Bài viết của một học viên ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-08-2015] Khi các học viên Pháp Luân Công tiếp tục gửi đơn khởi kiện Giang Trạch Dân vì vai trò của ông ta trong cuộc đàn áp và giúp mọi người biết được sự thật, nhiều người đã thay đổi thái độ của họ đối với Pháp Luân Công.

Nếu không có Giang Trạch Dân cháu đã được tu luyện Pháp Luân Công

Gần đây một học viên đến ăn tối với em gái và cháu gái của mình. Khi cô cháu gái hỏi người học viên rằng cô ấy đang làm gì, người học viên trả lời: “Dì đang nộp đơn kiện Giang Trạch Dân. Hơn 140.000 người đã đệ đơn kiện ông ta.”

Cô cháu gái nói: “Cháu cũng muốn nộp đơn khởi kiện Giang Trạch Dân. Nếu không có ông ta, cháu cũng đã được tu luyện Pháp Luân Công rồi. Khi được bảy tuổi, cháu xem cha mẹ luyện công và cháu đã bắt chước theo các động tác tay của họ. Cháu nghĩ rằng nó rất tốt. Nhưng sau đó vào năm 1999, có vài người lạ đến nhà cháu. Họ la hét và bắt cha mẹ cháu. Cháu đã rất hoảng sợ. Trước khi được thả, cha mẹ cháu đã bị họ cướp đi 2.000 nhân dân tệ. Cháu vẫn còn nhớ rất rõ. Xin hãy chỉ cho cháu làm thế nào để khởi kiện Giang Trạch Dân.”

Chúng tôi được phép rời đi khi họ biết chúng tôi là những học viên Pháp Luân Công

Cha tôi, một cặp vợ chồng là học viên và tôi đã đi đến một thị trấn để phân phát các tài liệu chân tướng Pháp Luân Công và treo các biểu ngữ nhỏ. Chúng tôi đỗ xe máy ở phía trước một ngôi nhà có bức tường.

Sau khi kết thúc công việc và quay lại chỗ đỗ xe, chúng tôi nghe thấy một người đàn ông nói: “Ở đây có màn hình giám sát. Không ai có thể đi qua mà không bị chúng tôi phát hiện.”

Chồng của người học viên và tôi đi đến lấy xe máy. Khi chúng tôi chuẩn bị rời đi, thì một người đàn ông vội vàng chạy lại và hét lên: “Các anh là ai? Các anh đang làm gì ở đây?” Người học viên nói với ông ấy: “Chúng tôi là học viên Pháp Luân Công và đang phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công.” Sau đó, anh cho ông ấy xem một số biểu ngữ.

“Khởi kiện Giang Trạch Dân,” người đàn ông đọc một trong số các biểu ngữ. “Các bạn là học viên Pháp Luân Công. Các bạn có thể đi.”

Chúng tôi cảm thấy rất vui vì ông ấy đã để chúng tôi đi đến điểm tiếp theo để treo biểu ngữ.

Người đàn ông lớn tuổi đang trông đợi ngày Giang Trạch Dân bị xét xử

Ngày 7 tháng 8 năm 2015, cha tôi và tôi dự một đám cưới tại ngôi làng nơi chúng tôi đã từng sinh sống. Chúng tôi ở lại qua đêm và trò chuyện với những người hàng xóm cũ.

Họ biết chúng tôi tu luyện Pháp Luân Công và nói chuyện với chúng tôi về nội dung của một biểu ngữ “toàn cầu khởi kiện Giang Trạch Dân” mà họ đã thấy trong làng. Cha tôi cho mọi người xem đơn kiện của ông đối với Giang Trạch Dân và nói rằng hơn 140.000 người đã dùng các hành động pháp lý để khởi kiện Giang.

Cô dâu nhìn vào đơn khiếu kiện và nói lớn: “Kiện ông ta. Ông ta phải được đưa ra công lý!”

Một người đàn ông lớn tuổi hỏi nhỏ cha tôi: “Việc này có tác dụng gì không?”

Cha tôi đáp: “Chắc chắn có tác dụng. Đây là thiên ý. Vụ kiện sẽ sớm bắt đầu.”

“Tôi đang trông đợi đến ngày đó!” người đàn ông hào hứng nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/22/314495p.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/2/152357.html

Đăng ngày 03-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share