Bài của một học viên Pháp Luân Công tại Toronto

[MINH HUỆ 7-12-2015] Một năm sắp kết thúc, lại đến mùa lễ hội. Pháp Luân Công ở Toronto đã được mời tham dự bốn lễ diễu hành trong khu vực vì Đoàn nhạc Tian Guo và đội trống lưng của họ nổi tiếng với các tiết mục sống động.

“Chúng tôi rất mừng với sự có mặt của các bạn tại đây. Sự hiện diện của các bạn đã đem tới một khung cảnh đẹp và âm nhạc tuyệt vời. Chúng tôi rất thích!” anh Carlos Guereiro, người tổ chức Lễ diễu hành đón ông già Noel bên hồ (Lake Shore Santa Claus) lần thứ 25 tại Etobicoke phía Tây Toronto.

201edd8a547bdf7a22cdf3fe9f58a688.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo tại Etobicoke vào ngày 5 tháng 12 năm 2015.

Bốn lễ diễu hành trong hai tuần

Các học viên Pháp Luân Công là những thành viên năng động trong cộng đồng. Sau khi tham gia diễu hành tại Markham ở phía Bắc Toronto vào ngày 28 tháng 11 và tại Mississauga, phía Tây Toronto vào ngày 29 tháng 11, họ đã tham gia hai buổi diễu hành nữa vào ngày 5 tháng 12 tại Etobicoke ở phía Tây và Scogog ở phía Đông Bắc Toronto.

ccb31d1fc61e04a61c6e0525f48612a2.jpg

Tiết mục trống lưng tại buổi diễu hành ở Mississauga vào ngày 29 tháng 11.

Màn biểu diễn của đoàn tại cả bốn sự kiện đều được đánh giá cao. “Trước đây, Đoàn nhạc Tian Guo đã tham gia lễ diễu hành của chúng tôi, nhưng những năm gần đây họ không tham gia được do trùng lịch với các buổi diễu hành khác” anh Guerreiro cho biết. “Tôi rất mừng là hôm nay họ lại có thể cùng chúng ta chào đón mùa lễ hội.”

a6d6ec6ff7e6a933dae83c8e7f5c9791.jpg

Anh Carlos Guereiro, nhà tổ chức Lễ diễu hành Lake Shore Santa Claus lần thứ 25 tại Etobicoke.

Lễ diễu hành Lake Shore Santa Claus tại Etobicoke được tổ chức vào sáng ngày 5 tháng 12 năm nay, ước tính có lượng khách khoảng 60.000 người, được xếp hạng thứ tư trong những lễ hội đẹp nhất ở Ontario.

Cùng ngày hôm đó đoàn nhạc tiếp tục có một buổi biểu diễn nữa tại lễ diễu hành do Phòng Thương mại Scugog tài trợ. “Đây thực sự là một đoàn nhạc xuất sắc” ông Jillian Adomeit, người tổ chức sự kiện nói. “Chúng tôi hy vọng họ sẽ quay lại vào năm tới.”

4eb63d651f367cbb4dc3548e3ec7365c.jpg

Diễu hành tại Scugog vào buổi tối ngày 5 tháng 12.

Những phản hồi đáng khích lệ

Cô Kim, sống tại Burks Falls cách đó ba giờ đi xe, tới tham dự sự kiện cùng với chị và các con của cô. “Chúng tôi rất thích đoàn nhạc này. Âm nhạc tuyệt diệu và trang phục rực rỡ. Tôi gần như muốn ra múa cùng họ!” cô cho biết. Cô muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Anh Charlie, một cư dân ở Barrie, đã lái xe gần một giờ tới buổi diễu hành. “Màn trình diễn của các bạn thật tuyệt” anh nói với một học viên.

Anh Charlie cho biết anh đau lòng vì cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, đặc biệt khi nó lại nhắm vào nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. “Tôi phản đối cuộc bức hại, chắc chắn là như thế,” anh nói. “Mọi người cần được có quyền tự do lựa chọn đức tin của mình.”

Cô Leslie Greene, một quản lý cửa hàng ở Toronto, đã nhận xét biểu diễn của đoàn Pháp Luân Công là “tuyệt hảo!” Cô ủng hộ Pháp Luân Công và cho biết việc nâng cao nhận thức về tình hình vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc là rất quan trọng.

96e59505d4007808cb61be4a2e944eb8.jpg

Cô Leslie Greene, quản lý cửa hàng ở Toronto

Những phản hồi tích cực của khán giả người Trung Quốc

Nhiều người Trung Quốc đã tham dự các buổi diễu hành. Một phụ nữ Trung Quốc cùng chồng và các con mình xem biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo tại Etobicoke. Cô cho biết cô thích đoàn nhạc nhưng băn khoăn vì sao Pháp Luân Công lại bị cấm ở Trung Quốc. Một học viên đã giải thích với cô về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hãm hại người dân vô tội trong hàng thập kỷ như thế nào và họ bức hại Pháp Luân Công tàn khốc ra sao đơn giản chỉ bởi vì sự phổ biến rộng rãi của môn tu luyện. Người phụ nữ này sau đó đã quyết định lên tiếng phản đối tội ác này bằng cách thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong.

Một chủ nhà hàng người Trung Quốc ở Etobicoke đã trò chuyện với các học viên. Ông nói ông đã từng tham gia Đội Thiếu niên Tiền phong từ nhiều năm trước và nhờ một học viên giúp ông thoái xuất khỏi nó, vì ông tin ĐCSTQ đã hủ bại rồi và sẽ phải sụp đổ.

Một người đàn ông Trung Quốc xem biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo tại Scugog cho biết ông tới từ tỉnh Quảng Đông ở phía Nam Trung Quốc. Ông từng là đội viên Đội Thiếu niên khi còn trẻ. Ông đã chụp rất nhiều bức hình của đoàn nhạc và nói ông cũng muốn cắt đứt liên hệ với ĐCSTQ bằng cách thoái xuất khỏi nó, ông nói: “Không ai muốn chìm xuống với nó (ĐCSTQ).”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/7/320164.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/8/154003.html

Đăng ngày 14-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share