Dựa trên những thông tin do Quế Hoa cung cấp, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc viết lại

[MINH HUỆ 2-8-2015] Vài tháng sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu, cô Quế Hoa đã bị bắt vì không chịu từ bỏ tu luyện. Bàng hoàng trước sự việc bắt giữ này, cô Vương, một doanh nhân có uy tín trong ngành công nghiệp sản xuất bán sỉ, đã đến thăm một trong những người hàng xóm của cô, là một cảnh sát.

Viên cảnh sát rất bối rối và hỏi: “Tại sao cô lại hỏi về cô ấy? Cô ấy rất cứng đầu và kiên quyết không từ bỏ Pháp Luân Công.”

Sau đó cô Vương nói với anh ta rằng Quế Hoa là một người mua hàng đáng tin cậy và trung thực nhất. Cô cũng nói với anh ta rằng Quế Hoa là người duy nhất mà cô đủ tin cậy để cho cô ấy một mình trong nhà cô để dọn dẹp, mặc dù thực tế là rất nhiều tiền có thể bị đánh cắp rất dễ dàng, nhưng không bao giờ Quế Hoa làm điều đó khi dọn dẹp nhà cho cô cả.

Cuối cùng, người cảnh sát đã quyết định phá lệ và cho phép cô Vương vào trại giam để thăm Quế Hoa. Cô Vương nghe nói rằng nơi này rất lạnh và mua cho Quế Hoa một đôi giày ấm.

Cuộc bức hại Pháp Luân Công đã ảnh hưởng rất lớn đến gia đình Quế Hoa. Chồng cô đã bị lãnh đạo của mình ép phải ly dị cô trong thời gian cô bị giam ở trung tâm giam giữ. Ngay sau đó, Quế Hoa bị kết án phi pháp bảy năm tù, để lại đứa con thơ ở nhà một mình. Cô Vương đã cố gắng giúp đỡ bằng cách cung cấp quần áo và đồ dùng cho con của Quế Hoa.

Sau khi Quế Hoa ra tù, cô tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công, và cô Vương đã thoái khỏi Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/2/313476.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/15/152535.html

Đăng ngày 09-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share