Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-12-2015] Cảnh sát ở thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông đã lục soát nhà của bà Phan Tĩnh Lan và chồng bà sau khi hai vợ chồng bà đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, buộc ông ta phải chịu trách nhiệm vì đã ra lệnh đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công.

Năm cảnh sát mặc thường phục tự xưng là cán bộ từ Ủy ban Dân cư quận Thành Đông và Ủy ban Dân cư Phượng Thành đã đến nhà bà Phan vào khoảng 10 giờ sáng ngày 19 tháng 10 năm 2015. Chồng bà đã mời họ vào vì cho rằng họ đang đi thăm người dân trong khu dân cư của mình.

Chồng của bà Phan nói với các nhân viên rằng: “Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, vợ chồng tôi từng mắc nhiều bệnh tật. Đôi lúc, chúng tôi phải nằm liệt giường một hoặc hai tháng. Nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tất cả bệnh tật của chúng tôi đều khỏi và chúng tôi rất khỏe mạnh.“

Bà Phan về nhà vào khoảng 11 giờ 15 phút sáng. Khi cảnh sát hỏi liệu bà còn tu luyện Pháp Luân Công và gửi đơn kiện Giang Trạch Dân không, bà Phan đáp rằng bà vẫn tiếp tục. “Giang Trạch Dân đã vu khống Pháp Luân Công và phát động cuộc đàn áp. Ông ta đã lừa gạt người dân và phạm vô số tội ác. Tôi có trách nhiệm minh oan cho Pháp Luân Công và Sư phụ của tôi!”

Thêm hai sĩ quan cảnh sát đã đến và bắt đầu lục soát nhà của bà Phan mà không trình lệnh [khám xét]. Một cảnh sát có tên là Lưu Tích Hùng. Cảnh sát ngừng lục soát vào khoảng 1 giờ 30 phút trưa. Họ tịch thu các sách Pháp Luân Công, một laptop, một máy thu âm, máy ghi âm và các vật dụng cá nhân khác.

Trước khi rời đi, các cảnh sát đã đe dọa hai vợ chồng rằng họ có thể trở lại để bắt giữ bà Phan bất kỳ lúc nào và kết án tù bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/22/320790.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/12/154774.html

Đăng ngày 18-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share