Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-11-2015] Cô Lý Quế Nguyệt, học viên Pháp Luân Công, đã bị đánh đập tại trại tạm giam thành phố Giai Mộc Tư. Sáng ngày 19 tháng 11 năm 2015, mẹ của cô là bà Khưu Chí Vân, 72 tuổi, và ba cháu gái của cô (Lý Tuệ Tuệ, Lý Hiểu Mai và Lý Tân Tân) đã tới văn phòng kháng cáo thuộc Sở Cảnh sát Giai Mộc Tư để phản đối.

Một nữ thư ký bảo với họ rằng người họ cần nói chuyện là Phùng Khải Đông, và ông ta sắp tới. Họ để ý thấy các cảnh sát của Đồn Cảnh sát Trường Thắng và Sở Cảnh sát Đông Phong đứng ngoài cửa.

Phó trưởng Phòng Cảnh sát quận Đông Phong thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, Phùng Khải Đông phụ trách Phòng 610 là cơ quan chỉ đạo cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Phùng được nâng chức từ trưởng đồn cảnh sát lên phó trưởng phòng cảnh sát vì cái được gọi là ‘thành tích’ trong cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Một cái bẫy

Ngay lúc đó cô Lý Hiểu Mai bị đau dạ dày dữ dội và ngất đi. Bà Khưu nhờ giúp đưa cháu gái tới bệnh viện, các cảnh sát đề nghị đưa họ tới Bệnh viên trung tâm Giai Mộc Tư bằng xe của mình. Bà Khưu hết sức cảm kích. Không ai ngờ rằng đó là một cái bẫy.

Khi xe tới bệnh viện, cô Lý Tân Tân chuẩn bị bước ra xe, một cảnh sát cố giữ cô lại. Cô cố gắng thoát ra và kêu cứu.

Tình trạng hỗn loạn tại bệnh viện

Mọi người xúm đông lại, có người còn lấy điện thoại quay lại. Cảnh sát bèn dọa lấy điện thoại của họ.

Một cảnh sát giữ tay cô Lý Tân Tân. Cô cố hết sức thoát ra và hỏi: “Tại sao anh có thể bắt chúng tôi chỉ bởi vì chúng tôi tới văn phòng kháng cáo? Anh có dám nói tên anh cho tất cả những người dân ở đây không?”

Giận quá, Bà Khưu mắng anh ta: “Anh có lương tâm không vậy? Xe chở người ốm. Anh không quan tâm tới người ta à?” Sau khi bị ách lại 10 phút, cuối cùng cô Lý Hiểu Mai cũng được đưa tới phòng cấp cứu. Trong lúc hỗn loạn, cô Lý Tân Lân đã trốn thoát được.

Lúc cha và hai chú của cô Lý Hiểu Mai tới bệnh viện, đã có tới hơn 10 cảnh sát đợi tại phòng cấp cứu. Bên ngoài còn có nhiều cảnh sát nữa đứng chờ. Phùng Khải Đông nói với Lý Hiểu Mai: “Tôi nghe nói cô tìm tôi? Chúng ta có thể tới đồn cảnh sát sau.” Cô không hề nghĩ là cô đang bị vây bắt.

Bất chấp tình trạng của cô Lý Hiểu Mai, Phùng ra lệnh phải đưa cô Lý Hiểu Mai, Lý Tuệ Tuệ và bà Khưu tới đồn cảnh sát. Người nhà cô Lý Hiểu Mai cố hết sức giữ cô lại trong bệnh viện để không bị bắt. Cảnh tượng trong bệnh viện lúc đó rất hỗn loạn.

Trong khi đối chọi với cảnh sát, bà Khưu bị ngất vài lần. Bà hét lên với cảnh sát: “Các anh sống nhờ tiền thuế chúng tôi đóng mà các anh còn trở mặt và bức hại chúng tôi. Chúng tôi chỉ tuân thủ luật mà kháng cáo điều bất công. Vì cớ gì mà các anh bắt chúng tôi?”

Cả ba người bị đưa tới đồn cảnh sát

Cuối cùng, bà Khưu bị đưa tới Đồn Cảnh sát Trường Thắng. Cả ngày hôm đó bà chưa được ăn chút gì. Bà mệt và lo lắng cho ba cô cháu gái đến nỗi bị lên cơn đau tim tại đồn cảnh sát. Cảnh sát yêu cầu con trai bà đưa bà đến bệnh viện. Cảnh sát sợ phải chịu trách nhiệm nên không cử ai đi cùng bà tới bệnh viện.

Cô Lý Hiểu Mai và cô Lý Tuệ Tuệ đầu tiên bị đưa tới đồn cảnh sát, sau đó tới trại tạm giam Giai Mộc Tư. Trại tạm giam từ chối nhận cô Lý Hiểu Mai vì tình trạng sức khỏe đáng ngại nên đã thả cô ra cùng ngày hôm đó.

Cô Lý Tuệ Tuệ bị giam giữ 15 ngày. Khi bị giam, cô tuyệt thực để phản đối việc bắt giữ trái phép và được thả vô điều kiện vào ngày 22 tháng 11 năm 2015.

Điểm lại vụ việc của cô Lý Quế Nguyệt 

Cô Lý Quế Nguyệt là một học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Y Lan. Cô làm việc tại thành phố Giai Mộc Tư, chăm sóc cụ bà 90 tuổi tại nhà. Cô bị bắt vào ngày 16 tháng 5 năm 2015 vì phân phát các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Mẹ cô Lý và các cháu gái cô cố gắng giúp cô kháng án. Họ liên tục tới Đồn Cảnh sát Trường Thắng, trực thuộc Phòng Cảnh sát quận Đông Phong, Sở Cảnh sát Thành phố Giai Mộc Tư, Văn phòng Kháng cáo Chính phủ và Viện Kiểm sát.

Mặc dù cảnh sát đe dọa nhưng mẹ cô Lý không sợ vì bà tin con gái mình. Bà cũng biết con gái mình có quyền nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Công.

Tại trại tạm giam, cô Lý bị cai trại Trương Diễm Lệ và Vương Văn Cương đánh đập. Cô bị nghẹt thở suýt chết, hai chân cô đầy vết bầm tím. Những vết đau hành hạ cô trong hơn một tháng. Hiện gia đình cô đang kiện hai người canh gác đã đánh cô. Trường hợp của cô dự kiến sẽ bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Đông Phong vào ngày 27 tháng 11 năm 2015.

Các bên liên quan tham gia bức hại cô Lý
Từ Vĩnh Lợi (徐永利), trưởng Phòng Cảnh sát quận Đông Phong:+86- 454-8347-666 (số nhà), +86-4548762222, +86-13903682098
Phùng Khải Đông (冯凯东), phó Phòng Cảnh sát quận Đông Phong:+86-13836669777, +86-18645451835

0cbc2fbe9b91dde5e74385373318322e.jpg
Phùng Khải Đông

Vu Trường Hải(于长海) ,trưởng Phòng Cảnh sát thành phố Gia Mộc Tư: +86-4548298001, +86-4548298155, +86-13904542088


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/25/319599.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/9/154722.html

Đăng ngày 21-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share