Bài viết của Tịnh Minh

[MINH HUỆ 9-8-2015] Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996, và đã chứng kiến nhiều người nhận được lợi ích từ pháp môn tu luyện này sau khi họ hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Cả gia đình và con cháu cảm ơn Đại Pháp

Khi tôi đang mua sắm trong một siêu thị, thì bỗng một người đàn ông mà tôi đã gặp trước đó nắm lấy cánh tay tôi và nóí rằng cả gia đình và con cháu ông ấy rất biết ơn Pháp Luân Đại Pháp.

Lần trước khi tôi gặp ông ấy, hai chân của ông bị khập khiễng và phải chống nạng. Mọi người đều giễu cợt và chửi rủa ông trong hàng chục năm trời.

Ông nói: “Sau khi anh khuyên tôi thoái xuất khỏi ĐCSTQ và bảo tôi niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo’, hàng ngày tôi đều niệm những câu đó.”

Vài ngày trước, vợ và con trai ông nói rằng chân ông không còn khập khiễng nữa. Khi ông đo hai chân của mình, ông thấy chúng bằng nhau. Vì điều này nên ông đã rất tin vào Đại Pháp.

Ông phấn khích nói rằng: “Cả nhà tôi reo lên: ‘Pháp Luân Đại Pháp muôn năm! Sư phụ Lý Hồng Chí muôn năm! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Khỏi bệnh bàng quang

Một phụ nữ trung tuổi bước tới bên tôi và hỏi tôi có nhớ bà ấy không. Trước khi tôi kịp cất lời, bà ấy đã kéo tôi đi và nói rằng bà ấy muốn dẫn tôi về nhà bà.

Bà kể rằng, trước đây bà đã từng phải quấn tã vì bàng quang hoạt động quá mức. Bất cứ khi nào nhìn thấy chất lỏng, nghe thấy tiếng nước chảy, hoặc khi đang ăn, bà đều buồn đi tiểu. Bà đã cố điều trị bằng mọi cách nhưng vẫn không có tác dụng.

Sau đó bà ấy gặp tôi. Tôi đã giúp bà thoái Đảng, bảo bà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo” và tặng bà một tấm bùa hộ mệnh. Bà luôn mang tấm bùa hộ mệnh bên mình và đọc mọi tài liệu chân tướng Đại Pháp mà bà thấy.

Bà nói: “Một tháng sau, tôi không còn phải đi vệ sinh trong khi đang ăn nữa, nghe thấy tiếng nước chảy cũng không có vấn đề gì, và tôi không còn phải sử dụng tã lót nữa. Những điều chị nói với tôi đều là sự thật! Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!”.

Bà đã mời tôi ở lại ăn tối. Tôi cảm ơn bà và nói rằng bà nên cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp, và tôi phải về nhà nấu cơm cho gia đình.

Món quà thể hiện sự biết ơn

Siêu thị khu tôi ở bán rau tươi hạ giá. Mọi người đổ xô đến mua khiến siêu thị vô cùng đông đúc. Khi tôi đang đi lên tầng hai, một phụ nữ lớn tuổi đuổi theo tôi. Bà ấy bỏ một qủa bầu trắng vào giỏ đi chợ của tôi và nói rằng rất khó để mua được một quả bầu tươi như thế với giá này. Sau đó, bà ấy bỏ thêm một quả khác vào giỏ của tôi và nói rằng một quả thì không đủ.

Điều này khiến tôi ngạc nhiên và hỏi bà chuyện gì đang xảy ra vì nghĩ chúng tôi chưa hề gặp nhau.

Bà ấy cười: “Dĩ nhiên là chị không thể nhận ra tôi. Chị có nhớ hai năm trước chị đã gặp một một người phụ nữ lớn tuổi gầy gò, đứng không vững, và thở gấp khi nói chuyện ở gần chiếc cầu không?”.

Quả thật, bây giờ tôi đã nhớ ra và hỏi người phụ nữ đó giờ như thế nào rồi. Bà ấy nói rằng người phụ nữ đó chính là bà.

Bà ấy nói rằng tôi đã giúp bà thoái Đảng và bảo bà niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân – Thiện – Nhẫn hảo và bà đã thường niệm những câu này. Bất cứ khi nào nhìn thấy tờ rơi chân tướng Đại Pháp trên mặt đất, bà đều nhặt lên, lau sạch và bảo cháu trai bà đọc cho bà nghe. Bà cũng nhặt những tấm áp phích ghi chữ Pháp Luân Đại Pháp hảo bị xé, mang về nhà, lau sạch và sau đó dán lại chúng vào những cái cây gần đó”.

Bà nói: “Một hôm, đột nhiên tôi nhận thấy mình có thể đứng thẳng được. Chị hãy nhìn tôi bây giờ xem! Tôi có thể đứng thẳng và hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi bây giờ là một người hoàn toàn khác so với lần trước chị gặp! Ước mong lớn nhất của tôi là có thể gặp lại chị để cảm ơn. Hôm nay tôi đưa những quả bầu trắng này cho chị như một món quà thể hiện lòng biết ơn của tôi”.

Tôi nói bà đừng cảm ơn tôi, mà hãy cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó bà rưng rưng nước mắt chắp hai tay trước ngực cảm tạ Sư phụ, cảm tạ Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/9/313846.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/4/152375.html

Đăng ngày 03-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share