[MINH HUỆ 16-12-2015] Hưởng ứng làn sóng kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gần đây vì vai trò [cầm đầu] cuộc đàn áp Pháp Luân Công, ngày 14 tháng 12, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một buổi thỉnh nguyện chữ ký tại công viên Phương Lâm tại Singapore. Người dân địa phương và du khách đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau đã nhiệt liệt ủng hộ hoạt động này, đồng thời kêu gọi chính quyền Trung Quốc điều tra những tội ác mà Giang đã phạm phải trong cuộc bức hại đã kéo dài suốt 16 năm qua tại Trung Quốc.

Tính đến ngày 05 Tháng 12, chưa đầy một tuần trước ngày Nhân quyền Thế giới, đã có hơn một triệu người châu Á ký tên thỉnh nguyện ủng hộ sự kiện 200.000 nạn nhân là các học viên Pháp Luân Công khởi kiện Giang Trạch Dân. Theo nhiều người đã ký tên ủng hộ thì một trong những lý do phổ biến nhất khiến họ lên tiếng là tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công do nhà nước hậu thuẫn.

6452085a4c2331d239e1ac6d8a1854e7.jpg

4170206f6dcaf512d6a5a2ee916453f9.jpg

Biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công tại Công viên Phương Lâm trước buổi thu thập chữ ký.

442f2926c1d81341f142af772d89c457.jpg

d0e2401330c381ab796a96ba120c2204.jpg

cf3896050db2c73edc07e9e10ef55993.jpg

Thu thập chữ ký ủng hộ việc đưa Giang Trạch Dân ra công lý đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi.

Nhiều người dân địa phương đã thể hiện sự ủng hộ những nỗ lực của các học viên nhằm đưa Giang ra công lý. Resha Motilal 28 tuổi là một nhà phân tích tài chính thấy kinh hoàng trước sự tàn bạo của cuộc đàn áp. Cô nói, “Thật không thể tin nổi. Mọi người dân Singapore đều nên ký tên thỉnh nguyện để giúp các học viên đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý và chấm dứt cuộc đàn áp này lại.”

Sukri Kadola, một nhà thiết kế nội thất 43 tuổi, đã biết rất rõ về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Anh đã tán dương cách phản kháng ôn hòa của Pháp Luân Công.

“Mặc dù tôi không tập Pháp Luân Công nhưng tôi hoàn toàn ủng hộ việc thu thập chữ ký cũng như sự kiện ôn hòa này ngày hôm nay,” Kadola nói với một học viên. “Loại hoạt động này có thể giúp mọi người hiểu được những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, và sẽ thu hút được sự quan tâm chú ý của cộng đồng quốc tế, từ đó sẽ gây được một áp lực nhất định lên Trung Quốc nhằm ngăn chặn cuộc đàn áp này lại.”

Kadola nhấn mạnh thêm: “Dù một chính phủ có mạnh thế nào đi chăng nữa, nó cũng không nên lạm dụng quyền lực để tùy ý làm điều nó muốn. Mọi người cần phải có hành động để chấm dứt cuộc đàn áp này.“

Sau khi ký đơn thỉnh nguyện, Rakiv Uddin, một thanh niên 32 tuổi người Bengal, đã trở lại nơi làm việc của mình và bảo các đồng nghiệp của anh cùng ký tên. “Nạn tra tấn này thực sự khiến tôi rất đau lòng,” anh cho biết. “Nó phải dừng lại ngay lập tức. Tôi không thể hiểu được tại sao ở Trung Quốc người ta lại bị bức hại vì đức tin của mình như vậy. Mọi người phải có quyền tự do tín ngưỡng chứ.”

Một số du khách đến từ Pháp, Hà Lan và Canada cũng đã nói với các học viên rằng họ đã thấy các sự kiện tương tự của các học viên Pháp Luân Công tại nước mình. Tất cả họ đều lên án những tội ác chống lại nhân loại của Giang Trạch Dân và đã ký tên thỉnh nguyện ủng hộ.

Christy, phát ngôn viên cho một tổ chức nhân quyền Anh, tin rằng thật đáng tiếc khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công lại diễn ra lâu đến vậy. Ông cho biết đây là cuộc đàn áp bằng bạo lực và tra tấn có quy mô lớn nhất nhưng lại “im ắng nhất” trên thế giới.

Christy cho rằng chủ yếu là do các hãng truyền thông chính thống đã im lặng về cuộc đàn áp Pháp Luân Công dưới áp lực chính trị hay kinh tế của chính phủ Trung Quốc. “Họ là những kẻ đồng lõa,” ông nói. “Truyền thông trên toàn thế giới nên giúp đỡ điều tra việc giết hại các học viên Pháp Luân Công.”

Anh Trịnh, một sinh viên Trung Quốc, rất vui khi thấy các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp. Anh nói: “Việc người Trung Quốc tìm hiểu Pháp Luân Công thực sự là gì là điều rất quan trọng.”

Trở lại Trung Quốc, nhiều người sống quanh khu vực Trịnh ở đã bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công. Chiến dịch tuyên truyền của chính phủ khiến anh sợ Pháp Luân Công, nhưng anh lại muốn tìm hiểu sự thật. Trịnh đã tự tìm cách phá vỡ sự phong tỏa Internet và đọc rất nhiều ấn phẩm của Pháp Luân Công, bao gồm sách Chuyển Pháp LuânCửu Bình (loạt 09 bài bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc).

Những gì đọc được đã khiến Trịnh thay đổi quan điểm của mình về Pháp Luân Công. “Tôi rất vui khi biết được điều gì đang thực sự xảy ra. Những bài giảng của Pháp Luân Công về Chân-Thiện-Nhẫn thật là tốt. Đó là một pháp môn tu luyện chân chính”, Trịnh nói.

Trịnh đã vui lòng ký tên thỉnh nguyện. “Mổ cướp tạng thật là quá tàn bạo,” anh cho biết. “Giang đã giết quá nhiều người. Ông ta đúng là kẻ khủng bố!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/16/320532.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/17/154123.html

Đăng ngày 22-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share