[MINH HUỆ 8-1-2016] Ông Hùng Huy Phong, một nhà khoa học không gian nghỉ hưu 78 tuổi đã bị kết án bảy năm rưỡi tù bởi Tòa án quận Nam Khai, Thiên Tân, Trung Quốc vào ngày 4 tháng 12 năm 2015. Tại sao một nhà khoa học nổi tiếng, gần 80 tuổi, lại bị án tù như vậy? Đơn giản vì ông tu luyện tín ngưỡng của mình theo quyền được quy định trong hiến pháp, mà trong trường hợp của ông Hùng là Pháp Luân Công, một môn tu luyện truyền thống. Ông Hùng đã nộp đơn kháng cáo ngay sau phán quyết này.

Tòa án không gửi thông báo cho người nhà ông Hùng nên họ không biết kết quả của phiên xử cho tới khi luật sư của ông liên hệ với họ sau đó 11 ngày. Ngày 28 tháng 12 năm 2015, gia đình ông đã yêu cầu được nhận phán quyết từ tòa án. Lúc đầu, họ bị từ chối và chỉ nhận được phán quyết sau nhiều lần kháng nghị.

Ông Hùng Huy Phong từng là nhà nghiên cứu kiêm phó giám đốc của Viện Nghiên cứu 8358 thuộc Bộ Công nghiệp Không gian. Ông cũng từng là chủ tịch Hiệp hội Du hành Vũ trụ Trung Quốc và được hưởng trợ cấp chính phủ đặc biệt dành cho các nhà khoa học xuất sắc nhất trong nước.

f608c819fc7f1ad4fb7fcdb8180d5edc.jpg

Bằng khen trao cho ông Hùng Huy Phong vì những cống hiến của ông cho ngành công nghiệp không gian.

Lòng hảo tâm

Ông Hùng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1995 để nâng cao sức khỏe và tu dưỡng tâm tính. Ngay sau khi bắt đầu tu luyện, ông đã nhiều lần quyên góp cho Quỹ Phát triển Thanh niên Trung Quốc và đã tài trợ cho hơn 20 học sinh tiểu học tại hai tỉnh thành.

Năm 2014, sau khi ông Hùng Huy Phong bị bắt, người nhà ông đã tìm thấy 25 lá thư cảm ơn trong ngăn kéo của ông. Thư từ trẻ em, phụ huynh và nhà trường bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới hảo tâm của ông. Ông Hùng chưa bao giờ nhắc tới hành động cao đẹp của mình với bất kỳ ai, thậm chí là cả gia đình ông.

267d0f2bb8268407a24bc63b95e2b03c.jpg

Thư cảm ơn gửi ông Hùng Huy Phong vì hỗ trợ tài chính cho những người trẻ tuổi.

15 năm bị đàn áp

Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công xảy ra, đến năm 2000, ông Hùng Huy Phong bị tống vào trại lao động cưỡng bức tới ba năm vì không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Trong thời gian bị giam giữ, cảnh sát từ Sở Cảnh sát Vương Đính Đê thường xuyên sách nhiễu gia đình ông.

Cơ quan ông Hùng, Viện nghiên cứu 8358 thuộc Bộ Công nghiệp Không gian, đã cắt giảm phần lớn lương của ông, chỉ cấp vừa đủ cho chi phí sinh hoạt cơ bản. Khoản trợ cấp đặc biệt từ chính phủ cũng bị cắt.

Vợ và con trai ông Hùng bị đưa tới trung tâm tẩy não vào năm 2001. Hai người bị bắt lần nữa vào năm 2008 trước kỳ Olympic Bắc Kinh.

Tháng 8 năm 2014, cảnh sát từ Sở cảnh sát Vương Đính Đê và phòng Cảnh sát Nam Khai lại bắt ông Hùng Huy Phong tại nhà ông. Cảnh sát đã tịch thu máy tính xách tay, máy in, đầu ghi DVD, sách Pháp Luân Công và tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Đây là lần bị bắt thứ tư của ông Hùng kể từ khi cuộc đàn áp năm 1999 bắt đầu.

Sau nhiều năm bị cảnh sát sách nhiễu, nhiều lần bị bắt và lục soát nhà đã gây xáo trộn tâm lý rất lớn tới vợ của ông Hùng, bà Lưu Nguyên Kiệt, cũng là một nhà khoa học đã có nhiều thành tựu. Sau lần cuối cùng chồng bà bị bắt, bà đã bị khủng hoảng tinh thần và sức khỏe của bà bắt đầu sa sút. Vào ngày 3 tháng 3 năm 2015, bà đã mất ở độ tuổi 79. Ông Hùng Huy Phong không được về thăm bà trước khi bà mất.

Hai phiên xét xử lấy lệ

Sau khi bị giam giữ một năm, ông Hùng bị đưa ra xét xử lần đầu tiên vào tháng 8 năm 2015. Ông đã chỉ ra trước tòa rằng tu luyện Pháp Luân Công không vi phạm bất kỳ luật pháp nào của Trung Quốc. Luật sư của ông cũng biện hộ ông vô tội, chỉ ra Pháp Luân Công mang lại lợi ích cho cá nhân và xã hội như thế nào.

Vào ngày 25 tháng 11 năm 2015, Tòa án huyện Nam Khai tổ chức phiên xử thứ hai cho ông. Tòa án chỉ thông báo cho luật sư của ông trước phiên xét xử một ngày, do đó luật sư đã không thể thông báo cho gia đình của ông Hùng về ngày xét xử.

Phiên xử đã kết thúc khi chưa đầy 20 phút. Hai tuần sau, bản án đã được gửi tới trung tâm giam giữ nơi giam ông Hùng Huy Phong.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/8/321954.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/9/154728.html

Đăng ngày 16-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share