Bài biết bởi Hạ Thuần Thanh tại Melbourne, Úc

[MINH HUỆ 3-1-2016] Ông Heath Weva là một trong 500.000 người đã đổ về trung tâm thành phố Melbourne để đón xem pháo hoa và các màn biểu diễn mừng năm mới. Ông đã thấy nhiều học viên Pháp Luân Công ở quảng trường thành phố.

Các học hiên đang thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc, đồng thời kiện Giang Trach Dân lên Viện Kiểm sát Tối cao Trung Quốc vì đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công.

Sau khi nói chuyện với các học viên, ông Weva, một công nhân xây dựng ở Melbourne hơn 10 năm nay, đã ký đơn thỉnh nguyện để thể hiện sự ủng hộ của mình.

Ông Weva cho biết ông ủng hộ nỗ lực của các học viên để đưa Giang ra công lý và ông cho rằng cuộc bức hại thật khủng khiếp, tàn nhẫn và kinh hoàng.

Ông Weva cho biết: “Các học viên Pháp Luân Công thật can đảm và kiên định. Rõ ràng là chúng ta cần ai đó bước ra và cho cả thế giới biết [sự thật này]. Tôi thực sự tự hào về họ!”

992d35b4dabdad0c394f59fd6b0b8588.jpg

Ông Heath Weva, một người dân thành phố Melbourne, Úc, ký vào đơn thỉnh nguyện để tố cáo Giang Trạch Dân, cựu độc tài Trung Quốc lên Viện Kiểm sát Tối cao Trung Quốc

Các học viên đến quảng trường vào dịp giao thừa suốt mấy năm qua. Họ dựng biểu ngữ, trưng bảng thông tin và biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và thu thập chữ ký nhằm chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ ở Trung Quốc.

ad2103c5108a1d2eddacaa95cb9082e3.jpg

ccf572161c9dd43693425cab4769fc3a.jpg

efec1dd71b30904d0e17ac92f7fe8e3f.jpg

7448a7c1b9a98a31d2716aff8f90f37e.jpg

Các học viên Pháp Luân Công thu thập chữ ký để đưa Giang Trạch Dân ra công lý.

Nhiều người đi ngang qua đã ký đơn thỉnh nguyện. Theo cô Kim, một học viên Pháp Luân Công tại điểm thông tin này, một số du khách Trung Quốc giơ ngón tay cái thể hiện sự tôn trọng, còn người Trung Quốc địa phương thì dành khá nhiều thời gian trò chuyện với các học viên.

2b135eec6b53c2fd6b0d4bcf3369efd3.jpg

Cô Sullivan đến từ Albury: “Tôi hy vọng tội ác thu hoạch nội tạng tàn nhẫn này chấm dứt càng sớm càng tốt.”

Anh Mick Bayiis, một nhân viên bán hàng cho một công ty thực phẩm ở Sydney, đến Melbourne để nghỉ lễ. Lần đầu tiên anh biết tới cuộc bức hại ở Trung Quốc là khoảng một năm trước.

Anh Bayiis cho biết: “Điều đó là thật 100%. Không ai thoát khỏi sự trừng phạt sau khi đã phạm tội. Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý cho mọi xã hội. Bức hại là điều không nên xảy ra với bất kỳ ai trong bất kỳ hoàn cảnh nào.”

Anh đã ký đơn thỉnh nguyện và đề nghị vợ mình cùng các thành viên khác trong gia đình ký vào đơn.

Bác sỹ y khoa Daniel Reichard và bạn gái Ofar Shahar đến từ Geelong, một thành phố cảng phía Tây Nam thành phố Melbourne.

Bác sỹ Reichard, sau khi nói chuyện với một học viên, đã khích lệ cô: “Khởi tố Giang Trạch Dân ra tòa là điều đúng đắn. Đây là lần đầu tiên tôi nghe về cuộc bức hại. Điều này thật khủng khiếp và độc ác.”

d46c7ebfbe1232dc030096b5bec702cf.jpg

Anna Westvlon: “Thật khó có thể tin được rằng mổ cướp nội tạng sống lại có thể xảy ra ở một xã hội phát triển như vậy. Thật đúng đắn khi kiện Giang Trạch Dân, mọi người hãy ký tên để thể hiện sự ủng hộ của mình.”

b884ab84027dd83124f172ee622c840e.jpg

Cô Luise Sambucco và bạn trai, cả hai cùng ký tên.

Cô Luise Sambucco, nhân viên bất động sản và là nhà hoạt động bảo vệ động vật và từng nghe nhiều về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Cô Sambucco cho biết: “Tôi mong sẽ có nhiều người hơn nữa quan tâm và giúp chấm dứt cuộc bức hại. Những kẻ liên đới phải trả giá cho hành động của họ. Giống như phát xít Đức. (Giang Trạch Dân) phải bị kết án vì những bất công mà ông ta đã gây ra.”

“Tôi tin rằng mọi người cần phải lên tiếng phản đối cuộc bức hại, nếu không, các bạn đang thể hiện sự bàng quan trước tội ác.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/3/321774.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/5/154677.html

Đăng ngày 15-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share