[Minh Huệ] Cô Zhang Conghui, một học sinh, 18 tuổi, tại trường Trung học Xuanhua tại thành phố Chicheng, thuôc tỉnh Hebei, là “được khuyến khích nên bỏ học” ngay sau ngày khai mạc của “Hai Đại hội toàn quốc” (1) vào năm 2004, chỉ vì cô ta viết “Xin nhớ Pháp Luân Đại Pháp Hảo” vào trong một tờ giấy và đưa cho một bạn học. Vào ngày 24 tháng 2, Cô Zhang đi Bắc kinh để thỉnh nguyện Pháp Luân Công và bị bắt và đưa đi cầm tù, sau đó công an đưa cô ta đến lớp tẩy não tại thành phố Zhangjiakou. Chính quyền đe doạ sẽ đưa cô ta đi trại cải tạo, gây cho cả gia đình của cô ta lo lắng. Đây là lần thứ hai mà chính quyền địa phương xen vào chương trình giáo dục, cấm chỉ các học sinh được tiếp tục đi học tại Trung quốc. Vào năm 2001, họ bắt giam trái phépp một cô học sinh trung học trong vòng bảy tháng.

Vào khoảng 9 giờ tối vào ngày 4 tháng 3, đệ tử Wang Weihua của thành phố Chicheng đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công và bị phát hiện bởi một tên gác gian được thuê bởi công an. Bọn chúng bắt cóc anh ta và nói rằng sẽ đưa anh ta đi trại cải tạo trong vòng vài ngày tới. Vào ngày 21 tháng 3, Ông Tang một đệ tử tại thành phố Dongwankou, cũng ở trong thành phố Chicheng cũng bị bắt cóc và đưa đi trại giam trong khi anh ta đang giải thích những sự thật về Pháp Luân Công cho những người khác tại nhà anh ta.

Vào năm 2001, có tất cả 21 đệ tử tại thành phố Chicheng đi Bắc kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Đối phó với điều đó, chính quyền địa phương đã bắt hơn 100 đệ tử và đưa đi trại giam, trại cải tạo, và các lớp tẩy não. Sau khi Qui Jianguo, Giám đốc thành phố và Song Wangui, bí thư thành phố được thay thế bởi Hou Liang và Guo Wanzhong. Những người này có lương tâm hơn và thanh khiết hơn, họ dùng chính sách mềm dẻo với Pháp Luân Công. Nhưng kể từ tháng Ba, vì áp lực của cấp trên, họ đã tổ chức nhiều buổi họp và tụ tập một số rất nhiều công an để theo dõi, và bắt bớ các đệ tử Pháp Luân Công. Điều này đã gây ra nhiều khó khăn cho các đệ tử và gia đình của họ và việc này cũng đã bị dân chúng địa phương chán ghét.

Hiện nay, các đệ tử địa phương đang cố gắng dùng các phương cách khác để giảng rõ sự thật đến những người như công an, chính quyền. Chúng tôi hy vọng rằng các đệ tử đọc được bài này sẽ điện thoại hay viết thư đến những người trong chính quyền hay công an, để họ hiểu là họ đã bị lừa dối và gạt gẫm bởi bọn tà ác, để họ biết rõ sự thật và ngưng tay khủng bố.

Số điện thoại và địa chỉ (số code: 075500):

Hou Liang, Giám đốc thành phố Chicheng : 86-313-6319188 (Work), 86-313-8085058 (Home), 86-13903138300 (Mobile).

Guo Wanzhong, Phó Giám đốc thành phố Chicheng , cũng là Đảng Ủy: 86-313-6312856 (Work), 86-313-6315878 (Home), 86-13803133198 (Mobile)

Bai Feng'ming, Trưởng Phòng "610 Office" (2) Giám đốc và cũng trong Đảng Ủy: 86-313–6312456 (Work), 86-313–6313061 (Home)

Gao Lianjun, Công an trưởng, 86-313-6312385 (Work), 86-3133038602 (Home), 86-13603130316 (Mobile)

Zhang Yongxin, Trưởng ban An ninh Thành phố: 86-313-6315368 (Home), 86-13931334468 (Mobile)

“Hai Đại hội Toàn quốc” – Đại hội Trung Ương Đảng và Đại hội Tham khảo Chính trị.

(1) Phòng "610 Office" một cơ quan an ninh đặc trách khủng bố Pháp Luân Công, có toàn quyền quyết định, cao hơn công an hay chính quyền địa phương.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/4/2/71499.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/4/19/47201.html.

Dịch ngày 21-4-2004, đăng ngày 22-4-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share