chi-ling rất bận rộn với các việc nhà, và đã không ngừng oán giận chồng. Họ đã từng không nói chuyện với nhau trong nhiều tuần liền.

Sau khi bà Chi-ling bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bà chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, loại bỏ dần tâm oán giận, và nói chuyện với chồng một cách chân thành. Gia đình bà dần dần trở nên hài hòa. Anh trai bà cũng đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công sau khi nhìn thấy những thay đổi ở em gái mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/2/321729.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/3/154657.html

Đăng ngày 10-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share