Bài của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 31-07-2015] Sau khi biết được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, ngày càng có nhiều người hơn nữa đã thay đổi thái độ của mình đối với pháp môn tu luyện này.

Từ chối gỡ bỏ áp phích Đại Pháp dù được trả tiền

Năm nay vào ngày 13 tháng 5, ngày kỷ niệm Pháp Luân Đại Pháp phổ truyền ra công chúng, các học viên trong làng chúng tôi đã thống nhất đi treo những tấm áp phích Pháp Luân Đại Pháp trong tất cả các thôn khác. Các quan chức thị trấn đã bị sốc và ra lệnh cho các bí thư chi bộ thôn phải gỡ bỏ tất cả các tấm áp phích xuống.

Một bí thư chi bộ thôn yêu cầu một số người dân gỡ bỏ các tấm áp phích, nhưng họ đã từ chối và nói rằng kể cả có trả tiền thì họ cũng sẽ không làm việc đó.

Người bí thư chi bộ cũng yêu cầu vị bác sĩ trong thôn, nhưng cũng bị từ chối.

Người bí thư chi bộ sau đó đã tìm một thanh niên khác trong làng. Một học viên đã chứng kiến ​​điều này và cảnh báo rằng điều đó sẽ không tốt cho anh ta. Khi người thanh niên đó nói rằng anh ta sẽ được trả tiền để làm việc đó. Người học viên đã kể cho anh ta nghe câu chuyện về những người đã phải nhận quả báo sau khi tham gia vào cuộc đàn áp. Một người không thể nhấc tay lên và chết ngay sau đó, và một người khác thì bị liệt.

Người học viên hỏi: “Anh có còn muốn làm việc này không? Nó có đáng không?” Cuối cùng, người đàn ông này cũng đã từ chối gỡ bỏ những tấm áp phích.

Sự thay đổi của một người đàn ông trẻ

Năm 2009, tôi ghé vào chợ nông sản để mua một ít cam, nhưng không thấy người bán đâu cả. Sau đó, tôi nhìn thấy anh ấy ngồi chồm hổm trên mặt đất, mặt đỏ bừng biểu hiện vô cùng đau đớn. Anh nói với tôi rằng anh bị sỏi mật. Ngay lập tức, tôi yêu cầu anh cùng với tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo ” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Tôi nhận ra anh ấy là người trước đó đã từ chối lắng nghe hay nhận bất cứ tài liệu thông tin nào về Đại Pháp mà tôi đưa. Tôi bảo với anh hãy chân thành niệm và mọi việc sẽ tốt thôi. Sau đó, tôi trở về nhà.

Khi tôi quay trở lại chợ nông sản đó để mua một cây mía, người bán hàng nhất định không lấy tiền của tôi và nói rằng anh rất biết ơn sự giúp đỡ của tôi.

Là một học viên, tôi phải trả tiền, vì vậy anh nói anh chỉ bán cho tôi với giá bán sỉ. Tôi đã thuyết phục anh nhận tiền của tôi bằng cách chỉ ra rằng anh đã phải làm việc rất vất vả, đến chợ từ sáng sớm và ở lại đó suốt ngày bất kể thời tiết như thế nào.

Anh bảo: “Nếu chị không bảo tôi niệm những câu này, tôi sẽ không thể làm việc tiếp được nữa.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/31/313362.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/10/152477.html

Đăng ngày 04-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share