[Minh Huệ] Bây giờ tôi biết được rằng gia đình tôi rất bất hạnh vì đã gặp nhiều điều không may mắn.

Gia đình tôi trước đây rất vui vẻ. Nhưng rồi móng vuốt của chính sách khủng bố Pháp Luân Công đã vồ đi sự vui vẻ đó. Cha tôi trước đây đã bị nhiều chứng bệnh ngặt ngèo, và ông ta qua đời khi tôi đang học lớp bốn. Ông ta để lại tôi và mẹ tôi một mình, và mẹ tôi rất đau khổ.

Một năm sau đó, mẹ tôi học Pháp Luân Công từ một người bạn đồng nghiệp. Sau khi Giang Trạch Dân phát động chính sách ngăn cấm Pháp Luân Công, mẹ tôi đã nhiều lần đi thỉnh nguyện và đi giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công. Chỉ vì mẹ tôi thực hành quyền công dân đi thỉnh nguyện, công an bắt mẹ tôi và đưa đi trại cải tạo. Mẹ tôi sau đó làm đám cưới với một người cũng là đệ tử Pháp Luân Công, là dượng tôi bây giờ. Ông ta rất tốt với tôi vì đệ tử Pháp Luân Công thì toàn là người tốt. Chính sách tuyên tuyền, mạ lỵ Pháp Luân Công trên truyền hình là sai. “Chân, Thiện, Nhẫn” là tốt, chánh Pháp và chân lý duy nhất của vũ trụ. Cha tôi bị bắt đưa đi trại cải tạo vì ông ta tu luyện Pháp Luân Công. Ông ta là một giáo sư Đại học. Ông ta thật thà, tử tế và không hút thuốc hay uống rượu. Tôi với ông ta rất tử tế với nhau. Nhưng ông ta vẫn còn bị giam. Mẹ tôi cũng bị bức hại bởi đám công an địa phương, và sau khi bị bắt giam, bà ta bị tra tấn đến gãy xương ở nhiều nơi. Cuối cùng mẹ tôi cũng được thả vì mẹ tôi không thể tự lo cho mình được vì bị thương tích nhiều nơi trong khi bị giam cầm bởi bọn công an.

Gia đình tôi rất là tốt, nhưng chịu nhiều bất hạnh vì chính sách khủng bố. Mẹ và cha tôi đều bị bắt và đưa đi trại cải tạo bởi vì họ muốn nói lên sự thật. Tôi hy vọng rằng chính quyền đừng khủng bố nữa. Tôi nhớ cha tôi. Tôi nhớ tất cả họ. Đó là sự bất hạnh của gia đình tôi.

[Ghi chú : Bài này là một bài tập của một cháu trai, con của một đệ tử Pháp Luân Công, Cô Wang Juan, thuộc khu Sa Hà Khẩu, thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Con trai cô ta đang học trường trung học Đại Liên Số 51. Bài tập này cho các học sinh trong lớp và đã nộp vào ngày 31 tháng 3 năm 2000. Sau đó thầy giáo đến thăm gia đình em vì bài này nói lên tình trạng của gia đình em. Thầy giáo hiểu được rằng Cô Wang Juan bị công an địa phương bức hại vì đã tu luyện Pháp Luân Công. Bây giờ cô Wang không thể chăm sóc cho con được nữa, chồng cô ta cũng bị bệnh tại trại cải tạo. Con trai cô ta cũng bị giam trong 10 ngày, và bây giờ bị bắt buộc nghỉ học. Gia đình cô Wang bây giờ không còn chỗ trú ngụ nữa. Bất chấp những điều trên, công an địa phương vẫn tiếp tục theo dõi, bắt bớ, giam cầm gia đình họ]

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/3/20/70327.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/4/8/46842.html.

Dịch và đăng ngày 14-4-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share