Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-12-2015] Chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ ngày 19 tháng 11, cảnh sát thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông đã đột kích nhà của bốn học viên Pháp Luân Công trong một cuộc càn quét đã được dàn dựng. Tổng cộng đã có 10 người đã bị bắt giữ phi pháp, trong đó có hai người không phải là học viên.

Theo tin nội bộ, các mục tiêu của cuộc tấn công – bác sỹ Ngô Chí Kỳ, ông Mạch Trị Trung (giáo viên Vật lý về hưu), ông Kha Trịnh Cơ (bị tàn tật) và bà Tạ Diệc Lan – đã bị theo dõi trong nhiều tháng trước khi cảnh sát tiến hành phối hợp tấn công nhà họ.

Hồi tháng 9, cả bốn người đã bị ép chụp ảnh và bị kiểm tra chứng minh thư khi họ tham dự phiên tòa xét xử một công dân địa phương bị buộc tội tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Sau phiên tòa, cảnh sát đã thuê người dân trong khu vực theo dõi bốn người này trong nhiều tháng trước khi tấn công nhà họ. Mặc dù những người thân và bạn bè mà bị bắt giữ cùng với các học viên đã được thả ra sau đó, nhưng tới thời điểm viết bài này, bốn học viên vẫn bị giam giữ.

9 giờ sáng: nhà bác sỹ Ngô Chí Kỳ bị đột nhập

Khoảng 20 cảnh sát đã đột nhập vào nhà bác sỹ Ngô vào khoảng 9 giờ sáng, khi ông đang đi thăm ông Mạch. Bác sỹ Ngô chung sống cùng gần 10 thành viên gia đình trong một tòa nhà cao tầng, và ngày hôm đó còn có ba học viên khác đến thăm ông. Không giới thiệu danh tính bản thân, các cảnh sát đã lục soát nhà bác sỹ Ngô và bắt giữ vợ chồng con trai ông và ba học viên là Trần Ngọc Bình, La Cơ, La Tiểu Châu.

Họ đã còng tay cô con gái bác sỹ Ngô trong khi cô đang thay quần áo. Cảnh sát cố gắng lừa người cha 90 tuổi của ông thừa nhận đang sở hữu các tài liệu Pháp Luân Công để họ có thể sử dụng lời nói của ông như là bằng chứng để truy tố bác sỹ Ngô.

Vợ chồng con trai bác sỹ Ngô đã được thả ra cùng ngày hôm đó. Ba người học viên ở nhà tiến sỹ Ngô thì được thả ra bốn ngày sau đó.

1 giờ trưa: nhà bà Tạ Diệc Lan bị đột kích

Sáu sỹ quan cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà Tạ Diệc Lan vào khoảng 1 giờ trưa và lấy đi hai máy in và những vật dụng cá nhân khác. Bà Tạ hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam số 1 Mậu Danh.

2 giờ chiều và sau đó: nhà ông Mạch và ông Kha bị đột nhập

Khi ông Mạch Trị Trung đang đón tiếp vào người bạn tại nhà thì hàng chục cảnh sát đột nhập vào và bắt giữ họ. Bác sỹ Ngô Chí Kỳ, ông Kha Trịnh Cơ và bà Lý Thục Minh, tất cả đều là học viên Pháp Luân Công, đã bị đưa đi cùng ông Mạch.

Cảnh sát đã tịch thu một vài máy tính, 20 máy in, 1 bộ TV, và những vật dụng cá nhân khác trong nhà ông Mạch.

Nhà của ông Kha đã bị lục soát liền sau đó.

Sau đó, bà Lý đã được thả ra, nhưng ba học viên khác vẫn bị giam giữ. Bác sỹ Ngô đang bị giữ tại trại tạm giam số 2 thành phố Mậu Danh, trong khi ông Kha và ông Mạch bị giam giữ tại trại giam số 1 thành phố Mậu Danh.

Bị bức hại suốt 16 năm

Bác sỹ Ngô đã khỏi bệnh ung thư mũi ngay sau khi ông bước vào tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, nhưng ông đã liên tục bị bắt giữ sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999. Năm 2001, ông đã bị đưa đến trại lao động cưỡng bức một năm vì không đồng ý từ bỏ đức tin của mình.

Nhà chức trách đã bắt giữ ông Ngô một lần nữa vào năm 2003 và bí mật kết án ông bảy năm tù giam ở nhà tù Dương Giang.

Bài viết tiếng Trung liên quan: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/4/320028.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/7/320143.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/15/154094.html

Đăng ngày 03-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share