Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Đại Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-8-2015] Bất chấp việc hàng triệu người đã được hưởng lợi ích cũng như cải thiện về sức khỏe thể chất và tinh thần từ việc tu luyện Pháp Luân Công. Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã phát động chiến dịch tàn bạo nhằm bức hại môn tu luyện vào tháng 7 năm 1999.

Để thu hút sự ủng hộ của công chúng, một chiến dịch tuyên truyền dối trá đã được phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng suốt ngày đêm và vụ “tự thiêu Thiên An Môn” đã được dựng lên để bôi nhọ Pháp Luân Công hơn nữa và lừa dối người dân trên toàn thế giới.

Kể từ tháng 5 năm 2015, hơn 200.000 học viên Pháp Luân Công và những người khác đã đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân lên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc. Họ đang thực thi quyền hợp pháp để buộc tội Giang Trạch Dân vì đã gây ra cuộc bức hại kéo dài suốt 16 năm qua.

Những thông tin dưới đây được trích ra từ những đơn kiện hình sự do các học viên Pháp Luân Công đang sinh sống tại thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang cung cấp. Chúng tôi hy vọng rằng, thông qua những thông tin này, những ai còn đang bị đầu độc bởi những lời dối trá và tuyên truyền của chế độ Trung Quốc sẽ nhận thấy được sự tốt đẹp của Pháp Luân Công.

1. Pháp Luân Công đã thay đổi tính bướng bỉnh của tôi

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1997. Trước đây, tôi đã từng là một người ngang ngạnh, ích kỷ, bướng bỉnh và rất hiếu thắng. Cái áp lực do tự bản thân tạo ra cho mình đã gây ra hậu quả của nó: Tôi đã mắc đủ các loại bệnh tật như đau dạ dày, bị đau nửa đầu, viêm khớp, mất ngủ, v.v. Tôi luôn cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức và dễ mất tự chủ.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã thay đổi hoàn toàn. Tôi đã học cách hướng nội tìm bất cứ khi nào nảy sinh xung đột, và bắt đầu biết quan tâm đến cảm xúc của người khác trước và không để mất bình tĩnh. Tôi cảm thấy bản thân mình trở nên chân thành, khoan dung và tốt hơn. Tôi không còn tranh đấu vì những lợi ích nhỏ nhoi nữa, và tôi cũng không còn bị áp lực bởi tính cách ganh đua của bản thân mình nữa. Tôi cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện.

2. Tôi được bình chọn “Nhân viên của năm”

Mùa hè năm 1997, tôi bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Cuốn sách giảng về cách làm thế nào để tu luyện bản thân, làm thể nào để trở thành một người tốt, làm thế nào để biết quan tâm đến người khác, chú ý kiềm chế bản thân, v.v…Tôi đã quyết định tu luyện Pháp Luân Công.

Tôi có một tính cách rất xấu và thích hiếp đáp người khác. Nếu như một ai đó cản trở tôi, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để có được sự công bằng. Thực sự, mọi người đều sợ tôi. Tôi cũng thường như vậy ở nhà. Tôi đã đập phá rất nhiều đồ đạc trong nhà do tính nóng nảy. Tôi nghiện rượu và thuốc lá rất nặng. Tôi cũng đã phải gánh chịu hậu quả từ những thói quen xấu của mình: Tôi bị đau dạ dày và phải dùng đến thuốc giảm đau, bị đau nửa đầu và viêm khớp.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Công được hai tháng, bệnh đau dạ dày của tôi biến mất và tôi đã không còn phải dùng đến thuốc nữa. Tôi đã cai được rượu và thuốc lá và trở nên rộng lượng, biết thông cảm, quan tâm tới người khác hơn. Mọi việc trong gia đình cũng trở nên yên ổn và hòa thuận. Ở nơi công tác, ngoài việc hoàn thành tốt công việc của mình ra, tôi còn làm thêm những việc khác mà không cần đòi hỏi gì. Trong nhiều năm liền, đồng nghiệp đã bình chọn tôi là “Nhân viên của năm”. Họ đã công nhận và hiểu rõ giá trị về việc Pháp Luân Công đã thay đổi tôi như thế nào.

3. “Tôi không cần phải kiểm tra hóa đơn của anh”

Tôi là một giảng viên đại học. Tôi thường hay coi thường, gây khó dễ cho người khác. Do tâm háo danh, hiếu thắng điều khiển, tôi cật lực làm việc và cảm thấy bị tổn thương khi nghĩ rằng mình bị đối xử không công bằng. Tôi đã bị chứng mất ngủ, mệt mỏi và đau lưng khi mới ngoài 30 tuổi.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 1996. Bây giờ tôi đã hiểu và đã có trải nghiệm của bản thân về tầm quan trọng của việc thực hành theo tiêu chuẩn đạo đức và hiểu được ý nghĩa nhân sinh thông qua các bài giảng của Pháp Luân Công. Khi tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công, tôi đã đạt được lợi ích to lớn cả về thể chất lẫn tinh thần.

Khi quản lý các dự án, tôi phải đưa hóa đơn cho người giám sát ký tên để thanh toán tiền. Anh ấy thường ký tên lên hóa đơn và nhận xét rằng: “Tôi không cần kiểm tra hóa đơn của anh”. Tôi phụ trách giảng dạy bốn lớp khác nhau với những đề tài đặc thù. Từ việc sắp xếp chương trình giảng dạy tới việc cung cấp các đề tài hướng dẫn cho các sinh viên thực tập và viết giáo trình. Tôi đã quản lý tất cả các công việc một cách dễ dàng nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Tôi là một trong hai người được công nhận là “Giảng viên xuất sắc” vào năm 1998.

4. “Nếu ai cũng làm việc giống như anh ấy, công ty chúng ta sẽ không bao giờ bị lỗ”

Trước đây tôi bị trầm cảm, và tôi luôn cảm thấy cáu kỉnh và dễ bị kích động. Trạng thái tệ hại này đã khiến tôi gặp đủ loại rắc rối ở nhà cũng như trong công việc. Năm 1994, vợ chồng tôi ly dị, tôi trở nên chán nản tuyệt vọng và bắt đầu buông trôi mọi thứ, sống bê tha không cần biết đến ngày mai.

May mắn thay, tôi tình cờ biết đến Pháp Luân Công vào tháng 10 năm 1996. Tôi cảm thấy giống như một đứa trẻ lạc lối cuối cùng cũng tìm về được với ngôi nhà và gia đình của mình. Pháp Luân Công đã cho tôi thấy được mục đích ý nghĩa của cuộc đời và cho tôi can đảm để sống tiếp. Tôi đã thực hành theo nguyên lý của Pháp Luân Công và luôn nghiêm khắc với chính mình. Tôi đã trải nghiệm những sự thay đổi lớn lao cả về thể chất lẫn tinh thần, và các đồng nghiệp của tôi cũng đều nhận xét rằng tôi đã là một người hoàn toàn mới.

Tôi là một tài xế xe tải, sau khi bước vào tu luyện tôi không bán trộm xăng dầu, vật tư của nhà nước, không buôn lậu và luôn hoàn thành các công việc được giao một cách cẩn thận và an toàn. Người giám sát của tôi thường khen rằng: “Nếu ai cũng làm việc như anh ấy, công ty chúng ta sẽ không bao giờ bị thua lỗ.

5. Trở thành một người trung thực và đáng tin cậy

Cách đây 17 năm, tôi làm thủ kho ở một doanh nghiệp sản xuất tầm trung. Đối với nhiều người mà nói thì đó là một công việc béo bở, đáng ao ước. Bất cứ sản phẩm nào tôi muốn, tôi có thể lấy ra khỏi kho hàng. Tuy nhiên, tôi đã gần như đánh mất công việc này do sức khỏe yếu và rất nhiều lần nghỉ phép vì bệnh tật. Hệ miễn dịch của tôi rất yếu nên thường xuyên bị cảm và sốt nên cần phải nghỉ làm để điều trị. Mới ở độ tuổi 30, tôi cũng bị loét dạ dày và bệnh tim.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Thân và tâm của tôi đã được Sư phụ tịnh hóa ngay sau khi tôi bước vào tu luyện. Dần dần, mọi bệnh tật của tôi đã biến mất, và tôi đã trở nên chân thành và tốt bụng hơn. Tôi đã nghiêm khắc tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi đã không còn lấy đi bất cứ thứ gì của công ty, vì tôi đã hiểu được ý nghĩa sâu sắc của được và mất. Tôi thật sự đã trở thành một người trung thực và đáng tin cậy.

6. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công được một ngày, tôi đã cai hẳn rượu và thuốc lá

Tôi đã từng nghiện hút thuốc và uống rượu trong nhiều năm. Những thói quen này đã hủy hoại sức khỏe của tôi. Tôi đã bị đau dạ dày nghiêm trọng, viêm khớp dạng thấp, và xơ cứng động mạch não. Khi ấy tôi mới chỉ 49 tuổi. Tôi biết rằng tôi phải cai bỏ rượu và thuốc lá, nhưng tôi đã không thể và tôi đã cảm thấy rất khổ sở.

Rất ngạc nhiên, tôi đã có thể cai hẳn rượu và thuốc lá chỉ một ngày sau khi bắt đầu tập Pháp Luân Công. Trong vòng một tháng, mọi triệu chứng bệnh tật của tôi đã biến mất, cơ thể trở nên nhẹ nhàng vô bệnh! Tôi tràn đầy năng lượng trong công việc, và gia đình của tôi cũng trở nên hòa thuận.

7. Tôi đã được hồi sinh!

Tôi là một giáo viên và đã từng mắc đủ các loại bệnh như bệnh tim, mất ngủ, và giãn tĩnh mạch. Tôi thường phải ngồi nghỉ lấy sức nếu tôi có hai tiết giảng liên tiếp nhau. Hai chân của tôi bị đau do bệnh giãn tĩnh mạch gây ra, và tim cũng sẽ đập rất nhanh khiến cho tôi khó có thể nói chuyện một cách bình thường được. Tôi đã phải nằm viện nhiều lần và luôn cảm thấy như mình bị kiệt sức.

Thân thể tôi đã trải qua rất nhiều thay đổi kỳ diệu sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 3 năm 1997. Các bệnh tật lần lượt biến mất. Tôi đã được hồi sinh! Tới nay tôi đã tu luyện Pháp Luân Công được 18 năm, và kể từ đó tôi chưa khi nào phải tiêu dù chỉ một xu để mua thuốc.

Tôi đặc biệt chú ý đến nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và thường tự đo lường bản thân bằng tiêu chuẩn cao hơn. Tôi không còn oán giận người khác nữa, tôi đảm nhận nhiều công việc, và gần như không quan tâm đến những lợi ích nhỏ nhoi nữa. Tôi dạy thêm cho các học sinh một cách tự nguyện, mua sắm các nhu yếu phẩm cho học sinh khi cần, và nhận chăm sóc các học sinh khuyết tật tại nhà.

Pháp Luân Đại Pháp đã dạy tôi trở thành một người tốt ở bất cứ nơi nào. Đổi lại, tôi không còn chấp trước vào danh, lợi hoặc trông đợi bất kỳ sự báo đáp nào.

8. Cặp vợ chồng nhận được lợi ích từ Pháp Luân Công

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 1996. Tôi đã từng phải vật lộn với đủ loại bệnh tật như: sỏi thận, suy thận mạn, đau lưng, u nang gan, mề đay, thấp khớp, và giãn tĩnh mạch. Tôi đã đến nhiều bệnh viện khác nhau và đã trải qua tất cả các liệu pháp điều trị mà gần như không có tạc dụng. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tất cả các bệnh tật của tôi lần lượt biến mất, sức khỏe của tôi đã được hồi phục. Tôi đã không còn phải uống thuốc nữa.

Vợ tôi đã chứng kiến những thay đổi lớn lao của tôi và cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 11 năm 1997. Cô ấy cũng có nhiều vấn đề về sức khỏe như: viêm thận, phù nề, viêm ruột, viêm khớp dạng thấp, và đau vùng thắt lưng, và đã uống đủ loại thuốc nhưng không có kết quả gì. Cô ấy đã khỏi bệnh sau thời gian ngắn tu luyện Pháp Luân Công.

Tôi không thể hình dung được cuộc sống của chúng tôi sẽ ra sao nếu như chúng tôi không tu luyện Pháp Luân Công.

9. Chỉ nhờ việc đọc sách mà mọi bệnh tật của tôi đã biến mất

Tôi bị phong thấp không lâu sau khi sinh nở. Khi bệnh tái phát vào mùa xuân và mùa thu, tôi sẽ bị phát ban đầy cả khuôn mặt, sưng rộp lên và ngứa ngáy. Tôi cũng bị u xơ tử cung. Năm 1998, tình cờ tôi đọc được cuốn sách Chuyển Pháp Luân, và chỉ nhờ việc đọc sách mà hầu hết các chứng bệnh của tôi đã biến mất.

Duy nhất chỉ có chứng bệnh thoát vị đĩa đệm thắt lưng của tôi đã không cải biến cho đến khi tôi bắt đầu luyện các bài công pháp Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 1999, sau đó, thân thể tôi đã trở nên nhẹ nhàng vô bệnh.

10. Sau nhiều năm bị vô sinh tôi đã có em bé

Khi ở tuổi 20, sức khỏe của tôi rất yếu và mắc đủ các loại bệnh tật như: luôn bị cảm lạnh và cảm cúm, bị đau nửa đầu, đau dạ dày, viêm túi mật, viêm khớp dạng thấp và bệnh phụ khoa. Tôi cũng bị vô sinh nhiều năm sau khi kết hôn.

Tháng 11 năm 1996, tôi đã thực sự may mắn khi đắc được Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ trong một thời gian ngắn, thân thể của tôi đã trải qua những biến đổi to lớn, và mọi bệnh tật của tôi đều biến mất. Tôi đã có thai và sinh được một cháu trai khỏe mạnh. Mọi người nơi tôi làm việc đều rất ngạc nhiên khi chứng kiến sự thay đổi này và đều công nhận rằng Pháp Luân Công thật kỳ diệu.

11. Sức khỏe hoàn toàn hồi phục chỉ sau bốn tháng

Gần như bộ phận nào trên thân thể tôi cũng có vấn đề: thận, tim, dạ dày, phụ khoa… và còn có cả chứng đau kinh niên.

Chỉ trong vòng bốn tháng tu luyện Pháp Luân Công, tất các bệnh tật của tôi đều đã biến mất. Tôi hiểu ra rằng Pháp Luân Công là một môn tu luyện siêu thường không những đã giúp tôi có được lợi ích về thân thể mà còn tịnh hóa cho tôi cả về tinh thần. Tôi đã trở nên chân thành hơn và biết nghĩ cho người khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/20/89-314356.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/6/152412.html

Đăng ngày 08-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share