Bài viết của một học viên ở miền Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-9-2015] Kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu, các học viên với những nỗ lực không ngừng giảng chân tướng phơi bày cuộc bức hại, một lượng lớn các nhân viên cảnh sát đã hiểu được sự thật và đã ngừng bức hại các học viên.

“Bọn mình không còn đi bắt các học viên nữa”

Anh Vũ Minh, một học viên trẻ đã đến thăm một người bạn thời đại học của mình là một nhân viên cảnh sát. Sau khi nói với bạn về Pháp Luân Công và khuyên bạn thoái Đảng, bạn anh đã đồng ý.

“Hiện nay bọn mình không còn đi bắt các học viên nữa,” người cảnh sát nói.

“Không có thời gian cho việc đó”

Vào tháng 8 năm 2015, dì Quế, một học viên Pháp Luân Công đã để tài liệu thông tin ở trong nhà và bị con trai dì nhìn thấy. Bị đầu độc nặng nề bởi những tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, con trai dì đã gọi điện báo cho cảnh sát.

“Xin lỗi, chúng tôi không có thời gian cho việc đó,” cảnh sát nói với anh ta.

Từ chối bắt giữ một học viên

Ngày 30 tháng 8 năm 2015, khi đang phân phát tờ rơi thông tin về Pháp Luân Công trong một khu chợ, cô Trân đã bị ba nhân viên an ninh bắt giữ. Họ đưa cô tới đồn cảnh sát địa phương bằng xe hơi.

Tuy nhiên, cảnh sát đã hỏi họ tại sao lại bắt cô ấy và bảo họ để cô đi.

Một nhân viên an ninh nói rằng họ đã tịch thu của người học viên một túi đựng đầy các tờ rơi về Pháp Luân Công. Cảnh sát nói rằng đồn cảnh sát của họ có rất nhiều và họ không cần thêm nữa. Cô Trân bước ra khỏi xe hơi và quay trở lại chợ.

Những người ở chợ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ấy quay trở lại và tự hỏi tại sao cô lại được thả nhanh vậy. Xét cho cùng thì cô chỉ vừa mới bị bắt. Cô nói với họ rằng cảnh sát không muốn gặp rắc rối và đã để cô đi. Vì muốn giúp nhiều người hơn nữa biết được chân tướng thật sự đằng sau cuộc đàn áp Pháp Luân Công trên toàn quốc, cô tiếp tục quay lại chợ để phân phát các tài liệu thông tin.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/1/315035.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/5/152396.html

Đăng ngày 03-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share