Bài viết của một học viên ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-08-2015] (Tiếp theo Phần I) Mặc dù Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp không giảng Pháp ở Nội Mông Cổ, nhưng pháp môn tu luyện này vẫn được truyền khắp khu vực này thông qua hình thức truyền miệng. Mọi người truyền miệng nhau nhiều câu chuyện về việc nâng cao đạo đức tinh thần của những người được nghe và được hưởng lợi ích từ pháp môn tu luyện tinh thần này.

Cách hành xử đúng đắn của các học viên đã vô hiệu hóa những sự dối trá của chính quyền Trung Cộng

Chúng tôi đã cải tạo và mở rộng ngôi nhà mình. Thông thường là chủ nhà phải cung cấp bữa trưa cho công nhân lao động. Cha mẹ tôi hàng ngày đều chuẩn bị bữa trưa tươm tất cho công nhân, và đảm bảo rằng họ phải được ăn no và ngon miệng.

Cha mẹ tôi cũng chuẩn bị cả bữa tối cho các công nhân xây dựng bởi vì họ phải làm việc cho tới tận cuối ngày. Cha tôi thậm chí còn làm cả một cái lán tạm, để họ có thể nghỉ ngơi trong những buổi trưa hè nóng nực. Em tôi thì mang cho họ kem và dưa hấu.

Mẹ tôi nghe thấy họ nói chuyện về Pháp Luân Đại Pháp, và hỏi họ Pháp Luân Đại Pháp có tốt không, nhưng họ chỉ nói lại những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà họ đã được nghe về Đại Pháp.

Mẹ tôi hỏi họ nghĩ thế nào về gia đình tôi. Tất cả bọn họ đều nói rằng chúng tôi đều là người tốt.

Một công nhân nói: “Ngày nay rất khó để tìm được một gia đình nào như gia đình bà. Chúng tôi đã làm cho nhiều người, nhưng không ai giống như bà. Bà rất tử tế. Bà đã phải tốn nhiều tiền cho các bữa ăn của chúng tôi, hàng ngày đều nấu các bữa ăn ngon miệng, thậm chí còn làm cả bữa tối cho chúng tôi. Không có gia đình nào đối xử tốt với chúng tôi như bà cả.”

Mẹ tôi nói rằng gia đình tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và Sư phụ của chúng tôi dạy chúng tôi phải trở thành người tốt và trung thực, biết suy nghĩ cho người khác trước. Tất cả bọn họ đều ngạc nhiên.

Vài người hỏi về vụ “Tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn”. Mẹ tôi giải thích vụ tự thiêu đó là do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dàn dựng để kích động lòng hận thù của công chúng đối với pháp môn tu luyện. Khi họ hoàn thành công việc xây dựng thì tất cả các công nhân đều đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Một công nhân nói với vợ mình rằng: “Cuối cùng, anh đã được gặp các học viên Pháp Luân Công thực sự. Vụ ‘tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn’ là được dàn dựng.” Sau đó, cô đã kể lại câu chuyện này với những người khác và nói rằng tất cả những lời tuyên truyền của ĐCSTQ về Đại Pháp đều là dối trá.

Tài xế taxi: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là những người tốt”

Một lần khi đang đi xe taxi, tôi nói chuyện với người lái xe về sự tà ác của ĐCSTQ và sự tốt đẹp của Đại Pháp, và hỏi liệu anh đã được nghe về việc mọi người đã thoái Đảng, Đoàn, Đội hay chưa.

“Tôi đã thoái rồi, tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là người tốt,” anh nói.

Sau đó, anh đã kể cho tôi nghe câu chuyện làm thế nào mà anh biết các học viên đều là những người tốt. Anh kể rằng có lần anh có việc phải đi tới một vùng hẻo lánh,và anh đã vô tình lái xe vào một hố bùn và không thể thoát ra được. Vài người qua đường đã từ chối giúp đỡ, vài người vòi đưa tiền, và vài người thì phớt lờ đi qua coi như không biết. Anh không biết phải làm như thế nào.

Sau đó một cụ bà xuất hiện với một chiếc xẻng trên tay, và anh đã dùng chiếc xẻng đó để giải phóng chiếc xe khỏi hố lầy, nhưng chiếc xe bị dính đầy bùn bẩn. Bà đã mời anh về nhà để rửa xe. Anh đã rất xúc động không biết phải cảm ơn bà thế nào. Sau đó bà nói bà là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ của bà yêu cầu phải giúp đỡ những người khác bất cứ khi nào họ cần.

Thông tin từ những trang web ở hải ngoại

Một lần, chồng tôi đi ăn tối cùng với một nhóm bạn. Một người là quản lý của một ngân hàng đã lấy chiếc điện thoại di động của mình ra và nói muốn cho mọi người xem vài thứ mà anh ấy mang về từ nước ngoài.

Anh ấy cho mọi người xem những bức ảnh mình chụp về các học viên Pháp Luân Công trong một buổi diễu hành. Trong một tấm ảnh là một biểu ngữ với nội dung “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý.”

Anh nói rằng có rất nhiều biểu ngữ với nội dung ‘Đưa Giang Trạch Dân ra công lý,” và những nội dung khác. Anh cũng sợ chụp nhiều ảnh, nhưng lại muốn chắc rằng mọi người đều được nhìn thấy những biểu ngữ nói về Giang Trạch Dân.

Một người quản lý ngân hàng khác kể câu chuyện về một người quản lý ngân hàng cấp cao nói với những nhân viên của mình sau khi từ nước ngoài trở về: “Tôi nghĩ rằng Pháp Luân Đại Pháp sẽ được giải oan, từ những gì tôi được nhìn thấy ở nước ngoài.”

Một người là quản lý của một công ty nổi tiếng nói trong một buổi họp gia đình rằng: “Ngày mà ĐCSTQ sụp đổ không còn xa nữa. Nó sẽ không đi đến kết cục như thế này nếu như ngay từ đầu nó không ngăn cấm Pháp Luân Công. Ngày nay, đạo đức xã hội Trung Quốc xuống dốc và người dân không còn tín ngưỡng nữa.” Mọi người đều đồng ý với anh ấy.

Tôi nói chuyện với một học sinh trung học về Pháp Luân Đại Pháp, và giải thích cho cháu rằng tại sao phải thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Cháu đã đồng ý và nghe theo lời khuyên của tôi. Cháu nói với tôi rằng cô giáo của cháu, người không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nói rằng trong vòng chưa đầy mười năm nữa, ĐCSTQ sẽ bị diệt vong.

Chú tôi đã bị những lời dối trá của ĐCSTQ đầu độc sâu nặng, và từ chối lắng nghe bất cứ điều gì về Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, trong năm nay chú đã có những thay đổi đáng kể. Một sinh viên đã đưa cho chú tôi một đĩa phần mềm chương trình để đột phá phong tỏa mạng Internet của Trung Cộng, và từ đó hàng ngày chú đều xem những trang mạng bị chính quyền phong tỏa. Sau đó, chú nói với tôi là phải tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tinh tấn vì đó là một pháp môn tu luyện tốt.

Trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán, một người chú nói với những người trong gia đình sự thật về ĐCSTQ. Chú nói rằng nó đã giành được quyền lực như thế nào, nó tham nhũng ra sao, và nó đã giết chết bao nhiêu người. Tất cả những hiểu biết đó của chú đều đến từ những trang thông tin ở hải ngoại vốn đã bị chính quyền phong tỏa. Mọi người trong gia đình đã hỏi xin tôi phần mềm để đột phá phong tỏa mạng Internet của Trung Cộng. Tôi đã cho họ hai đĩa, nhưng họ hỏi xin thêm để mang cho những người khác.

Dối trá và bạo lực sẽ không thể tồn tại lâu khi phải đối mặt với sự thật và công lý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/16/313999.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/13/152513.html

Đăng ngày 10-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share