Bài viết của học viên Pháp Luân Công tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-12-2015] Năm cư dân Bắc Kinh và hai cư dân Thiên Tân đã bị bắt giữ vào ngày 30 tháng 11 năm 2015 trong khi đang cố gắng tham dự phiên toà xét xử anh Chu Hướng Dương và cô Lý San San, cặp vợ chồng lại bị bắt giữ vào tháng 3 năm 2015 sau khi dành 10 năm cố gắng giải cứu cho nhau khỏi nhà tù.

Cũng giống như cặp vợ chồng kia, cả bảy người ủng hộ đều tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần hiện vẫn đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp. Trong lúc bị chặn lại ở ngoài cửa tòa án Thiên Tân, họ liên tục giải thích cho các nhân viên chấp hành của tòa án, thư ký và cảnh sát lý do tại sao cuộc đàn áp là sai và tại sao anh Chu và cô Lý nên được trả tự do.

Tuy cả bảy người đều chỉ bị giam giữ thời gian ngắn, họ chỉ được thả ra trong cùng ngày hôm đó sau khi ôn hòa phản đối việc giam giữ bất hợp pháp và kêu gọi giới truyền thông xã hội của mình lên án việc bắt giữ.

Bị bắt giữ bên ngoài tòa án Thiên Tân

Khánh Thư và Tú Tú đã lái xe hai tiếng đồng hồ từ Bắc Kinh, và đến được tòa án Thiên Tân vào lúc 9 giờ sáng. Tuy nhiên, khi họ tìm hỏi phòng xử án đang xét xử vụ việc về Pháp Luân Công, thì được nhân viên chấp hành tòa án thông báo: “Hai cô không được phép tham dự phiên tòa.” Tuy nhiên trên thực tế, phiên tòa đã bị hoãn lại, nhưng cảnh sát không hề báo cho hai người phụ nữ này biết.

Khánh Thư và Tú Tú đã đến cửa trước của phòng xử án và trông thấy có khá nhiều sỹ quan cảnh sát đang đứng ở đó. Ba đặc vụ mặc thường phục đã cố gắng bắt giữ Tú Tú khi cô len lỏi giữa những chiếc ô tô. Ngay sau đó có bảy – tám cảnh sát tiến đến. Tú Tú bắt đầu hô to: “Dừng lại!” “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Một người trong số họ đã đưa cho cô xem thẻ cảnh sát, trước khi những người còn lại túm lấy cô và đưa cô vào trong xe cảnh sát.

Khánh Thư cố gắng ngăn họ lại, nhưng cuối cùng cô cũng bị họ bắt giữ.

Ba học viên Bắc Kinh khác là Bảo, Hoa Tử và Tiểu Phương, cũng bị cảnh sát bắt giữ tại tòa án, ngoài ra còn có hai học viên địa phương cũng bị sở cảnh sát quận Đông Lệ, Thiên Tân bắt giữ. Hàng chục cảnh sát đã tham gia vụ bắt giữ bảy học viên này.

Được thả ra sau vài giờ

Tú Tú đi đã vào nhà vệ sinh và dùng mạng xã hội để gửi thông tin về vị trí và việc bắt giữ họ cho các học viên trong nước và tại hải ngoại. Khi đi ra cô đã nói với các cảnh sát rằng: “Các anh đã bắt giữ chúng tôi một cách bất hợp pháp. Chúng tôi sẽ mời luật sư.”

Các học viên Pháp Luân Công giữ thái độ ôn hòa và bắt đầu nói với các cảnh sát về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, gồm cả vụ giàn dựng “Tự thiêu Thiên An Môn” và những nỗ lực tương tự của chính quyền trong việc phỉ báng Pháp Luân Công. Nhiều sỹ quan cảnh sát không hề biết những sự thật cơ bản về cuộc đàn áp. Các học viên đã trả lời rất nhiều câu hỏi của họ, gạt bỏ đi những quan niệm sai lầm do tuyên truyền của chính quyền.

Hoa Tử, một trong ba học viên Bắc Kinh đã bảo với cảnh sát rằng: “Rất nhiều người trên toàn thế giới đã nộp đơn kiện để đưa Giang Trạch Dân ra công lý. Các anh cũng là nạn nhân của cuộc đàn áp. Các anh không muốn bản thân trở thành vật hiến tế có phải không?“

Cảnh sát đã không thu thập được bất cứ thông tin gì sau khi thẩm vấn họ. Các học viên đã từ chối không cho chụp ảnh họ, từ chối ký bất kỳ văn bản nào, và từ chối ăn. Họ khăng khăng [yêu cầu] chính quyền phải trả tự do cho mình ngay lập tức.

Họ đã được thả ra vào lúc 1 giờ chiều.

Báo cáo liên quan: Cặp vợ chồng trẻ lại bị bắt sau 10 năm cố gắng giải cứu cho nhau ra khỏi nhà tù


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/6/320041.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/17/154119.html

Đăng ngày 06-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share